Đi chùa học... tiếng Anh miễn phí: Học viên U.60 say mê, không bỏ bữa nào

11/03/2023 12:19 GMT+7

Những người đến với lớp học đặc biệt ở chùa Bửu Lâm ở nhiều độ tuổi, làm công việc khác nhau nhưng ai nấy đều yêu thích học tiếng Anh.

"Tôi học thấy thích, thấy mê lắm"

Có những chiều, TP.HCM đột ngột đón cơn mưa tầm tã nhưng lớp học tiếng Anh miễn phí ở chùa Bửu Lâm (Q.12, TP.HCM) vẫn đón học viên. Dù trời mưa nhưng không một ai đi trễ, ai nấy đều vui vẻ.

Đây là lớp học do tiến sĩ, thượng tọa Thích Chân Quang thành lập từ năm 2019. Lớp được tổ chức mỗi tuần 2 buổi vào tối thứ hai và tối thứ sáu. Ngoài việc tổ chức dạy học trực tiếp ở chùa Bửu Lâm, các giáo viên còn dạy trực tuyến để tạo điều kiện cho những người lớn tuổi hay những người đi lại khó khăn có cơ hội theo học. Các cô giáo của lớp học đặc biệt này là những tình nguyện viên làm nhiều nghề khác nhau và có niềm đam mê tiếng Anh.

Lớp học tiếng Anh miễn phí ở TP.HCM: ‘Học để giao tiếp với bạn bè quốc tế’ - Ảnh 1.

Bà Kiều (phải) rất vui mỗi khi đến lớp học tiếng Anh ở chùa Bửu Lâm

DƯƠNG LAN

Bà Phạm Thúy Kiều (59 tuổi, ở Q.5) vượt quãng đường hơn 12km để đến lớp. Trước khi đi, bà không quên cầm theo bài tập đã làm để nhờ cô giáo kiểm tra. Dù bận rộn việc gia đình nhưng từ khi theo học cách đây hơn 3 năm, bà chưa nghỉ buổi nào. Trước đó, bà chưa có cơ hội học và tìm hiểu về tiếng Anh nên rất hứng thú khi ở TP.HCM có lớp học miễn phí này.

Lớp học tiếng Anh miễn phí ở TP.HCM: ‘Học để giao tiếp với bạn bè quốc tế’ - Ảnh 2.

Nhiều người dù không còn trẻ nhưng vẫn miệt mài đến lớp học

DƯƠNG LAN

"Hồi xưa mấy anh em trong nhà chia ra, người học tiếng Pháp, người học tiếng Anh. Giờ tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến khắp thế giới nên tôi cố gắng học thêm. Hơn nữa, mai mốt đi du lịch nếu không biết đường tôi có thể hỏi người địa phương. Tôi học thấy thích, thấy mê lắm, được nói chuyện với mọi người, cô giáo một cách thoải mái", bà Kiều cho biết.

Lớp học tiếng Anh miễn phí ở TP.HCM: ‘Học để giao tiếp với bạn bè quốc tế’ - Ảnh 3.

Các học viên luôn hỗ trợ nhau

DƯƠNG LAN

Cũng theo bà Kiều, mỗi tối sau khi cơm nước và xong xuôi việc nhà, bà bắt đầu vào lớp online để học. Không thể nhớ nhanh như nhiều bạn trẻ nên bà cố gắng chăm học, luôn hoàn thành bài tập về nhà và sắp xếp thời gian để học thêm.

"Nếu rảnh buổi trưa tôi cùng mấy người lập nhóm để tập nói tiếng Anh với nhau. Tôi thấy cuộc sống thêm niềm vui, tươi mới và có nhiều động lực hơn. Nếu học chăm chỉ tôi có thể giao tiếp với bạn bè quốc tế. Họ đến Việt Nam, tôi sẽ giới thiệu về những tập tục văn hóa nước mình và ngược lại khi ra nước ngoài có thể hiểu những đặc trưng ở nước họ. Gần 60 tuổi rồi nên đôi lúc quên từ, phải đọc đi đọc lại mới nhớ", bà Kiều chia sẻ.

Lớp học tiếng Anh miễn phí ở TP.HCM: ‘Học để giao tiếp với bạn bè quốc tế’ - Ảnh 4.

Ai nấy đều học với tinh thần tự giác cao

DƯƠNG LAN

Ông Nguyễn Phi Khanh (51 tuổi, ở Q.12) cũng tham gia lớp học đặc biệt này. Ông Khanh đã học tiếng Anh từ trước nhưng vẫn muốn đến đây để trò chuyện, giao tiếp thêm với mọi người. Ông cho rằng, tiếng Anh phải học liên tục, không ngừng nghỉ mới có thể nói chuyện trôi chảy.

Lớp học tiếng Anh miễn phí ở TP.HCM: ‘Học để giao tiếp với bạn bè quốc tế’ - Ảnh 5.

Các bạn trẻ tham gia lớp học để hỗ trợ những người lớn tuổi

DƯƠNG LAN

"Đây là lần thứ 3 tôi đến đây để nói tiếng Anh với mọi người. Mọi người trong lớp ai cũng mê, cũng chăm chỉ học tiếng Anh. Nay trời mưa nhưng tôi vẫn đến, thậm chí nếu trời mưa to hơn nữa tôi vẫn không nghỉ. Tôi nghĩ rằng học tiếng Anh cũng là cách luyện tập trí não rất tốt, tuổi nào cũng học được. Hằng ngày, tôi vẫn làm việc, nói chuyện với người nước ngoài nhưng đến đây cảm giác yên tĩnh, nhẹ nhàng và có thể chia sẻ lại với nhiều người khác", ông Khanh nói.

Người trẻ đến lớp để đồng hành cùng học viên lớn tuổi

Chị Lê Thị Thùy Vân (27 tuổi, giáo viên của lớp) bày tỏ, không phải ai cũng có môi trường, điều kiện để học tiếng Anh. Mỗi giờ lên lớp, chị sẽ giao bài tập để mọi người làm và dành thời gian sửa lỗi, phản hồi. Ai có thắc mắc cần giải đáp, chị đều nhiệt tình hướng dẫn, trả lời.

Lớp học tiếng Anh miễn phí ở TP.HCM: ‘Học để giao tiếp với bạn bè quốc tế’ - Ảnh 6.

Ông Khanh tham gia lớp học

DƯƠNG LAN

"Từ khi đến với lớp học tiếng Anh, hướng dẫn cô chú học bài, tôi thấy cuộc sống có nhiều thay đổi. Trước đây, tôi thường chỉ nghĩ cho bản thân nhưng giờ tôi thấy có trách nhiệm hơn với mọi người, cuộc sống vui vẻ hơn. Tôi cũng mong góp chút sức nhỏ để cùng mọi người lan tỏa những điều tốt đẹp với nhau", chị Vân bộc bạch.

Lớp học tiếng Anh miễn phí ở TP.HCM: ‘Học để giao tiếp với bạn bè quốc tế’ - Ảnh 7.

Mỗi bài học đều được các tình nguyện viên chỉ giảng nhiệt tình

DƯƠNG LAN

Anh Bùi Quốc Huy (33 tuổi, quản lý lớp học) làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Nhiều bạn trẻ đến lớp học chung để hướng dẫn, chia sẻ với cô chú lớn tuổi. Tinh thần tự giác, chăm chỉ của mọi người là động lực để anh gắn bó, đồng hành cùng lớp học trong những năm qua.

Lớp học tiếng Anh miễn phí ở TP.HCM: ‘Học để giao tiếp với bạn bè quốc tế’ - Ảnh 8.

Lớp học được tổ chức cả trực tiếp và trực tuyến

DƯƠNG LAN

"Tôi rất thích học tiếng Anh và muốn nâng cao trình độ của mình bằng cách rèn luyện, thường xuyên giao tiếp với mọi người. Dù tôi và các thầy cô khác không có kỹ năng sư phạm, tự tìm hiểu giáo trình, tự soạn bài và đứng lớp nhưng lúc nào cũng thấy vui, không bao giờ thấy căng thẳng. Mọi người động viên nhau học tiếng Anh, điều đó làm tôi thấy vui mỗi khi lên lớp", anh chia sẻ.

Lớp học tiếng Anh miễn phí ở TP.HCM: ‘Học để giao tiếp với bạn bè quốc tế’ - Ảnh 9.

Anh Huy hỗ trợ dạy tiếng Anh cho các học viên

DƯƠNG LAN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.