Đến Nga để bị thu 'bỏ bùa'

05/11/2023 11:15 GMT+7

Những cánh rừng bạch dương bạt ngàn, lá xanh len lỏi trong trời lá đỏ; giữa bầu trời xanh thăm thẳm, những áng mây trắng lững lờ trôi theo từng cơn gió se lạnh; những đàn sếu mải miết bay mang theo hơi ấm của mùa hè... mùa thu nước Nga quyến rũ làm say lòng biết bao du khách. Không hề ưu ái khi mùa thu nước Nga được bình chọn là một trong những khung cảnh thiên nhiên đẹp nhất.

Saint - Petersburg được mệnh danh là thủ đô phía Bắc nước Nga, trung tâm lớn thứ nhì về kinh tế, văn hóa, khoa học nhưng lại đứng trên cả Moskva về các hoạt động du lịch. 

Thành phố cổ chi chít kênh rạch nằm trên châu thổ sông Neva nổi tiếng với nhiều công trình văn hóa lâu đời như Cung điện Mùa đông, Cung điện Mùa hè, Cung điện Mùa thu, Pháo đài Peter & Paul, Nhà thờ Thánh Gioan…

Hằng năm cứ mỗi độ thu về, Saint - Petersburg lại trở thành thỏi nam châm hút hàng vạn du khách cùng người dân rủ nhau ghé thăm quần thể Cung điện Ekaterina (còn được gọi là Cung điện Mùa thu). 

Đến Nga để bị thu 'bỏ bùa' - Ảnh 1.

Cung điện Mùa thu nằm ở thành phố Puskin - thành phố vệ tinh cách Saint - Petersburg khoảng 30 km

Đến Nga để bị thu 'bỏ bùa' - Ảnh 2.

Nếu du lịch Nga vào những ngày thu vàng lãng mạn thì Cung điện mùa Thu là điểm dừng chân ngắm thu không thể bỏ lỡ

Đến Nga để bị thu 'bỏ bùa' - Ảnh 3.

Sắc màu buồn man mác của mùa thu cũng chính là một trong những nét quyến rũ nhất nơi đây

Cung điện là minh chứng cho mối tình lãng mạn của hoàng hậu Ekaterina và Nga hoàng Pyotr đại đế. Hoàng hậu đã bí mật xây cho chồng mình một cung điện nằm ở vùng thôn quê làm nơi nghỉ ngơi của hoàng gia trong thời gian ông đi chiến dịch, như một món quà bất ngờ. Món quà này lớn và đẹp đến nỗi nó đã trở thành nơi nghỉ dưỡng của các đời Sa hoàng sau này. Vì thế, cung điện còn được gọi là "Làng sa hoàng", hay "Hoàng thôn".

Đến Nga để bị thu 'bỏ bùa' - Ảnh 4.

Cung điện Ekaterina là một tác phẩm nghệ thuật hiên ngang giữa mùa thu vàng rực rỡ

Đến Nga để bị thu 'bỏ bùa' - Ảnh 5.

Phía trước hành lang Cameron

Đến Nga để bị thu 'bỏ bùa' - Ảnh 6.

Hồ nước bên trong cung điện

Đến Nga để bị thu 'bỏ bùa' - Ảnh 7.

Vẻ đẹp kiều diễm, lộng lẫy, sang trọng của Cung điện Mùa thu dưới tán cây cổ thụ lá vàng rực rỡ như một bức tranh tuyệt đẹp làm say đắm bất cứ du khách nào

Đến Nga để bị thu 'bỏ bùa' - Ảnh 8.

Với bản sắc thiên nhiên phong phú, di sản văn hoá đồ sộ, đất nước đẹp và nên thơ đã trở thành tình yêu và niềm tự hào lớn lao của người Nga

Đến Nga để bị thu 'bỏ bùa' - Ảnh 9.

Những rừng bạch dương, rừng sồi, đồi cây phong đang dần chuyển từ màu xanh sang vàng tươi lẫn sắc đỏ quyến rũ chinh phục bao trái tim du khách

Đến Nga để bị thu 'bỏ bùa' - Ảnh 10.

Công viên Cung điện Ekaterina là điểm "check-in" tuyệt đẹp

Từ Việt Nam sang sinh sống ở Saint Petersburg năm 1996, đã gần 28 năm trôi qua, cô Ngô Thị Phương Lệ (quê Thanh Hóa) vẫn chưa thôi xúc động mỗi mùa nước Nga vào mùa cây thay lá. Năm nào, cô cùng gia đình và những người bạn đồng hương cũng hào hứng rủ nhau tới Cung điện Mùa thu để lưu lại những khoảng khắc đẹp nhất của đất trời. 

"Mỗi năm, mùa thu lá rụng lại có vẻ đẹp riêng, làm xiêu lòng người dân địa phương cũng như du khách phương xa. Mùa thu vàng chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi, thường là 3 tuần đầu tiên của tháng 10, nên dù là du khách hay người dân ở đây nhiều năm cũng thường trân trọng từng khoảng khắc thu về. Thích vô cùng, bất kỳ con đường nào cũng được nhuộm vàng, lộng lẫy như món quà quý giá được thiên nhiên ban tặng. Chỉ cần giơ máy ảnh lên thì đứng ở góc nào cũng có được những bức ảnh "sống ảo" tuyệt vời" - cô Lệ chia sẻ.

Đến Nga để bị thu 'bỏ bùa' - Ảnh 11.

Những người Việt xa xứ nhiều chục năm sống ở sứ xở bạch dương nhưng vẫn không thôi mê đắm vẻ đẹp mùa thu vàng

Là du học sinh rồi nghiên cứu sinh tại Nga đã 14 năm, anh Hà Văn Quỳnh trở thành hướng dẫn viên cho rất nhiều đoàn khách từ Việt Nam sang du lịch nước Nga. Theo anh Quỳnh, trước dịch Covid-19 thì giai đoạn từ tháng 6 đến cuối tháng 8 là thời điểm đông khách du lịch qua Nga nhất trong năm. Do trùng vào lịch nghỉ hè của học sinh, nên đa phần khách thuộc nhóm gia đình. Còn khoảng thời gian từ cuối tháng 9 đầu tháng 10 sẽ là đợt cao điểm thứ 2, chủ yếu dành cho những du khách tới để trải nghiệm mùa thu vàng rực rỡ ở nước Nga.

"Trên hành trình đồng hành cùng du khách, tôi đã từng gặp rất nhiều những vị khách yêu nước Nga tha thiết. Có những người mỗi năm đều đổi 1 công ty du lịch để quay lại thăm xứ sở bạch dương. Có ông bà sau gần 50 năm mới có thể sắp xếp để quay lại nơi đây, thực hiện lời ước hẹn năm nào. Có những du học sinh, nghiên cứu sinh đã từng gắn bó với nước Nga, sau mấy chục năm mới có điều kiện đưa gia đình, vợ con sang thăm lại trường xưa… Mỗi người một cảm xúc, song, đều có mẫu số chung là bị mùa thu nước Nga "bỏ bùa" - anh Hà Văn Quỳnh nói.


Đến Nga để bị thu 'bỏ bùa' - Ảnh 12.

Mùa thu vàng càng khiến những người Việt vốn có tình cảm đặc biệt với nước Nga, thêm yêu, thêm gắn bó với mảnh đất này.

H.V.Q

Theo quy định mới của chính phủ Nga, từ 2.8, công dân Việt Nam sẽ được cấp visa điện tử với thời hạn là 60 ngày. Mỗi lần nhập cảnh, du khách được lưu trú tại Nga không quá 16 ngày với các mục đích du lịch, thương mại, hội họp và hợp tác kinh tế. Điều này mang lại nhiều lợi ích cho du khách và doanh nghiệp Việt Nam trong việc xin visa và tiếp cận thị trường Nga.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.