Diễn viên Thanh Trúc: 'Tôi chỉ yêu người từng đổ vỡ hôn nhân'

Vì mong muốn con trai có tình yêu thương trọn vẹn từ người đã từng trải và thấu hiểu, Thanh Trúc tâm sự chọn lựa rất kỹ nếu đi bước nữa chứ không vội vàng tìm chỗ dựa.

Mới đây, Thanh Trúc chia sẻ những khoảnh khắc mới nhất về cậu con trai 28 tháng tuổi Sumo. Thanh Trúc sinh Sumo trong khoảng thời gian khủng hoảng nhất của cuộc đời khi phát hiện tình đầu đã có gia đình riêng. Thời điểm đó, một mình Thanh Trúc vào viện sinh con và đối diện với những khủng hoảng sau sinh. Trong những bài phỏng vấn trước đây, người đẹp từng tiết lộ có ý định ôm con tự tử vì áp lực dư luận và khủng hoảng niềm tin. Tuy nhiên, cô mạnh mẽ sống tiếp khi thấy ánh mắt thơ ngây và tội nghiệp của cậu con trai mới chào đời.
Sau hơn 2 năm sinh con, cuộc sống Thanh Trúc và bé Sumo ổn hơn trước. Người đẹp dần lấy lại tinh thần và tập trung cho công việc kinh doanh và đăng ký học đại học ổn định tương lai sau này. Thanh Trúc tâm sự hiện mẹ con cô có cuộc sống khá tốt tại một căn hộ chung cư ở quận Bình Thạnh (TP.HCM). 
Bé Sumo là động lực giúp Thanh Trúc vực dậy sự nghiệp. Cô sẽ trở lại làng phim trong tháng 8 tới
Riêng tình yêu, người đẹp 9X thừa nhận cô khó rung cảm lần nữa dù xung quanh có nhiều "vệ tinh" tán tỉnh. Thậm chí, có người đề nghị cưu mang hai mẹ con Thanh Trúc, mang đến cuộc sống yên ấm cho hai mẹ con cô. Hai năm qua, Thanh Trúc khép mình và không dám tiếp xúc nam giới vì sợ thêm một lần bị lừa dối.
"Nỗi đau đầu đời quá lớn nên đến bây giờ, dù có chút nguôi ngoai nhưng tôi vẫn khép mình. Tôi sợ phải tiếp xúc với người khác giới nào đó, rồi tưởng tượng ra những bi kịch khác nối tiếp trong cuộc sống hai mẹ con. Hiện tại, tôi vui vì có con bên mình, công việc kinh doanh thuận lợi và dần dần trở lại với nghệ thuật. Thú thực, nếu có đến cùng ai đó, chắc chắn tôi chỉ chọn người từng đổ vỡ và có con riêng. Chỉ những người như thế mới trân trọng giá trị gia đình và đặc biệt là yêu thương trẻ nhỏ. Kể cả khi họ giàu có, thành công đến mấy nhưng không thấu hiểu và đồng cảm cho câu chuyện của mình, tôi cũng không mở cửa trái tim để yêu. Với tôi, bé Sumo là ưu tiên số một. Trước khi yêu tôi, chắc chắn sẽ dành tình yêu thương cho bé trước", cô tâm sự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.