Diễn viên Lan Phương: Showbiz rất phức tạp với một người đơn giản như tôi

21/04/2017 09:51 GMT+7

Không thích ồn ào, xô bồ, bon chen, Lan Phương tự chọn cho mình một cuộc sống khá bình lặng, kín kẽ. Trước những thị phi của làng giải trí, người đẹp tâm sự đã muốn được nghỉ ngơi bên người đàn ông yêu thương của mình...

* Nhiều khán giả cho rằng gameshow Nhạc hội song ca mà chị vừa cầm trịch hơi náo nhiệt vì có đến 3 MC, 4 khách mời và 5 cặp thí sinh. Là người trong cuộc, có lúc nào chị bị rối không?
- Diễn viên Lan Phương: Tôi cũng có xem lai chương trình trên YouTube và cũng biết nhiều người nghĩ rằng chương trình hơi ồn ào. Là MC ở trên sân khấu, những lúc tất cả mọi người đều muốn được nói suy nghĩ của mình, tôi cũng thấy lo lắng làm thế nào để mọi người có thể ngừng lại một chút để từng ý kiến được nghe rõ và người dựng chương trình sẽ dễ dàng làm tốt công việc của mình hơn. Nhưng lúc ấy thường tôi sẽ im lặng và chờ một nhịp nghỉ nào đó giữa chừng để có thể chuyển câu chuyện hoặc câu hỏi. Cũng may bên cạnh tôi còn hai MC nữa nên luôn có thể giúp nhau nhưng lúc như vậy.
* Có nhiều hành động hơi lố như ép khách mời phải hôn tay, giả vờ dựa vào người khách mời, chị cảm thấy như thế nào khi một số ý kiến cho rằng diễn viên Lan Phương quá khác biệt so với suy nghĩ của họ trước đây? Đây có phải là con người thật của chị, một góc khác mà khán giả chưa từng biết?
- Ban đầu khi nhận được lời mời của nhà sản xuất, tôi được biết là đạo diễn Quang Dũng muốn ba MC xuất hiện với ba phong cách, tính cách khác nhau. Huy thì hoạt náo, hài hước, Linh thì điềm đạm, giữ khuôn khổ của chương trình, còn Phương thì kiểu "tưng tửng, và nhảm" một chút, kiểu các bà nội trợ xem tivi, không cần giữ mồm giữ miệng cứ buột ra suy nghĩ của mình.
Sau mỗi đêm diễn, tôi đều đi hỏi đạo diễn và nhà sản xuất và cả các bạn diễn cùng thấy tôi nên như thế nào, có cần bớt cái sự "khùng điên" ấy không thì họ bảo họ vẫn muốn tôi như vậy, nên tôi vẫn cứ cố gắng làm đúng tinh thần ấy trong mỗi đêm diễn. Chính vì cần tạo ra phong cách tự do, bản năng, mê trai đẹp ấy mà tôi cứ thoải mái để tính cách ấy hiện ra. Trên sân khấu trực tiếp, khán giả cũng cảm thấy điều đó là hài hước và không ai có ý kiến gì nên tôi vẫn tiếp tục "mê trai" cho đúng vai diễn của mình. Và để nhập vai nên trong hậu trường Phương cũng hay đùa với các ca sĩ khác theo kiểu mê trai như vậy. Mọi người có vẻ cũng thích thú ủng hộ lắm. Thậm chí các anh còn thích được đùa ngược lại với tôi bằng cách suốt ngày làm điệu bộ quyến rũ để tôi "rú lên" sung sướng. Mỗi lần nghĩ đến là tôi lại buồn cười.
Còn ngoài đời thì tôi sẽ không lộ liễu như thế vì đàn ông sẽ chạy mất dép ngay. Nếu thích ai đó thì tôi tìm hiểu xem người ta có thích mình không. Chỉ khi nhận được tín hiệu thì "chúng tớ" mới chủ động tiếp cận nhau gần hơn.
* Chị có ấm ức khi bị khán giả hiểu nhầm không?
- Thành thật mà nói thì tôi cũng hơi lo lắng khi nhiều ý kiến cho rằng tôi nói quá nhiều, quá mê trai, quá "khùng" trên sân khấu, mà tôi không thể làm khác vai trò cần có của mình được. Trong công việc, tôi cần làm theo yêu cầu của đạo diễn và chương trình nên dù khán giả có hiểu nhầm tôi cũng đành chịu. Giống như một người diễn viên hóa thân thành các nhân vật khác nhau, nếu vào vai không tốt, bị khán giả hiểu nhầm là không tốt thật thì đó cũng là điều dễ hiểu. Nhưng cũng nhiều khán giả lại nói họ thích tôi trong chương trình này vì tôi vui vẻ, dễ thương một cách hồn nhiên. Còn muốn biết tôi có như vậy thật không thì phải tiếp xúc trực tiếp với tôi mới được.
* Chị nghĩ sao khi người ta cho rằng hiện nay phim truyền hình đang mất dần sức hút với khán giả nên diễn viên phải đi làm truyền hình thực tế hết?
- Hiện nay gameshow đang lấn át sóng truyền hình, khán giả được xem nhiều cuộc thi hài hước, nhiều hóa thân thú vị mà không cần phải theo dõi từng tập như phim truyền hình. Món ăn mới lạ này khiến khán giả theo dõi phim truyền hình giảm khá nhiều. Tôi nghĩ mọi thứ đều có xu hướng nhất thời. Như hồi trước phim điện ảnh "mì ăn liền" vô cùng nổi tiếng rồi hết, rồi đến thời của phim truyền hình 1-2 tập, rồi đến thời của phim truyền hình nhiều tập, rồi bây giờ là thời của phim chiếu rạp và gameshow (đạc biệt là gameshow hài). Các nhà sản xuất đều đi theo thị hiếu của khán giả.

Tôi có những nỗi buồn của quá khứ mà chưa biết khi nào có thể kể hết được với mọi người. Chấn thương tâm lý ấy khiến đôi lúc tôi cũng cảm thấy mệt mỏi trống rỗng lắm, nhưng mọi việc vẫn phải tiếp tục, cuộc sống vẫn diễn ra... nên tôi khóc xong thì lại cười thôi. Sáng hôm sau mọi người chỉ thấy Lan Phương vui tươi chứ không ai biết đêm qua tôi khóc như mưa

Diễn viên Lan Phương

Phim truyền hình thì gần đây lại ít kịch bản hay, lại có sự xuất hiện của các phim dài tập nước ngoài. Vì thế nếu phim truyền hình không có kịch bản hấp dẫn, nhân vật với tính cách thú vị, cẩu thả trong làm phim thì việc mất sức hút là điều cũng khó tránh khỏi. Nhưng tôi nghĩ đây cũng là điều tốt để các nhà làm phim truyền hình càng phải đầu tư, cố gắng nhiều hơn để cạnh tranh với truyền hình thực tế.
* Cuộc sống của chị luôn đầy ắp những dự định khác nhau ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Chị có phải là người mê công việc không? Chị đã nghĩ đến cuộc sống gia đình chưa?
- Đúng là tôi rất yêu công việc. Nhưng tôi cũng cần có tình yêu nữa. Không có tình yêu tôi giống như cây thiếu nước ấy. Tôi cần tình yêu và công việc song hành với nhau. Nhưng tôi vẫn chưa may mắn để có bến đỗ của mình. Tôi đã nghĩ đến cuộc sống gia đình lâu rồi chứ. Là phụ nữ ai cũng muốn có một người đàn ông và một mái ấm riêng của mình, nhưng có được hay không lại tùy vào thời điểm và duyên số. Tôi vẫn chờ mong đến ngày đó lắm.
* Sau một vài mối tình dang dở, chị muốn ở bên một anh chàng người nước ngoài hay Việt Nam? Chị rất gắn bó với nước Nhật, trở thành đại sứ và thường xuyên có những chuyến thăm Nhật Bản. Vậy chị có nghĩ đến chuyện yêu một chàng trai xứ Phù Tang không?
- Có một chương trình từng hỏi tôi thấy đàn ông Việt và đàn ông nước ngoài khác nhau thế nào. Tôi chỉ thấy một điểm khác nhau duy nhất là đàn ông Việt thì nói tiếng Việt, còn đàn ông nước ngoài thì không nói tiếng Việt (cười). Tôi không giới hạn rằng mình phải gắn bó với đàn ông nước nào. Miễn là giữa hai người có tình yêu thì tôi không ngại anh ấy đến từ đâu.
Còn chuyện yêu một chàng trai Nhật thì cũng có thể chứ. Chẳng ai nói trước được điều gì. Chúng ta cùng chờ xem vậy (cười lớn)
* Lần gần nhất chị khóc là khi nào? Vì chuyện gì và làm thế nào để vượt qua nỗi buồn thật nhanh? Showbiz có làm chị rơi lệ nhiều lần không?
- Ôi, khóc là chuyện khá là thường xuyên. Tôi có những nỗi buồn của quá khứ mà chưa biết khi nào có thể kể hết được với mọi người. Chấn thương tâm lý ấy khiến đôi lúc tôi cũng cảm thấy mệt mỏi trống rỗng lắm, nhưng mọi việc vẫn phải tiếp tục, cuộc sống vẫn diễn ra, các dự định vẫn cần dược hoàn thành, bản thân vẫn cần được khám phá, và tình yêu thì vẫn là điều bí ẩn... nên tôi khóc xong thì lại cười thôi. Sáng hôm sau mọi người chỉ thấy Lan Phương vui tươi chứ không ai biết đêm qua tôi khóc như mưa.
Showbiz thật ra rất phức tạp với một người đơn giản, không biết bon chen như tôi. Nhưng việc muốn rời khỏi nó là thất bại vì tôi đã coi nghệ thuật là đam mê của mình. Đôi lúc tôi cũng muốn được nghỉ ngơi bên một người đàn ông để rồi có lại năng lượng mạnh hơn cho công việc.
* Gần đây chị có nhiều chuyển biến trong phong cách thời trang so với thời trước thường không được đánh giá cao. Điều gì đã giúp chị thay đổi gu ăn mặc?
- Ước muốn là một người diễn viên được khán giả yêu quý trên màn ảnh, sân khấu và cả ngoài đời đã giúp tôi chú tâm hơn vào chuyện ăn mặc, và xây dựng hình ảnh đẹp. Nếu đến bây giờ tôi vẫn như trước thì đấy là tụt lùi mất rồi.
* Sau 10 năm ở trong làng giải trí, chị vẫn trung thành với con đường đi riêng của mình, gắn với các hoạt động giao lưu, cộng đồng. Đây là hướng đi tương đối hiếm trong showbiz, đòi hỏi nghệ sĩ phải mất nhiều thời gian để kiên trì với định hướng này. Trong hành trình của mình, có khi nào chị thấy cô độc, hoang mang hay chán nản không?
- Từ nhỏ tôi đã thích các chuyến đi trải nghiệm, giao lưu văn hóa. Năm 7 tuổi tôi đã sống với bố mẹ ở Nga 1 năm, đến lúc 12 tuổi tôi tham gia trại hè thiếu nhi châu Á - Thái Bình Dương ở Nhật... rồi sau đó đam mê ấy tiếp tục khiến tôi tìm hiểu và nộp hồ sơ cho những chuyến đi lớn tiếp theo. Đó là một niềm vui lớn, và khiến tôi thấy thế giời gần gũi và đẹp hơn. Càng đi, càng hiểu được nhiều tôi lại biết yêu những gì mình đang có hơn. Nhưng hoạt động tiếp theo cứ nối tiếp đến, và tôi rất hạnh phúc với điều đó. Sứ giả thiện chí của JICA - cơ quan Nhật Bản cung cấp vốn ODA cho Việt Nam và đại sứ của thành phố Munakata - Nhật Bản hay đại sứ của hành trình đỏ hiến máu quốc gia đều là niềm vinh dự cũng như là sự quan tâm thật lòng của mình đến các hoạt động giao lưu văn hóa và cộng đồng. Có thể tôi mang dòng máu hiếm (-RH) nên thích những hoạt động có vẻ khác biệt so với đồng nghiệp như vậy chăng?
* Chị thử miêu tả Lan Phương trong 10 năm nữa sẽ như thế nào? Nếu có thể đi vượt thời gian thì chị muốn thấy mình nhiều nhất ở thời điểm nào trong tương lai?
- Trong 10 năm nữa tôi sẽ có một gia đình riêng và sẽ tiếp tục làm nghệ thuật. Nếu có thể đi ngược thời gian tôi muốn được nhìn thấy ngày những đứa con của tôi ra đời khỏe mạnh.
* Cám ơn những chia sẻ của chị!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.