Điện chập chờn, dân bức xúc

17/03/2014 10:18 GMT+7

Gần chục năm trời, người dân thôn Hà Tây Đông (xã Triệu An, H.Triệu Phong, Quảng Trị) luôn thấp thỏm với tình trạng điện phập phù, không ổn định.

 Điện chập chờn, dân bức xúc
Việc sản xuất bánh mỳ của anh Hùng thường xuyên bị ngưng trệ vì điện trồi trụt - Ảnh: Nguyễn Phúc

Ngoài những bất tiện trong sinh hoạt, sự cố điện này cũng gây nên nhiều tốn kém cho họ khi lần lượt nhiều đồ điện tử nhanh chóng hỏng hóc... Về Hà Tây Đông, ghé quán ăn của anh Nguyễn Văn Chung giữa ngày oi bức nhiều người không khỏi lạ lùng khi thấy quạt tường treo khắp nơi nhưng chủ quán... không chịu bật. “ Điện lúc mạnh lúc yếu, lúc có lúc không nên chúng tôi chả buồn bật quạt. Chúng tôi luôn phải bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh nhưng do điện không đủ, không đảm bảo nhiệt độ, nhiều lúc mở ra thì thực phẩm đã bốc mùi. Để giải quyết tình thế, chúng tôi phải mua đá bỏ vào”, anh Chung chép miệng. Không chỉ gặp khó trong kinh doanh, anh Chung còn cho biết thêm, chỉ trong vòng chưa đến 3 tháng, gia đình anh đã cháy, hư hỏng 4 cái tuýp 1,2m, hàng loạt tăng- phô, hàng chục bóng đèn chữ U và các thiết bị điện khác như nồi cơm điện, tivi… Vừa nói anh Chung vừa khệ nệ mang đống thiết bị điện bị hư hỏng ra cho chúng tôi xem để chứng thực. “Cũng vì điện quá yếu nên gia đình tôi dùng bộ kích điện nhưng cũng chỉ được vào giờ thấp điểm, còn như vào buổi tối thì chỉ xem được tivi… còn các vật dụng khác thì nghỉ dùng điện, bởi tải không nổi! Nấu cơm bằng nồi điện thì cơm sống thường xuyên, tủ lạnh bỏ đá thì chờ mãi vẫn chỉ thấy nước, tủ đông thì bỏ tay vào chẳng thấy lạnh gì, tivi mở lên thì màn hình loằn ngoằn do điện yếu, con em học hành cũng bị ảnh hưởng…”, chị Lê Thị Định, vợ anh Chung than thở.

Cách đó không xa, anh Nguyễn Minh Hùng, chủ một lò bánh mì cũng ngán ngẫm cho hay: “Chỉ sau 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau thì điện còn xài được tàm tạm chứ ban ngày là khởi động máy quay bột này không lên. Như thế vừa thiệt hại về kinh tế vừa chóng hỏng máy”.

Không chỉ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt đời thường của người dân bị đảo lộn mà 2 ngôi trường đóng trên địa bàn gồm trường tiểu học số 2 Triệu An và trường THCS Triệu An cũng chịu chung tình cảnh thiếu điện triền miên. Thương nhất là những ngày nóng nực vì phía dưới thì các em học sinh mồ hôi như tắm trong khi những chiếc quạt trần to đùng ở trên trần nhà thì quay rờ rờ như... mơ ngủ.

“Trong các đợt tiếp xúc cử tri, đại diện xóm, chính quyền địa phương đã nhiều lần nêu kiến nghị, thậm chí chúng tôi còn trực tiếp lặn lội lên tận đơn vị cung ứng điện là Điện lực Thành Cổ phản ánh nhưng đâu rồi lại vào đấy”, ông Lê Quang Ngọc, một người dân khác bức xúc.

Nguyễn Phúc

>> Về sự cố "điện chập chờn" tại Đà Nẵng: VDC3 đang xem xét phương án đền bù cho khách hàng
>> Toàn tỉnh Quảng Bình vẫn mất điện
>> Diễn tập xử lý sự cố mất điện
>> Mưa gió làm mất điện cả vùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.