Đi đánh cá, “trúng”... bom khủng !

12/08/2015 00:00 GMT+7

Trưa qua 11.8, Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đồn biên phòng Tam Thanh (H.Hướng Hóa) đã trục vớt thành công quả bom nặng trên 200 kg vẫn còn nguyên kíp nổ dưới dòng sông Sê Pôn.

Trưa qua 11.8, Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đồn biên phòng Tam Thanh (H.Hướng Hóa) đã trục vớt thành công quả bom nặng trên 200 kg vẫn còn nguyên kíp nổ dưới dòng sông Sê Pôn.

Đi đánh cá, “trúng”... bom khủng !
Trước đó, anh Hồ Văn Phương (trú thôn A Ho, xã Thanh) đi đánh cá trên khúc sông này thì phát hiện quả bom này mắc vào lưới liền báo cơ quan chức năng. Trước đó 1 ngày, Đội rà phá bom mìn lưu động số 1 của tổ chức RENEW (tài trợ bởi Quỹ viện trợ nhân dân Na Uy, NPA) đã tiến hành cất bốc thành công một quả bom “khủng” nằm trong vườn nhà ông Nguyễn Vũ (61 tuổi, trú thôn 1, xã Hải Thọ, H.Hải Lăng, Quảng Trị) suốt 43 năm (ảnh).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.