Đi siêu thị 0 đồng sắm Tết, cụ bà rưng rưng: 'Tưởng đâu hết ăn Tết rồi...'

08/01/2022 13:07 GMT+7

Một năm tơi bời, cả nhà nhiễm Covid-19 nhập viện bằng băng ca, cụ bà 77 tuổi cầm tấm vé đi siêu thị mini Tết 0 đồng xúc động: ‘Tưởng đâu chết rồi, không còn một đồng, vậy mà giờ đi sắm Tết miễn phí. Mừng lắm’.

Còn gần 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán - một cái Tết đặc biệt với người Sài Gòn vì ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19. Trong siêu thị mini Tết 0 đồng sáng 8.1 tại Nhà thiếu nhi Q.Phú Nhuận, nhiều cụ bà run rẩy đi lựa từng món đồ trong tiếng nhạc xuân xập xình, chốc chốc lặng đi khi những ký ức dịch giã ùa về.

Ký ức ngày Sài Gòn dịch bệnh của cụ bà trong siêu thị Tết 0 đồng

Tưởng đâu hết ăn Tết

Khoác trên mình bộ đồ vải cũ sờn, da lấm tấm đồi mồi, đôi mắt nhòe đục, cụ bà Đỗ Kim Oanh (77 tuổi, ngụ P.2, Q.Phú Nhuận) cầm chặt trên tay tấm vé đi siêu thị mini Tết 0 đồng với giá trị mua hàng 400.000 đồng do địa phương phát.

Siêu thị mini Tết 0 đồng với gần 50 mặt hàng cho bà con thoải mái lựa chọn
Vũ phượng

Nhìn các kệ hàng Tết đầy ắp các loại bánh mứt, đồ hộp, nhu yếu phẩm, cụ bà lại lấy tay quệt nước mắt vừa chực trào. Cụ Oanh có 5 người con gái đã đến tuổi trung niên nhưng vẫn làm thuê làm mướn ở chợ hoặc giúp việc nhà. Chạy ăn từng bữa chưa xong nên dù đã đi gần hết đời người, bà vẫn ở trọ cùng con gái út.

Bà Oanh kể, đợt dịch lần thứ tư, cả nhà bà đều nhiễm Covid-19, riêng bà bị nặng được bác sĩ đưa đi bằng băng ca, đến ngày về cũng phải có xe cứu thương chở về tận nhà.

“Tôi tưởng đâu chết luôn rồi đó, hết ăn Tết. Sau 13 ngày cách ly, xuất viện về là nằm, đứng lên là té, may sau mấy tháng uống thuốc giờ đi lại được. Dịch giã nhà không còn một đồng, ăn uống được phường hỗ trợ rau củ, vậy mà giờ đứng đây sắm Tết miễn phí. Mừng lắm”, cụ bà xúc động.

Đến lượt vào siêu thị, cụ Oanh lom khom đi tới đi lui, không biết nên lựa gì, bỏ gì vì món nào cũng cần cho dịp Tết. Đã hơn nửa năm rồi, nay bà mới lại được đặt chân vào siêu thị, được lựa món mình thích một cách đúng nghĩa.

Người dân được phát phiếu và hẹn đến theo giờ sắp xếp sẵn để tránh phải chờ đợi lâu
vũ phượng
Với mỗi tấm vé đi siêu thị, khách được mua hàng trị giá 400.000 đồng
Vũ Phượng

Sau khi lựa được chai dầu ăn, hộp bánh và ít đồ hộp, bà Oanh bộc bạch: “Tết đến người ta có tiền người ta vui. Mình nghèo mình đâu có vui, Tết đến mình còn rầu thêm nữa. Cái áo đang mặc mua 100 ngàn 3 cái mà mặc cũng 10 năm rồi. Tiền ăn không có lấy đâu tiền sắm Tết. Bởi vậy nay được đi siêu thị sắm Tết cứ luống cuống quá không biết làm sao”.

Bàn thờ có Tết

Đến siêu thị mini Tết 0 đồng lần này hầu hết là những người Sài Gòn bị ảnh hưởng vì dịch Covid-19. Cụ bà Nguyễn Thị Của (75 tuổi) lưng còng, tóc bạc trắng bước chậm rãi một mình vào sân siêu thị. Cụ bà có 3 người con, nhưng cụ đang ở với con trai út, làm lao động tự do. Hai người con đầu đều có gia đình riêng, cuộc sống cũng chẳng khá giả gì. Trước khi vào siêu thị, cụ bà tóc bạc trắng đã lên sẵn danh sách các thứ cần mua.

Những người khiếm thị được Hội nữ doanh nhân hỗ trợ chọn món ở siêu thị

Vũ Phượng

“Mua bánh, kẹo về cúng ông bà 3 ngày Tết; dầu ăn, nước mắm để chiên, xào đồ cúng. Vậy là bàn thờ có Tết rồi. Mọi năm con làm ra tiền thì mình mua nhiều chút, không thì chỉ có nồi thịt kho trứng để đó. Năm nay sau dịch tới giờ việc nó cũng bữa được bữa không, tôi được đi sắm Tết như này xúc động lắm. Ngoài 400.000 đồng mua đồ, nãy tôi còn bốc trúng lộc lì xì 50.000 đồng nữa”, cụ Nguyễn Thị Của mừng chia sẻ.

Thấy bà Của vừa bước ra khỏi siêu thị với túi đồ trên tay, ông Huỳnh Văn Tẩn, Giám đốc truyền thông đối ngoại PNJ bước tới hỏi thăm. Trong phút chốc, ông Tẩn rơm rớm nước mắt khi nghe cụ bà nói bà mua bánh kẹo về cúng Tết. Sau lời chúc sức khỏe, cụ bà rối rít cảm ơn từng thành viên ban tổ chức vì đã giúp gia đình bà có một cái Tết đầm ấm hơn.

Bà Của đã chọn mua bánh kẹo để về cúng Tết
vũ phượng

Trong dòng người đi siêu thị mini Tết 0 đồng hôm nay còn có thêm một số người khiếm thị được các thành viên của Hội nữ doanh nhân Hawee hỗ trợ chọn món. Bà Nguyễn Thị Vàng (75 tuổi, ngụ P.13, Q.Phú Nhuận) cho biết, mọi năm bà không sắm Tết vì đến cơm hằng ngày hai em ngồi xe lăn của bà còn phải đi xin ở nhà thờ hoặc các điểm phát cơm miễn phí.

Do vậy, nhận phiếu đi siêu thị 400.000 đồng, đôi mắt dù không nhìn thấy, nhưng bà liên tục hỏi chồng xem có món này, món kia không, dặn chồng nếu có thì lấy để dành Tết dùng.

Chương trình hái lộc với những phần lì xì, phần quà may mắn tặng thêm khách hàng
vũ phượng
Chương trình siêu thị Tết mini 0 đồng sẽ tổ chức 32 điểm tại TP.HCM
vũ phượng

Trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Trí Thông, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (Ban tổ chức siêu thị mini Tết 0 đồng) cho biết, ngân sách dành cho chương trình siêu thị lần này của PNJ, đối tác đồng hành đã lên đến 12 tỉ đồng. Với 32 điểm tại TP.HCM, dự kiến sẽ có khoảng 25.000 hộ dân được đi siêu thị mini Tết 0 đồng.

Tiếp nối hành trình nhân ái từ siêu thị mini 0 đồng, chuỗi siêu thị mini Tết 0 đồng được tổ chức với đa dạng gần 50 các mặt hàng từ thực phẩm, nhu yếu phẩm đến trái cây, đồ hộp, bánh mứt,... Siêu thị lần này có thêm các hoạt động mang đậm tính cổ truyền ngày Xuân như hái lộc may mắn đầu năm, bốc thăm trúng thưởng, các trò chơi dân gian...

Dịp này, mỗi hóa đơn khi mua trang sức của PNJ, khách hàng đã đóng góp tối đa 400.000 đồng vào hoạt động siêu thị mini Tết 0 đồng.

Tại hệ thống cửa hàng bán lẻ, PNJ tổ chức các hoạt động thú vị dành cho khách hàng như: ông đồ viết thư pháp câu chúc Tết an lành, may mắn; khách hàng có thể đóng góp những khoản ủng hộ trực tiếp cho siêu thị tại các cửa hàng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.