![]() Một góc Tây Ninh nhìn từ trên cao mùa nước ngập
Ảnh: Nguyễn Tường |
Check-in Núi Bà Đen uống cà phê ngắm mây trời
Trước đây, nhắc đến Tây Ninh, người ta thường truyền miệng câu: “Tây Ninh, sáng đi chiều về”. Thực tế đúng bởi Tây Ninh nằm cách TP.HCM chỉ hơn 100km với khoảng 2 - 3 giờ đi xe. Thời điểm đó, người ta thường đến Tây Ninh với lộ trình lên chùa Bà ở lưng chừng núi Bà Đen trên độ cao 350m để hành hương vào những ngày lễ Tết. Sau đó, còn chút thời gian buổi chiều sẽ ghé sang Tòa Thánh Cao Đài tham quan lễ cúng và kết thúc chuyến hành trình. Thế nhưng, hiện tại, mọi chuyện đã khác xưa.
![]() Lên độ cao 986m check- in đang là trào lưu của các bạn trẻ
Ảnh: Nguyễn Tường |
![]() Một góc trên đỉnh núi Bà Đen đang trở thành điểm đến thu hút
Ảnh: Giang Phương |
Ngày nay, nhắc đến Tây Ninh, núi Bà Đen vẫn là điểm đến đầu tiên phải có trong lịch trình. Từ Tết Nguyên đán 2020, núi Bà Đen đã hoàn toàn lột xác. Không chỉ cảnh quan khuôn viên ở chùa Bà – ngôi chùa trên 300 năm tuổi được mở rộng và đẹp đẽ hơn mà giờ đây check-in đỉnh núi Bà Đen ở độ cao 986m đã quá dễ dàng.
Nếu trước đây, đỉnh núi chỉ dành cho những người có đủ sức khỏe, dũng cảm, thích khám phá thì giờ đây, bất kỳ ai cũng có thể đến được nhờ hệ thống cáp treo lên đỉnh. Sáng sớm, ai cũng có thể dễ dàng ngồi trên đỉnh núi đủng đỉnh uống ngụm cà phê ngồi săn mây trời.
Có một "Đà Lạt" ở miền Đông Nam Bộ
![]() Ma Thiên Lãnh, đẹp hoang sơ
Ảnh: Nguyễn Tường |
![]() Du khách check- in thung lũng Ma Thiên Lãnh
Ảnh: Nguyễn Tường |
Thung lũng Ma Thiên Lãnh nằm trong quần thể núi Bà Đen, là thung lũng kết hợp của 3 ngọn núi là núi Bà, núi Phụng và núi Heo. Đến đây, bạn có thể hòa mình trong dòng suối nước từ trên núi chảy róc rách, mát rượi quanh năm. Cạnh đó, một hồ nước xanh mát (hồ hình thành do khai thác đá trước đây), nơi bạn bắt gặp những cặp cô dâu chú rễ say sưa chụp ảnh cưới, hay có những gia đình, những nhóm bạn phượt đang thích thú trò chuyện, tổ chức ăn uống ngay bên cạnh hồ.
Thưởng thức đặc sản Tây Ninh
![]() Gà nướng muối ớt ở Ma Thiên Lãnh
Ảnh: Giang Phương |
![]() Xung quanh núi Bà Đen có nhiều địa điểm lạ khiến các bạn trẻ thích khám phá
Ảnh: Giang Phương |
![]() Bò tơ Tây Ninh, một trong những món nhất định phải thử
Ảnh: Giang Phương |
![]() Trải nghiệm bắt chem chép trong lòng hồ Dầu Tiếng
Ảnh: Giang Phương |
Check-in hồ Dầu Tiếng đẹp ngỡ ngàng
![]() Bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những con trâu rất dạn với người
Ảnh: Giang Phương |
Đi sâu trong lòng hồ Dầu Tiếng mùa khô, bạn sẽ bất ngờ với trảng cỏ xanh như thảo nguyên trải rộng dọc đường đi. Nếu kịp bắt gặp cảnh bình minh hoặc hoàng hôn trong lòng hồ có thể sẽ khiến bạn lưu luyến. Cắm trại, đốt lửa, sinh hoạt nhóm, tổ chức trò chơi cùng nhau bên trong lòng hồ càng khiến bạn có cảm giác như ở biển, bạn có thể xem người dân đi đánh bắt cá, đến thăm bến cá về lúc sáng sớm… Và đừng quên đến hồ Dầu Tiếng để thưởng thức món cá lăng, món đặc sản độc đáo nhất lòng hồ.
![]() |
![]() |
![]() Ngắm những con khỉ leo trèo trên cây trong khuôn viên nội ô Tòa Thánh Cao Đài
Ảnh: Giang Phương |
Đừng vội rời khỏi Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh mà hãy ghé sang khu rừng thiên nhiên để xem tận mắt đàn khỉ tự nhiên đang leo trèo trên cây cao vút hay thong dong đi bộ xuống đường khi khách ngắm…
Bao nhiêu đó cũng đủ khiến bạn không còn suy nghĩ Tây Ninh sáng đi chiều về nữa…
Phiên bản bò tơ Năm Sánh nức tiếng Tây Ninh ở trung tâm Sài Gòn |
Tin liên quan
- Hồ Dầu Tiếng lớn nhất Đông Nam Á đột nhiên đẹp ngỡ ngàng ngay đầu hè
- Múa mâm vàng trên đỉnh Bà Đen ngày lễ Vía bà Linh Sơn Thánh Mẫu
- Hàng trăm ngàn người đổ về Núi Bà Đen hành hương ngày Tết: Chật cứng