Dịch Covid-19: Gia đình trẻ tìm sự bình yên ở vườn nhà đầy hoa và rau quả

Tấn Đạt
Tấn Đạt
02/06/2021 18:01 GMT+7

Một số gia đình thế hệ 8X tự tay gầy dựng khu vườn trồng hoa, rau quả tại nhà để có khoảng không gian gần với thiên nhiên, xua tan mọi áp lực, lo âu trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Thư thái và bình yên

Trong những ngày dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, gia đình chị Trần Thị Nhương (thuộc thế hệ 8x) sống tại Quảng Ninh cảm thấy an yên hơn là lo lắng nhờ có khu vườn rộng gần 30 m2 trước nhà, với nhiều loại hoa như bỏng, cúc cổ đổi màu (còn gọi là cúc cổ trắng kép), cúc cổ Sơn La, ngọc thảo...

Chị Nhương cho hay ngay từ nhỏ bản thân rất yêu cây cỏ, hoa lá, thiên nhiên nên muốn tự tay trồng những bông hoa, cây cối, một chút rau xanh nơi mình sinh sống.

Sân vườn trước nhà chị Nhương đầy hoa và rau củ quả

NVCC

Giàn bí trĩu quả

NVCC

“Khu vườn của tôi được cải tạo từ nhiều năm trước. Ban đầu trồng các loại rau xanh theo mùa, nhưng vì nhà ít người nên dần dần các loại rau được trồng ít đi thay vào đó là trồng đan xen các loại hoa hồng. Năm 2020, dịch Covid-19 hoành hành, phải cách ly toàn xã hội, có thời gian tôi tiếp tục trồng thêm các loại hoa cúc”, chị Nhương chia sẻ.

Hiện vườn của chị Nhương có gần chục cây cúc cổ cùng các cây cau, giàn trầu và một số cây xanh "trang điểm" cho ngôi nhà 4 mùa luôn xanh tươi. "Giữa lúc tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, những bông hoa xinh đẹp trong vườn giúp tôi và người thân xua tan mệt mỏi, căng thẳng", chị Nhương tâm sự.

Thay đổi hoa theo 4 mùa

NVCC

Chị Nhương cảm thấy thư thả và bình yên nhờ có vườn hoa trước nhà

NVCC

Cúc cổ đổi màu nở rộ trong mùa dịch Covid-19

NVCC

Cúc cổ Sơn La bung nở

NVCC

Nơi nạp năng lượng "xanh"

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Như Ngọc và anh Trương Thái Hưng, TP.Thủ Đức, TP.HCM xem khu vườn trước nhà là một niềm vui mang giá trị tinh thần trong những ngày thành phố giãn cách xã hội phòng dịch Covid-19. Khu vườn rộng gần 20 mvới nhiều loại hoa, rau quả như hoa lan, hoa hồng, sen đá, cẩm tú cầu, cà tím…

Khu vườn nhỏ đầy ấp rau quả và hoa

NVCC

Cà tím

NVCC

Hoa cẩm tú cầu nở rộ

NVCC

Anh Thái Hưng cho hay khu vườn được xây dựng vào đầu năm 2021, nhưng mãi đến giữa năm nay hoa, rau quả mới bắt đầu bung nở và cho ra trái. “Trước đây, chúng tôi chỉ trồng rau và sau đó quyết định cải tạo lại thành nơi họp mặt gia đình”, anh Thái Hưng chia sẻ.

“Đây là không gian để cho tất cả thành viên gia đình nạp năng lượng "xanh" sau một ngày làm việc mệt mỏi. Khi TP.HCM giãn cách xã hội vì dịch Covid-19, tôi pha ly cà phê ra đây ngồi nhâm nhi vào buổi sáng nhìn ngắm những bông hoa nở rộ rồi bắt đầu làm việc. Đến chiều, cả nhà quây quần chuyện trò đủ thứ, đặc biệt là con trai tôi học và biết trân quý thiên nhiên hơn”, anh Hưng chia sẻ.

Hoa hồng

NVCC

Những tiểu cảnh được gia đình anh Hưng đặt mua rồi tự trang trí

NVCC

Anh Hưng chia sẻ cảm thấy rất vui và tự hào khi khu vườn này do bà xã lên ý tưởng và thực hiện. anh Hưng chỉ hỗ trợ đôi chút

NVCC

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.