Đi taxi, trả thêm tiền xem bói

01/05/2018 16:14 GMT+7

Một cô gái ở Thái Lan bắt taxi đến một ngôi chợ, khi xuống xe không chỉ trả tiền cước mà còn phải trả cả tiền xem bói cho bác tài xế, theo Khaosod.

Pantila đã trải qua câu chuyện dở khóc, dở cười khi cô đón một chiếc taxi đến chợ. Từ chỗ cô đón đến chợ không xa là mấy, nhưng do đường kẹt nên phải đi vòng.
Pantila không sốt ruột vì đường xá ở Thái Lan, phải đi đường vòng để tránh kẹt xe là chuyện bình thường. Cô đang miên man suy nghĩ chuyện riêng, thì tài xế lên tiếng hỏi thăm. “Cô đang để dành tiền phải không?”, người tài xế hỏi, khiến cô giựt mình. Vài giây sau, cô mới định thần trước câu hỏi của bác tài xế.
Dù rất ngạc nhiên với câu hỏi, nhưng vì lịch sự cô trả lời “dạ, phải”. Bác tài xế hỏi ngày tháng năm sinh của Pantila. Thấy cô hơi do dự, bác tài xế nói tiếp sẽ xem vận mệnh giúp cô.
Rồi ông giới thiệu mình có thể xem bói cho khách. Pantila hơi ngạc nhiên, tự nhủ “làm tài xế kiêm luôn thầy bói à?”. Rồi cô nhìn thấy cái bảng treo phía sau ghế trước với dòng chữ “nhận xem bói”. Lúc lên xe cô để ý thấy cái bảng, nhưng cứ nghĩ chuyện đùa.
“Xem bói trả tiền nhé”, bác tài xế nói tiếp trước khi lẩm bẩm gì đó về số mệnh của Pantila. Khi nghe bác tài xế đề cập đến tiền xem bói, cô có chút do dự, nhưng nghĩ cứ thử xem sao. Hơn nữa, Pantila nghĩ tiền xem bói chắc tùy hỉ, cho thêm như tiền típ taxi thôi, nên cô đồng ý.
Nhưng đến khi bước xuống xe để trả tiền, Pantila mới bật ngửa. Tiền xem bói nhiều hơn gấp ba lần tiền cước taxi. Bác tài xế tính cước 71 baht cộng thêm tiền xem quẻ 299 baht, tổng cộng 370 baht (gần 280.0000 đồng).
Pantila bảo không mang đủ tiền, trong ví cô chỉ có 100 baht (75.000 đồng). Bác tài xế giục Pantila xuống xe đi rút tiền ở máy rút tự động ATM, nhưng cô bảo không mang theo thẻ. Thấy không ép được cô gái, bác tài xế chấp nhận lấy 100 baht trước khi cho cô gái rời taxi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.