Đi du lịch không 'khoe' hình lên mạng xã hội, được không?

Tấn Đạt
Tấn Đạt
13/07/2022 09:36 GMT+7

Trong những chuyến du lịch, các bạn trẻ thường săn cảnh đẹp để có những bức hình lung linh và chia sẻ lên mạng xã hội . Trong khi đó, có những người chọn không 'khoe' ảnh đi du lịch. Vậy trong những hành trình đó họ được gì?

Đi để... học

Anh Chế Anh Toàn (31 tuổi, ngụ H.Củ Chi, TP.HCM) chia sẻ trước đây anh thường chọn những địa điểm mà nhiều người hay “check-in”, “sống ảo” nhưng sau này chỉ đến những nơi mà bản thân được cảm nhận và trải nghiệm.

“Trước đây, tôi phải đến đúng địa điểm và chụp hình ngay góc chụp mà được mọi người ưa thích trên mạng xã hội. Tôi từng cảm thấy áp lực lúc đi du lịch vì phải làm mọi cách để có ảnh đẹp giống như những người khác. Nhiều lần như thế, tôi tự hỏi mình được gì từ những chuyến đi đó”, anh nói.

Anh Toàn chọn sự trải nghiệm trong chuyến đi

nvcc

Trong những hành trình du lịch về sau, anh Toàn thường đi tự túc để khám phá. Đến nay, anh đã đi qua nhiều tỉnh thành như Đà Nẵng, Hội An, Bình Thuận và một số tỉnh miền núi phái bắc như Lào Cai, Sơn La, Điện Biên...

Theo anh Toàn, trải nghiệm du lịch không đơn giản là đi ngắm cảnh, ăn uống, chụp ảnh mà đi để... học. “Những chuyến đi trải nghiệm mang lại cho tôi rất nhiều bài học, kỷ niệm đẹp”, anh nói thêm.

Giống như anh Toàn, chị Võ Nguyên (32 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM) cũng không đặt nặng vấn đề có ảnh đẹp trong mỗi chuyến đi. Từng thực hiện chuyến phượt 13 tỉnh thành miền Tây năm 2020, chị Nguyên chia sẻ: "Điều quan trọng đối với tôi khi đến nơi nào đó là bản thân phải biết được lịch sử địa phương, lối sống sinh hoạt người dân bản địa, văn hoá ẩm thực..".

Chị Nguyên quan tâm đến sự trải nghiệm hơn là có ảnh đẹp sau mỗi chuyến đi

nvcc

Chị Nguyên cũng có chụp ảnh phong cảnh, con người nơi đó và không quan trọng hóa việc phải có những bức ảnh đẹp của bản thân đăng trên mạng xã hội sau mỗi chuyến đi.

Còn anh Bùi Nhân Hòa (ngụ Q.Bình Tân, TP. HCM), hơn 2 năm qua cũng đưa phương châm “đi chơi không cần ảnh đẹp” lên hàng đầu trong mọi chuyến đi du lịch bằng xe đạp qua các tỉnh thành như Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Bình Dương...

Anh Hòa cho hay lúc mới bắt đầu đi, anh chỉ nghĩ đến việc thử thách bản thân "mình có làm được không" hay "làm sao có thể đạp đi xa đến vậy được". Lý do anh muốn du lịch là khám phá, trải nghiệm sống hơn là để có ảnh đẹp.

Những bức hình trong chuyến đi của anh Hòa "trước sau như một" vì anh chỉ chụp người với xe hay là xe với cảnh vật

nvcc

Anh Hòa đi chơi, phượt bằng xe đạp

nvcc

“Trước chuyến đi, tôi thường đặt mục tiêu xem chỗ đó có gì hay, lạ có như người ta thường nói hay không. Có những chuyến đi tôi không có chụp bức ảnh nào. Điều đọng lại sau chuyến đi của tôi là cảm giác thú vị trên mỗi cung đường đi”, anh Hòa chia sẻ.

Anh Hòa nói thêm: “Những cung đường tôi đi qua đều in lại trong tâm trí. Tôi có thể kể về những chuyến đi ấy bất cứ lúc nào khi bạn bè, người thân hỏi”.

"Mình yêu nhau, luôn nghĩ về nhau là được"

Còn anh Hồ Thanh Long (làm truyền thông tại số 113 Võ Văn Tần, Q.3, TP.HCM) cho hay anh và người yêu cũng không đặt nặng vấn đề có bộ ảnh đẹp trong chuyến du lịch.

Anh Long và bạn gái thường hay đi Đà Lạt, các tỉnh thành ở miền Tây vào thời gian rảnh rỗi. “Trong những chuyến đi, chúng tôi chủ yếu chụp phong cảnh còn hình hai đứa thì được chụp bằng… camera trước”, anh nói.

Anh Long và người yêu mình trong chuyến đi núi ở An Giang

tấn đạt

Bên cạnh đó, anh Long cũng không bao giờ chia sẻ những hình ảnh đi chơi của mình và người yêu lên mạng xã hội sau những chuyến đi”.

Anh Long không đặt nặng vấn đề có ảnh đẹp hay phải đăng hình lên mạng sau hành trình du lịch

nvcc

“Sau mỗi chuyến đi, chúng tôi sẽ lưu lại hình ảnh cho riêng mình vì đó sẽ là những kỷ niệm đẹp nhất của hai đứa. Với tôi, đơn giản là mình yêu nhau, luôn nghĩ về nhau là được, không cần phải khoa trương, phô diễn cho người khác thấy là mình yêu nhau. Bên cạnh đó, mạng xã hội bây giờ quá nguy hiểm, hình ảnh có thể sẽ bị kẻ xấu lợi dụng làm những điều không tốt”, anh Long chia sẻ.

Anh Long bộc bạch: “Tôi với người yêu đi chơi ở đâu cũng được nhưng phải đi cùng nhau. Điều quan trọng là chúng tôi được tận hưởng cảnh thiên nhiên tươi đẹp trong mọi hành trình, biết thêm những điều mới mẻ hơn là giận hờn nhau chỉ vì chuyện không chụp hình đẹp hay phải bắt buộc 'khoe' ảnh lên mạng xã hội".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.