Đến với người dân vùng lốc bão Quảng Trị

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
01/10/2022 05:07 GMT+7

Sau trận lốc xoáy kinh hoàng quét qua thị trấn ven biển Cửa Việt (H.Gio Linh, Quảng Trị ), ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt đã vượt hơn ngàn cây số để đến với bà con bị thiệt hại...

Nước mắt rơi giữa đống đổ nát

Đến TT.Cửa Việt khi tờ mờ sáng, ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt (trụ trì chùa Phổ Hiền, Bà Rịa-Vũng Tàu) cùng đại diện Báo Thanh Niên và Tỉnh đoàn Quảng Trị không đến ngay trụ sở hành chính của địa phương mà trực chỉ khối phố 3 (TT.Cửa Việt), nơi xảy ra trận lốc xoáy do ảnh hưởng của bão số 4 (Noru) chiều 27.9.

Vượt hơn 1.000km đến hỗ trợ người bị thiệt hại do lốc xoáy, chỉ xin nhận lại... nụ cười

Chứng kiến cảnh hoang tàn ngổn ngang của những ngôi nhà bị tốc mái, những tấm tôn vặn vẹo, những gốc cây bật gốc, ni sư Tâm Nguyệt thốt lên: “Sư có xem hình trên báo rồi, thấy thương quá mới gom được chút đỉnh tiền để tức tốc ra đây. Nhưng thật không ngờ là thiệt hại dữ như thế này”.

Ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt cùng đại diện Tỉnh đoàn Quảng Trị thăm và tặng quà tại nhà cô giáo bị tốc mái

NGUYỄN PHÚC

Vào thăm nhà chị Lê Thị Dùng (giáo viên Trường mầm non Gio Việt), ngước lên mái nhà trống hoác, nhiều người trong đoàn đã không khỏi xót xa. “Lúc lốc đến, chồng tôi đang đi phụ bà con chằng chống nhà cửa nên chỉ có 3 mẹ con ở nhà. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, hoảng loạn 3 mẹ con chạy quanh nhà tìm nơi ẩn nấp, cuối cùng thì chui vào tủ áo quần, ôm nhau khóc. Khi gió lặng đi, mở cửa tủ ra thì mái nhà và một số vật dụng đã bay mất”, chị Dùng kể.

Khi tới thăm tiệm tạp hóa bị sập của mẹ con chị Nguyễn Thị Hiền (43 tuổi), chứng kiến ngôi nhà giờ chỉ còn trơ móng và gạch đá ngổn ngang, ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt òa khóc. Bà vội vàng hỏi: “Nhà tan cửa nát vậy rồi thì người ở đâu?”. Anh Bùi Xuân Cang, chồng chị Hiền, cho biết sau khi tiệm tạp hóa sập, cả 4 mẹ con đều phải nhập viện cấp cứu do lốc quật, tường đè lên người. “3 đứa con bị thương mức độ vừa phải, riêng chị Hiền thì bị thương nặng, đến nay vẫn chưa tỉnh”, anh Cang nói.

Dù đã chuẩn bị sẵn những bì thư với số tiền 2 triệu đồng/suất nhưng vị ni sư đã lập tức tăng thêm thành “mệnh giá” 5 triệu đồng và 10 triệu đồng để hỗ trợ nhiều hơn cho cô Dùng, bà Hiền. Nhìn đôi tay run rẩy xúc động của ni sư khi tặng quà cho người nhà nạn nhân lốc xoáy, thấy thương đến lạ.

Lúc đi ngang qua chợ Cửa Việt, thấy các bạn đoàn viên thanh niên đang đẫm mồ hôi giúp bà con tiểu thương, ni sư lập tức “động viên” các bạn bằng nhiều phần quà cùng lời trao gửi: “Giỏi lắm mấy đứa, cố lên mấy đứa, giúp được cho bà con chừng nào thì giúp. Mình là thanh niên mà!”. Nghe vậy, nhiều bạn trẻ cũng chắp tay trước ngực, gửi lời cảm ơn ni sư.

Chỉ xin lại những... nụ cười

8 giờ sáng, trụ sở UBND TT.Cửa Việt đã bắt đầu đông người dân địa phương tìm tới để nhận quà của vị nữ tu từ phương xa. Khi chúng tôi bước vào, bà con đồng thanh gửi lời chào, nhưng trong giọng nói và gương mặt mọi người còn ẩn nét phờ phạc.

Anh Nguyễn Hồng Quân, Bí thư Huyện đoàn H.Gio Linh, cho hay trận lốc xoáy kinh người dù chỉ quét qua chưa đầy 5 phút nhưng để lại hậu quả lớn. Đó là 4 người bị thương, 2 ngôi nhà sập hoàn toàn; còn chợ Cửa Việt, 180 hàng quán, 120 ngôi nhà dân bị tốc mái. “Hai ngày qua, lực lượng quân đội, đoàn thanh niên đã mướt mồ hôi ở khu vực này để dọn dẹp, thu vén giúp bà con... Riêng về các khoản hỗ trợ thì vẫn chưa mấy ai thu xếp được để đỡ đần cho những người thiệt hại”, anh Quân nói. Và đoàn công tác của Báo Thanh Niên, ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt, Tỉnh đoàn Quảng Trị là một trong những đoàn đầu tiên đến đây, để cùng san sẻ yêu thương.

Ni sư Tâm Nguyệt là người mau nước mắt, dễ xúc động khi phát biểu với bà con. Bà chỉ nói 3 - 4 câu rồi dừng lại vì nghẹn lời. Trong đó, ni sư bảo rằng bà vượt cả ngàn cây số ra đây thăm, tặng quà cho bà con không phải để nhận lời cảm ơn mà chỉ xin những nụ cười. Rằng, chỉ cần bà con nở nụ cười, để phấn chấn đứng dậy, vượt qua khó khăn, vậy là ni sư đã vui lắm rồi.

120 hộ dân có nhà bị tốc mái, hư hại ở TT.Cửa Việt sau khi nhận phần quà của mình (mỗi suất gồm 2 triệu đồng tiền mặt kèm dầu gió, kẹo bánh) đều gửi lời chào đoàn công tác, và không quên nở những nụ cười tươi. Mới hay, giữa bộn bề gian khó, chỉ cần có tâm hồn rộng mở, yêu đời, con người sẽ tiếp cho nhau thêm nhiều sức mạnh để vượt qua nghịch cảnh.

Cũng trong sáng 30.9, ni sư Tâm Nguyệt đã cùng đại diện Báo Thanh Niên đến thôn Câu Hà (xã Hải Phong, H.Hải Lăng, Quảng Trị) thăm hỏi và tặng 100 suất quà (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho 100 cụ già cao tuổi, người tật nguyền, người có hoàn cảnh khó khăn.

Ni sư Thích Nữ Tâm Nguyệt trao quà cho người đạp xích lô, xe thồ tại TP.Huế

LÊ HOÀI NHÂN

Sau khi trao hàng trăm suất quà giúp đỡ bà con ở những vùng bị thiệt hại ngày 29.9 và sáng 30.9, buổi chiều ngày cuối tháng, ni sư Tâm Nguyệt cùng đại diện Báo Thanh Niên tiếp tục quay trở lại TP.Huế (Thừa Thiên-Huế), trao gần 40 suất tiền (từ 500.000 - 1 triệu đồng/suất) cho người đạp xích lô, xe thồ và người lao động nghèo để động viên trong mùa mưa bão.

Nhận món quà trong thời điểm khó khăn, nhiều người không giấu được cảm xúc gửi lời cảm ơn đến ni sư. “Anh em xích lô, xe thồ rất khó khăn trong mùa mưa bão này nên khi nghe tin nhận quà từ Báo Thanh Niên và ni sư, chúng tôi hết sức vui mừng, phấn khởi. Trong thời điểm khó khăn này, chúng tôi để dành số tiền đó mua gạo, mắm muối. Đây là nguồn động viên rất lớn đến anh em …Chúng tôi sẽ hướng đến những điều tốt đẹp để tiếp tục lao động kiếm sống”, ông Hoàng Trọng Cảm (67 tuổi, Chủ tịch Hiệp đoàn Xích lô Huế) bày tỏ.

Bùi Ngọc Long - Lê Hoài Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.