Đến Hà Nam, nhớ ghé quán vịt Tuyết Dung 7

21/02/2022 18:55 GMT+7

Nằm ngay ngã tư 168 thôn Tiên Lý (xã Đồn Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam), không gian quán vịt Tuyết Dung 7 khá đơn giản nhưng luôn kín khách mỗi cuối tuần.

Tuyết Dung bảo, đầu bếp chính là mẹ nhưng người phụ trách món chạy nhất quán (tiết canh vịt) lại là bố của cô.

Mẹ Dung kể: “Đầu tiên Dung bảo bọn tôi mở quán bán cho đỡ vất vả chuyện ruộng nương. Tôi bàn với chồng rồi đi tham khảo xung quanh thì thấy khu vực này chưa có nhiều quán vịt mà cũng không ngon mấy nên hai vợ chồng cũng quyết tâm làm. Khoảng thời gian đầu mở quán, vì mới nên ít thực khách lắm. Chúng tôi cũng chán chứ. Nhưng Dung động viên, bố mẹ phải kiên trì. Tôi cũng thấy vui, nghĩ con nói đúng và chỉ mất vài tháng đầu hơi khó khăn thôi, dần dần đông khách. Khách hàng họ biết quán mình làm ngon, sạch sẽ, lại biết quán là do Dung mở nên họ đến ăn rồi mách nhau đến. Sau có nhiều khách ở xa gọi đặt nên chúng tôi nghĩ thêm ra cách gửi xe ôm. Ngoài chất lượng, quán đông vì nhờ có cô con gái nổi tiếng”, bà Ngô Thị Hạnh cười.

Cô chủ Tuyết Dung (trái)

HOÀNG QUÂN

Vì “của nhà trồng được” nên quán vịt của gia đình Tuyết Dung treo rất nhiều ảnh ghi lại những khoảnh khắc thi đấu của tiền vệ mang áo số 7. Nổi bật nhất là tấm hình chụp Tuyết Dung tranh chấp bóng quyết liệt với Taneekarn Dangda của tuyển nữ Thái Lan tại SEA Games 30 năm 2019.

Dung chia sẻ: “Đây là bức ảnh tôi rất thích vì mỗi lần đối đầu với tuyển Thái Lan, không chỉ tôi mà các chị em đều rất hào hứng, luôn giữ lại một cái gì đấy làm kỷ niệm. Chính tình huống này Dangda đã phạm lỗi với tôi, dẫn đến quả đá phạt trực tiếp. Tôi thực hiện để Phạm Hải Yến ghi bàn. Đây là tình huống tạo ra bước ngoặt lớn của trận đấu. Tuyển nữ Việt Nam đã giành tấm huy chương vàng”.

Mẹ Tuyết Dung tự hào về con gái

HOÀNG QUÂN

Ngoài những tấm hình ghi lại khoảnh khắc quý giá, phía bên trong, gia đình Tuyết Dung cũng lưu bộ sưu tập thành tích khá đồ sộ của cô. Danh hiệu cầu thủ nữ xuất sắc nhất giải U.19 nữ quốc gia và cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải cách đây 11 năm. Danh hiệu Quả bóng vàng nữ Việt Nam năm 2014, Huân chương Lao động hạng Ba năm 2019 và gần đây nhất là niềm vinh dự lớn lao khi Thủ tướng Phạm Minh Chính trao tặng Tuyết Dung cùng đồng đội phần thưởng cao quý của Chủ tịch nước - Huân chương Lao động hạng Nhì với kỳ tích giành vé dự World Cup 2023….

'Rửa không biết bao nhiêu cái bát mỗi khi về nhà'

Sau mỗi kỳ nghỉ được về nhà, Tuyết Dung lại lao vào phụ giúp quán vịt của gia đình. Dung cười: “Tôi không biết nấu nướng, pha chế như bố mẹ nên công việc hay làm nhất là rửa bát. Có đợt nghỉ dịch hơn 1 tháng ở nhà, chỉ có rửa bát, rửa bát và rửa bát. Không thể nhớ là rửa bao nhiêu cái bát rồi. Rồi cô gái còn bưng bê đồ cho khách, đặt món. Nói tóm lại là rất năng động, chăm chỉ. “Nhiều khi khách hỏi sao khi thi đấu vất vả vậy rồi về vẫn rửa bát nhưng Dung trả lời rằng quán bố mẹ nhưng việc của em”, bà Hạnh kể.

Bảng thành tích đồ sộ của Tuyết Dung

HOÀNG QUÂN

Tuyết Dung 7 và đồng đội

AFC

Rồi mẹ Dung không quên nói lại cảm xúc khi xem qua tivi, con mình và đồng đội thi đấu quả cảm tại Ấn Độ: “Nói thật khi giao thừa chuẩn bị bước sang năm mới rồi mà con vẫn ở nước ngoài thì hai vợ chồng cũng buồn chứ. Tết đến nhà nào cũng quây quần, mình thì vắng con. Nhưng khi xem con đá, đặc biệt là trận gặp Myanmar, lúc Dung ghi bàn, chúng tôi rất vui. Dù con không ăn tết ở nhà nhưng thấy thành tích của con làm nên lịch sử cho đất nước cũng mừng. Đội nữ vào được World Cup, chúng tôi thấy tự hào và mừng rơi nước mắt”.

Ngay sau Asian Cup, Tuyết Dung không có quá nhiều thời gian dành cho gia đình khi CLB Phong Phú Hà Nam lại tiếp tục tham dự giải vô địch futsal nữ năm 2022. “Trước khi tạm biệt bố mẹ để tập trung cùng CLB, Dung có gửi biếu bọn tôi 1 chỉ vàng. Tôi bảo em nó rằng vất vả thì vất vả nhưng con làm nên được thế thì cũng phấn khởi. Mọi khi không có dịch thì khi Dung về chúng tôi sẽ mở tiệc liên hoan mời họ hàng đến chung vui nhưng hiện đang dịch nên tôi bàn với chồng, khi nào Tuyết Dung đá xong giải futsal, về nhà thì tổ chức mời mọi người đến nhà…”, bà Hạnh nói về cô con gái yêu của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.