Điện thoại phát nổ khiến chàng trai phải cắt một bàn tay

Lê Lâm
Lê Lâm
19/06/2019 11:40 GMT+7

Một thanh niên ở huyện Định Quán (Đồng Nai) đã bị cưa mất một bàn tay trái khi chiếc điện thoại anh đang cầm trên tay sử dụng phát nổ.

Sáng 19.6, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết sức khỏe bệnh nhân N.V.V (22 tuổi, ngụ xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, Đồng Nai) đã ổn định, dần bình phục.
Trước đó, vào tối 17.6, anh V. được chuyển từ Bệnh viện đa khoa huyện Định Quán lên trong tình trạng trạng dập nát bàn tay trái do điện thoại trên tay phát nổ.
Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, hồi sức tích cực, cầm máu, băng bó vết thương và chuyển vào phòng mổ để phẫu thuật. Do vết thương quá nặng, dập nát nên các bác sĩ đành phải cắt cụt bàn tay.
Trao đổi với PV Thanh Niên, anh V. cho biết chiếc điện thoại phát nổ anh dùng đã nhiều năm nay, bình thường sạc đầy pin là lấy ra, nhưng hôm đó do quên nên anh để sạc từ chiều 16.6 đến chiều 17.6 (khoảng 24 tiếng).
Vào chiều 17.6, anh cầm lên sử dụng, lúc này vẫn còn đang cắm sạc, mới lướt lướt vài cái thì điện phát nổ, khói bay đầy nhà, còn bàn tay anh bị thương, anh vội kêu gia đình chở đi cấp cứu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.