Đi ăn thịt nướng ở Hàn Quốc: Thú vị chuyện chủ quán tặng thêm cho khách Việt

13/01/2020 13:35 GMT+7

Món thịt nướng trên than hồng ngon ngọt đậm đà, cuộn trong rau sống cùng với kim chi, chấm đẫm sốt chua ngọt đối với chúng tôi không có gì lạ lẫm. Điều khác lạ nhất, đó là chúng tôi đang thưởng thức trên xứ Hàn.

Nghe thật ngược đời, nhưng nhờ sự phổ biến của ẩm thực Hàn Quốc tại Việt Nam, cứ ra đường là gặp ngay mỳ cay, cơm trộn, nên chúng ta chẳng còn tò mò khi tới xứ kim chi. Tuy thế, đối với những "tâm hồn ăn uống" như chúng tôi, niềm háo hức khi được thỏa thuê thưởng thức đồ ăn thức uống "nguyên bản" thì lúc nào cũng y nguyên. 
Ở Hongdae, khu vực đông vui bậc nhất thủ đô Seoul, "thiên đường" của giới trẻ với nhan nhản trung tâm mua sắm và biểu diễn nghệ thuật, việc tìm một quán thịt nướng ngon thật quá dễ dàng. Từ phố lớn Yanghwa-ro, chúng tôi chọn một quán khá rộng, có bàn gắn kèm bếp thiết kế riêng với những ống nướng gắn trần.

Sườn bò nướng trên than hồng thơm mùi khói, món yêu thích nhất của tôi trong hàng tá món thịt nướng Hàn.

Thịt nướng kiểu Hàn Quốc gọi là gogi-gui, gồm thịt bò, thịt lợn hoặc thịt gà. Thực đơn toàn tiếng Hàn làm tôi hoa mắt, nghe giới thiệu cả chục loại thịt cũng chỉ nhớ được mấy món cơ bản.
Đó là bulgogi - thường là thịt thăn bò thái mỏng, galbi - sườn bò hoặc lợn, thịt ức, nạc vai... Và tất nhiên không thể bỏ qua samgyeopsal, món ba chỉ lợn này được phần lớn người Hàn yêu thích và thậm chí ăn mỗi tuần.
Đi ăn thịt nướng ở khu phố

Gói thịt kèm kim chi trong lá rau sống giúp món ăn cân bằng cả hương vị và dinh dưỡng.

Thịt nướng kiểu Hàn tạo được chỗ đứng riêng trong muôn vàn món nướng, có lẽ bởi nguyên liệu tươi ngon và cách tẩm ướp đặc biệt.
Các món thịt được thái theo dải lớn, có độ dày thích hợp, tẩm ướp với xì dầu, mè, tỏi, đường, tiêu theo bí quyết riêng của từng quán, có khi trước cả 1-2 ngày để ngấm vị.
Chắc chắn không thể bỏ qua món panchan "thần thánh" đầy màu sắc ăn kèm. Trên bàn la liệt đến mấy loại kim chi, củ cải muối, các chén sốt đủ vị cay chua mặn ngọt, sốt mật ong để chấm từng loại thịt. Rau xà lách, lá vừng cả đĩa lớn xanh mướt. Có cả canh đậu, rong biển nóng hổi. Và việc gọi thêm luôn là miễn phí.
Đi ăn thịt nướng ở khu phố

Chảo thịt và lòng nướng nóng hổi uống kèm rượu soji đưa vị.

Đầu bếp sơ chế nguyên liệu, nhưng khâu chế biến cuối cùng lại phụ thuộc vào thực khách. Cũng may, việc chuẩn bị đã khiến món ăn ngon đến 90%.
Chúng tôi chỉ việc chờ than nóng, đặt từng dải thịt đỏ hồng tươi tắn lên vỉ sắt, nghe tiếng xèo xèo vui tai. Để thịt được nướng chín, gia vị ngấm đều dưới tác động của lửa nhưng vẫn mềm mại vừa phải, thực khách phải hạn chế lật, không để cháy xém.
Cuối cùng là phết sốt ssamjang, làm từ tương đậu, tương ớt lên men lên bề mặt thịt, để thịt chín ruộm và màu vàng nâu óng ánh, thơm nức mũi.
Đi ăn thịt nướng ở khu phố

Một quán nướng Hàn với bàn bếp và những ống nướng đặc trưng.

Thịt nướng Hàn cũng hấp dẫn ở cách ăn. Chắc chắn phải dùng tay trần để món ăn ngon và "thật" hơn. Dải thịt lớn được cắt thành miếng nhỏ vừa ăn, thêm miếng kim chi và khéo léo gói trong lá rau sống.
Gói nhỏ thôi, để tất cả hương vị trọn vẹn và hòa quyện vào nhau chỉ trong một miếng ăn. Rau tươi giòn giòn mát rượi, thịt đậm đà mà rất mềm, chấm đẫm sốt chua, cay, ngọt. Kim chi cân bằng vị khiến món ăn ngon, ngậy mà không ngấy.
Lúc trước khi xem phim Hàn, tôi cũng khó tin cảnh diễn viên ăn thịt nướng đầy miệng với đôi mắt mở to thỏa mãn, nhưng giờ đoán chắc mình cũng không khác mấy. Có lẽ người Hàn không "xuất khẩu" mấy bí quyết ướp sốt này, vì dù đã ăn nhiều quán thịt nướng ở quê nhà, nhưng tôi chưa thấy hương vị ngon lành đến như vậy.
Thịt dần vơi trên vỉ, mấy chai rượu cũng vơi theo. Soju và rượu gạo makgeolli đều có nồng độ cồn thấp, và là cặp đôi hoàn hảo với thịt nướng Hàn Quốc, làm cho món ăn ngon hơn gấp bội. Nếu thấy hơi "thừa đạm", thực khách có thể kết thúc bữa ăn với cơm chiên trộn rong biển hoặc món mỳ lạnh "để ở môi trôi vào ruột".
Đi ăn thịt nướng ở khu phố

Gặp gỡ những người bạn Hàn Quốc dễ thương với câu chuyện về Việt Nam vui nổ trời.

Đi nhậu thịt nướng ở Hàn còn vui và thân thuộc bởi chính những câu chuyện về Việt Nam. Anh chủ quán tối hôm ấy nghe thấy chúng tôi nói tiếng Việt, dù đang tất bật chạy bàn vẫn tranh thủ tới khoe ảnh selfie ở phố phường Sài Gòn và mang luôn 2 đĩa kim chi lớn ra mời khách.
Đến ngày gần chia tay xứ Hàn, chúng tôi vẫn quyết tâm ăn một bữa thịt nướng nữa. Lần này là một quán cực kỳ đông khách trên con hẻm "không ngủ" giữa lòng Hongdae, gọi thêm món lòng nướng gopchang làm từ dạ dày, lòng non của lợn hoặc bò, có hẹ trộn mè, ớt xanh tươi phủ đầy chảo.
Giữa bữa, cặp đôi dễ thương bàn bên bỗng sang mời rượu. Kim Ye-eun và Yoon Jin-hyuk hỏi chúng tôi có biết ông Park Hang-seo không, thế là bàn thịt nướng đột nhiên vui nổ trời. Chúng tôi dùng tới 4 loại ngôn ngữ "tám chuyện" về bóng đá, và tất nhiên, không thể thiếu lời mời tới Việt Nam để ăn thịt nướng trên con phố đông vui giữa lòng Hà Nội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.