Dẻo thơm hương cốm Hà Nội

03/07/2021 15:20 GMT+7

Có những món quà quê dân dã bất chợt gieo ngọt ngào vào ký ức, vào nỗi nhớ đầy vơi về ngày xưa cũ và người xa xăm.

Cốm Hà Nội không phải đợi thu mon men sang mới ngân nga câu mời chào “Ai mua cốm nào…” sao? Mình nhớ đã từng ngạc nhiên hỏi người bạn thân như thế rồi ngơ ngác nghe bạn bảo cốm chiêm trái vụ đã vào mùa từ hồi tháng tư và đong đầy nơi gánh hàng rong của các chị, các bà.
Lúa non uốn câu kết tinh hạt ngọc của trời được người nông dân nâng niu gặt hái trước khi ánh mặt trời phủ tràn gay gắt. Lúa đãi thật sạch, bắc lên chảo gang đảo đều tay, rồi đem đi giã. Đúng thời điểm không non quá mà chẳng già, lúa sẽ cho mẻ cốm thơm dẻo trao tay người.
Hạt cốm thoảng hương lúa mới ủ trong lá sen già cứ thế mà gieo thương nhớ trong trái tim người con đất Việt hướng về mảnh đất thủ đô. Nhớ hồi ấy, lúc bạn ở Hà Nội quay lại Huế bao giờ cũng gói ghém một vài gói cốm mang tới, trìu mến cho mọi người, cũng là truyền bá nét văn hóa Hà Nội mộc mạc.
Bạn bảo cốm Hà Nội có thể chế biến vô vàn món ngon, từ chè cốm ngọt thanh, chả cốm thơm bùi, bánh cốm nướng giòn đến cốm xào nước dừa, xôi cốm đồ với đỗ xanh, hạt sen và dừa nạo… Cốm từ món quà quê dân dã trở thành đặc sản, nâng tầm ẩm thực Việt từ bao giờ chẳng biết!
Bạn rời trường đã lâu, thỉnh thoảng bọn mình vẫn túm tụm nhắc nhau về những gói cốm thoảng hương lúa mới thơm lừng và hình dung khuôn miệng xinh xắn cùng giọng nói ngọt ngào của cô bạn Hà Nội mỗi lúc ngân nga niềm tự hào của người con đất Hà Thành như khoe, như mời gọi:
“Cốm Vòng, gạo tám Mễ Trì
Tương bần, húng Láng còn gì ngon hơn…”.
Hôm rồi người quen lỡ chuyến công tác ở Hà Nội khiến mình lỡ hẹn với những hạt cốm tươi roi rói ủ trong lá sen đậm đà sắc - hương - vị… Tạt ngang quầy hàng đặc sản Hà Nội giữa lòng thành phố, chợt nhớ mẹ và các dì mê mẩn món bánh cốm nhân đỗ xanh nhâm nhi cùng ly nước chè mát dịu hòng xua đi cái oi nồng của buổi chiều mùa hạ nóng rát.
Đặt hộp bánh cốm nhân đỗ xanh vào giỏ xách, mình mường tượng về vị ngọt thanh nơi đầu lưỡi cùng hương thơm thoang thoảng nơi cánh mũi. Nụ cười của mẹ và các dì hẳn là tươi tắn lắm khi bắt gặp màu xanh mướt mát của hạt cốm ẩn mình sau lớp bánh dẻo thơm.
Buổi chiều quây quần trên đất Huế thưởng thức hương vị ngọt ngào, thanh mát, dẻo thơm trong từng chiếc bánh cốm mướt xanh khiến lòng người lâng lâng niềm hạnh phúc dịu dàng…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.