Đi chơi Tết, xe 7 chỗ lao xuống đèo

02/02/2014 19:32 GMT+7

(TNO) Khoảng 15 giờ 30 hôm nay 2.2 (mùng 3 tết), chiếc ô tô 7 chỗ BKS 49A-06051, khi lên gần hết đèo Prenn Đà Lạt (Lâm Đồng) đã bất ngờ lao xuống vực.

(TNO) Khoảng 15 giờ 30 hôm nay 2.2 (mùng 3 tết), chiếc ô tô 7 chỗ BKS 49A-06051, khi lên gần hết đèo Prenn Đà Lạt (Lâm Đồng) đã bất ngờ lao xuống vực.


Nhờ có cây thông cổ thụ chắn ngang nên đã ngăn ô tô không lao xuống vực sâu hơn 150 mét

Ô tô trên do anh Lê Phước Thắng (ngụ huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) cầm lái chở theo hai phụ nữ và một trẻ em 1 tuổi, từ Đơn Dương lên thành phố Đà Lạt đi chơi Tết và thăm bà con họ hàng.

Khi đến Km 290 + 800 quốc lộ 20, cách đỉnh đèo Prenn khoảng 200 mét thì ô tô lao xuống vực sâu bên phải.

Nhờ có cây thông cổ thụ chắn ngang nên đã ngăn ô tô không lao xuống vực sâu hơn 150 mét.

Rất may, cả bốn người trên ô tô chỉ bị thương nhẹ, được đưa đến Bệnh viên cấp cứu.

Theo lực lượng Cảnh sát giao thông, khi đến cơ quan công an làm việc, anh Thắng còn nồng nặc mùi men. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

Từ 16 giờ chiều nay, đèo Prenn chỉ cho xe máy lưu thông để lực lượng chức năng tổ chức cứu hộ ô tô bị nạn.

Đến 18 giờ 30 phút, ba xe cứu hộ mới kéo được ô tô bị nạn lên mặt đường. Hàng trăm xe máy dồn ứ dọc đèo khoảng 30 phút.

Vì là ngày mùng 3 tết nên có hàng trăm ô tô khắp các tỉnh thành đến Đà Lạt du xuân phải nối đuôi nhau lên đèo Mimoza thay vì đèo Prenn.

PV Thanh Niên Online có mặt tại hiện trường ghi nhận một số hình ảnh vụ tai nạn và việc cứu hộ.

 
 
 

Tin, ảnh: Lâm Viên

>> Lật xe, đè người
>> Lật xe container, tài xế thoát chết
>> Lật xe chở sữa, chỉ mất... 4 hộp sữa
>> Lật xe đầu kéo, tài xế mắc kẹt trong cabin
>> Lật xe tải, hàng ngàn gói mì tràn ra đường, không ai hôi của
>> Lật xe, một người nước ngoài tử vong
>> Lật xe công nông, 30 người bị thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.