Đi chơi đêm khổ hơn... ăn cắp: Đi du lịch không phải... để ngủ!

12/08/2016 08:08 GMT+7

Đó là ý kiến của nhiều bạn đọc sau khi đọc bài Đi chơi đêm khổ hơn... ăn cắp đăng trên Thanh Niên ngày 11.8.

Cần “mở” hơn
Muốn thu hút khách du lịch mà tư duy theo kiểu “đóng cửa” thì làm sao để họ tiêu tiền, khám phá? Cần phải “mở” hơn trong tư duy làm du lịch. Tại sao ở Thái Lan, khách du lịch đến đó chỉ sợ thiếu thời gian vui chơi, mua sắm, khi về còn thòm thèm… còn ở VN thì lại bị thừa thãi thời gian? Họ đi du lịch đâu phải để ngủ! Tôi cho rằng đây là trách nhiệm của ngành du lịch, chúng ta đang thiếu một cách làm chuyên nghiệp.
Nguyễn Văn Đức
(H.Củ Chi, TP.HCM)
Du lịch về đêm rất quan trọng
Từ thực tế những chuyến đi du lịch nước ngoài, tôi thấy du lịch về đêm rất quan trọng. Ban ngày thì đi xem thắng cảnh di tích, ban đêm mới là lúc vui chơi, mua sắm. Lượng tiền du khách bỏ ra ban đêm thường nhiều hơn gấp mấy lần. Vậy mà mình cấm du khách đi chơi đêm, hàng hóa cho họ mua sắm lại ít ỏi, nghèo nàn thì làm sao khiến du khách tiêu tiền? Đây là chuyện mà ngành du lịch phải nghiên cứu, tìm ra những mô hình thích hợp để khách vừa thỏa mãn sự khám phá, mà ta lại thu được tiền. Tại sao Malaysia dựng lên được hình ảnh biểu tượng “bà Sophia đi mua sắm” để câu khách vào các trung tâm thương mại, mà ngành du lịch nước ta lại chẳng có mô hình, biểu tượng gì độc đáo?
Ngọc Du
(H.Bình Chánh, TP.HCM)
Phải “làm dâu trăm họ”
Muốn làm du lịch tốt phải biết chiều lòng khách. Phải chịu khó đúng kiểu “làm dâu trăm họ” mới để lại ấn tượng tốt với du khách. Những điểm vui chơi, mua sắm cần phải có hướng dẫn viên tận tình, niềm nở. Còn ở các điểm tham quan di sản thắng cảnh cần có người am hiểu giới thiệu những điểm độc đáo… Sao cho du khách từ khi bước chân xuống máy bay, cho đến lúc rời đi đều cảm nhận được vẻ đẹp của đất nước, con người. Có vậy mới làm du lịch thành công.
Văn Trung
(TP.Biên Hòa, Đồng Nai)
Huỳnh Duy Hiệu
Ở các nước phát triển về du lịch, để phục vụ du khách, người ta có các khu vực có thể vui chơi thâu đêm, kiểu như “khu phố Tây” ở Q.1, TP.HCM. Mỗi khu vực một kiểu vui chơi khác nhau, tất nhiên là lành mạnh. Đây là cách để du khách vừa xài tiền vừa vui vẻ, thoải mái. Có lẽ du lịch VN cần học cách làm này!
Huỳnh Duy Hiệu 
(Q.8, TP.HCM)
Trần Thị Hồng
Đa phần khách đi du lịch đều sẵn sàng chi tiêu cho sở thích của mình, không nhiều thì ít. Để du khách rút hầu bao là một nghệ thuật. Không có du khách quốc tế nào mà người làm du lịch chuyên nghiệp lại “chê”. Họ đến nghĩa là chúng ta sẽ thu được tiền. Vấn đề là chúng ta thu như thế nào mà thôi. Chuyện đóng cửa hàng quán sau 10 giờ hay 12 giờ đêm là một thất bại của chúng ta về việc thu tiền từ du khách.
Trần Thị Hồng
(Q.9, TP.HCM)
An Phong - Duy Khang 
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.