Dịch như thế này, tết có được về quê hay không?

09/11/2021 13:54 GMT+7

Chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa là đến tết nhưng tình hình dịch bệnh tiếp tục gia tăng mạnh tại nhiều tỉnh thành khiến người trẻ vô cùng lo lắng. Liệu Tết này người trẻ có được về quê sum vầy với gia đình hay không?

Theo thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thì từ ngày 15.11 sẽ triển khai bán vé tàu Tết Nhâm Dần 2022. Các hãng máy bay cũng đã có những thông tin “săn” vé máy bay Tết 2022 giá rẻ. Thế nhưng, nhiều bạn trẻ cho biết vẫn ngần ngại đặt mua vé vì lo sợ không biết với tình hình dịch bệnh như thế này thì tết có được về quê hay không.

Tình hình dịch bệnh vẫn đang gia tăng ở nhiều tỉnh thành, khiến nhiều người lo ngại không biết tết này có được về quê với gia đình

KHẢ HÒA

Tết cận kề với nhiều nỗi lo

Đã 2 năm rồi chưa được về quê ăn tết, khi nhìn thấy tình hình dịch bệnh lại đang tiếp tục gia tăng ở nhiều tỉnh thành, Nguyễn Trần Anh Thư (30 tuổi, ngụ tại chung cư Fresca Riverside, P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức) thở dài chia sẻ: “Từ khi Sài Gòn mở cửa là mình nuôi hy vọng nhiều lắm luôn, đến lúc các chuyến bay, chuyến xe liên tỉnh được mở lại thì càng mừng. Đã lên kế hoạch năm nay sẽ về quê ăn tết hết rồi, giờ thấy dịch lại gia tăng mà não nề quá. Chẳng biết có được về quê ăn tết không nữa”.

Tết đến cận kề nhưng nhiều bạn trẻ không biết có được về quê hay không để đặt vé sớm cho đỡ bớt chi phí

KHẢ HÒA

Thư cho biết mong muốn về quê bây giờ để gặp cha mẹ, người thân như được nhân lên nhiều hơn. Cô nói: “Nỗi nhớ nhà bây giờ không đơn thuần là lâu ngày chưa được về nhà, mà khi trải qua cơn đại dịch vừa rồi, tự dưng càng thấy trân quý hơn những giờ khắc bên gia đình. Chỉ muốn được gần ba mẹ nhiều hơn, được ăn bữa ăn đạm bạc như mẹ nấu ngày nào. Thật sự rất nhớ và ước ao”.

Thư cũng chia sẻ thêm: “Năm trước cũng vì dịch mà mình mua vé rồi đến giờ cuối phải hủy vì dịch lúc đó ở Sài Gòn phức tạp quá, năm nay với tình hình này thì không biết phải thế nào luôn. Nếu không lo sợ dịch bệnh thì giờ này của các năm trước là mình chộn rộn đi đặt vé về quê, vì ai cũng lo đặt sớm cho giá rẻ. Còn năm nay chắc đến cận ngày, khi đã biết tình hình có được về quê hay không thì mọi người mới dám đặt vé”.

Hành khách làm thủ tục trước khi lên xe ở Bến xe Miền Đông

KHẢ HÒA

Cũng giống tâm trạng của Thư, Lê Thị Mỹ Uyên, sinh viên Trường ĐH Sài Gòn, bày tỏ: “Cũng vì dịch bệnh mà 2 năm rồi mình chưa được về quê ăn tết. Nên hiện tại mình rất lo lắng vì tình hình dịch bệnh, mặc dù đã bán lại vé tàu, vé máy bay nhưng không biết có về quê được không nên cũng không dám đặt vé. Hơn nữa, mình cũng lo là mình đang ở vùng dịch về quê ảnh hưởng cho gia đình và mọi người nên cũng ngần ngại và nhiều lo lắng”.

Người chưa tiêm vắc xin Covid-19 về quê phải cách ly 14 ngày, xét nghiệm 3 lần

Chỉ mong dịch đừng bùng lại vì đã quá nhớ nhà

Quê ở Hà Tĩnh xa xôi nên thường 1 năm thì Nguyễn Thị Hồng Giang (22 tuổi, ngụ tại đường Đặng Hữu Phổ, P. Thảo Điền, TP.Thủ Đức) mới về quê một lần vào dịp tết. Chính vì thế, trong tình hình dịch bệnh đang gia tăng như hiện nay, Giang đang vô cùng lo lắng cho đường về quê ăn tết năm nay.

Bạn trẻ nào cũng mong được về quê đón tết cùng gia đình

KHẢ HÒA

Giang bày tỏ: “Chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa là tết đến rồi, chắc hẳn các bạn xa nhà như mình rất nôn nao, háo hức để về quê sum vầy cùng gia đình. Mình nhớ những ngày này của những năm trước, dịch bệnh còn chưa bùng phát mạnh mẽ và còn là một cô sinh viên thì lúc nào cũng sắp xếp để làm sao đặt vé về quê càng sớm càng tốt, có khi còn nghỉ vài buổi học cuối cùng vì thực sự đặt vé về càng sớm giá vé càng rẻ sẽ đỡ phần nào chi phí. Còn năm nay nghĩ tới mà thật sự rất buồn…”.

Giang nhớ những khoảnh khắc cùng gia đình đón tết mỗi năm

NVCC

Tiếp mạch cảm xúc của mình, Giang nói: “Vừa ra trường trong thời điểm dịch bệnh và may mắn tìm được một công việc ổn định nên càng phải cố gắng nhiều hơn trong công việc, cũng không được về sớm như mọi năm. Hơn nữa, với tình hình hiện nay thì nếu từ TP.HCM trở về sẽ cách ly 7 ngày, tết mà cũng như vậy thì coi như cách ly hết ăn tết luôn và sau đó lại quay vào thành phố để làm việc. Nên thật sự mình chưa biết là có thể trở về quê ăn Tết cùng gia đình được hay không? Hy vọng còn vài tháng nữa dịch bệnh sẽ được kiểm soát tốt hơn để những bạn xa nhà như mình có thể về quê đón tết cùng gia đình”.

Vừa muốn về quê đón tết, vừa nặng nỗi lo chi phí vì một năm quá khó khăn, lại vừa lo sợ dịch bệnh lại bùng phát

KHẢ HÒA

Với chàng trai Hồ Đức Lộc (26 tuổi, ngụ trên đường Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, TP.Thủ Đức) thì tình hình dịch bệnh càng diễn biến phức tạp cũng đồng nghĩa với nỗi lòng của người con xa xứ lại thêm cồn cào và lo lắng mỗi đêm.

Lộc chia sẻ: “Hiện nay đi ra đường nhưng không biết ai là F1, ai là F0, ở các tỉnh thì số ca nhiễm lại tăng cao... Một nửa muốn về quê vì đã xa nhà quá lâu rồi, một nửa lại vì trách nhiệm của bản thân để đảm bảo an toàn cho gia đình của mình và xã hội, nên cứ suy nghĩ mãi là có nên về quê hay không, và với tình hình này thì có được về quê để ăn tết? Cuộc sống bây giờ khó khăn quá. Nhớ nhà nhớ quê nhưng lại mang cái nặng cho mình về tiền bạc sau nhiều tháng không đi làm được, về trách nhiệm của bản thân trong tình hình dịch bệnh phức tạp như thế này. Mong sao dịch mau ổn, để những người con xa quê như tôi được 1 cái tết bình yên và ấm áp bên gia đình”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.