Diễn viên phụ 'nổi' hơn diễn viên chính

Ngọc An
Ngọc An
04/12/2021 06:45 GMT+7

Không ít bộ phim truyền hình gần đây có tình trạng diễn viên chính nhạt nhòa, lu mờ so với diễn viên phụ.

Đối với diễn viên Phương Oanh, nhân vật Phương Nam trong Hương vị tình thân (vừa phát sóng trên kênh VTV1) là dạng vai diễn không chỉ mới so với những nhân vật trước đây cô từng đảm nhận, mà còn mang nhiều màu sắc thú vị khiến cô thấy hứng thú. Phương Oanh tự tin là mình dành những gì tốt nhất cho vai Phương Nam. Không thể phủ nhận sự cố gắng thay đổi trong diễn xuất của nữ diễn viên trong phim, dù vậy, nhiều khán giả vẫn không hài lòng với nét diễn đơ, cứng của cô ở nhiều phân cảnh. Do đó, ông Sinh và bà Bích, hai nhân vật do NSƯT Võ Hoài Nam và nghệ sĩ Tú Oanh đảm nhận đã trở thành điểm nhấn cho Hương vị tình thân. Sự trở lại màn ảnh nhỏ của NSƯT Võ Hoài Nam và nghệ sĩ Tú Oanh sau nhiều năm vắng bóng khiến khán giả phải công nhận kỹ năng diễn xuất “gừng càng già càng cay” của họ.

Nhân vật Đức (trái) trong phim Thương ngày nắng về do Hồng Đăng thủ vai

VFC

Còn nhớ, khi bộ phim Đừng bắt em phải quên phát sóng trên kênh VTV1 và VTV3 vào năm ngoái, khán giả đã muốn “quên” luôn nhân vật chính của phim. Bên cạnh diễn xuất của diễn viên, thì nguyên nhân còn nằm ở cách xây dựng hình ảnh nhân vật của nhà làm phim chưa thuyết phục. Diễn xuất bị “kịch hóa” của diễn viên chính cùng hình ảnh nhân vật được xây dựng thiếu thực tế trong phim đã gây ra những ý kiến trái chiều. Đến nỗi, nhiều khán giả đã bỏ qua tuyến nhân vật chính, mà chỉ theo dõi câu chuyện tình yêu thầy trò của Duy (Thanh Sơn đóng) và Ngọc (Quỳnh Cool), cũng là những tuyến nhân vật phụ của bộ phim.

Nhiều diễn viên dù vào vai phụ đã gây ấn tượng với khán giả, thậm chí, nổi lên cũng nhờ vai phụ. Như diễn viên Anh Tuấn từng khiến nhiều khán giả rơi nước mắt khi vào vai ông Đẩu - người làm nghề thầy cúng, không chỉ hám tiền mà còn làm nhiều việc xấu, rồi dần dần thức tỉnh trong phim Cô gái nhà người ta. Cũng ở bộ phim này, diễn viên Việt Bắc vào vai Cân, chàng trai quê hài hước, sống hết mình vì bạn bè, chiếm nhiều tình cảm của người xem. Còn diễn viên Xuân Nghị vào vai Đức trong phim Ngày ấy mình đã yêu, dù chỉ xuất hiện trong vài tập phim, nhưng với nét diễn duyên dáng cùng việc thể hiện chất giọng hài hước, anh đã gây chú ý và đến giờ vẫn được khán giả yêu mến gọi với cái tên Mr. Cần Trô.

Có nhiều lý do khiến diễn viên phụ nổi bật hay được yêu hơn cả diễn viên chính, trong đó có việc diễn viên hợp vai diễn, hay kỹ năng diễn xuất của diễn viên… Hầu hết những dự án phim của Trung tâm sản xuất phim truyền hình VN hiện nay được sản xuất theo cách “vừa viết kịch bản, vừa phát sóng”. Biên tập Nguyễn Thủy của bộ phim Thương ngày nắng về (đang được phát sóng trên kênh VTV3) cho hay, khi bộ phim được phát sóng, ê kíp biên kịch và biên tập phim còn chưa biết nhân vật của mình sẽ đi đến đâu. “Chúng tôi tạo ra nhân vật, nhưng chính nhân vật lại kéo chúng tôi đi. Khi tính cách nhân vật đủ mạnh thì họ chi phối mình”, chị nói. Trong số nhân vật đi xa hơn với con đường dự định ban đầu của ê kíp có Đức, một nhân vật phụ của phim. Một trong những lý do nhân vật phụ này được khai thác sâu thêm, theo đạo diễn Bùi Tiến Huy, là nhờ diễn xuất của Hồng Đăng đã tạo ra chất “xúc tác”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.