Đêm trắng chúc mừng chiến thắng U.23 Việt Nam

24/01/2018 09:56 GMT+7

Ồ lê, ồ lê, ồ lê, ồ lề…, tếng hát ngân nga ấy hòa quyện vào tiếng trống, tiếng còng chiêng, cả tiếng thổi tù và đặc trưng của núi rừng Tây nguyên vang vọng khắp ký túc xá khi U.23 Việt Nam giành chiến thắng trước U.23 Qatar.

Sau trận thắng của đội tuyển bóng đá U.23 Việt Nam trước U.23 Qatar, đã có hàng chục ngàn sinh viên ở khu vực làng đại học tập trung trước khu vực cổng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM (đường Võ Văn Ngân, Q.Thủ Đức) ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam vào tối 23.1.
Hạnh phúc đến tột cùng
“Lịch sử bóng đá nước nhà sẽ in tên và nhớ mãi những chàng trai U.23 lần này anh à! Vì họ đã làm cho hàng triệu người Việt Nam vỡ òa sung sướng và hạnh phúc. Thật là hạnh phúc, hạnh phúc đến tột cùng và không có gì diễn tả bằng lời được nữa!”, Phan Hoài Phước, sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM vui mừng nói.
Đến gần 23 giờ đêm 23.1 không khí vui mừng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, mà ngược lại càng lúc càng tăng lên sự sôi động “Giờ này ăn thua gì anh. Ai không biết chứ riêng nhóm của tụi em sẽ thức trọn đêm nay để chúc mừng chiến thắng vang dội của đội tuyển bóng đá U.23 Việt Nam anh à”, Phạm Việt Nam, sinh viên Trường CĐ Công thương (TP.HCM) khẳng định như thế.
Nhìn thấy một thanh niên tấp vào lề tại khu vực này mua lá cờ Việt Nam, tôi đến bắt chuyện, anh cho biết: “Mình tên Nguyễn Văn Thắng (36 tuổi) là tài xế lái xe cẩu cho một doanh nghiệp ở Q.9. Thay vì về nhà tắm rửa ăn tối rồi đi “bão” nhưng ngang đây thấy không khí vui quá nên quyết định mua cờ đi “bão” cho hết đêm nay luôn”.
Tôi hỏi, lá cờ anh vừa mới mua bao nhiêu tiền? Anh Thắng trả lời: “100.000 đồng. Nhưng với mình, Việt Nam đã thắng thì bây giờ tiền bạc với mình không còn quan trọng nữa. Cho dù lá cờ này có 100, 200 hay 300.000 đồng đi chăng nữa thì mình vẫn mua, miễn là có cờ cầm trên tay để phất tung bay là quá vui rồi”.
Những đạo cụ cổ động rất vui nhộn

Đổ đầy bình xăng để đi 'bão' 
Cách đó không xa, có một nhóm bạn trẻ gần như dọn hết gian bếp của nhà mình để mang ra cổ động mừng chiến thắng. “Nhóm của tụi mình nãy giờ đập méo hết mấy cái cái thau nhôm, nồi, chảo. Giờ chuyển sang đánh trống, đánh còng chiêng, thổi tù và giống núi rừng Tây nguyên một tí cho nó lạ và độc”, anh Hoàng Bảy, một người làm buôn bán tự do gần khu vực này chia sẻ.
Ghé vào trạm đổ xăng ở số 236 Võ Văn Ngân, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức thấy nhiều bạn trẻ đang xếp hàng chờ đến lượt. “Bây giờ em chưa định hình được mình sẽ đi đâu. Nhưng em biết chắc một điều là mình sẽ đi suốt đêm nay nên em phải đổ đầy bình xăng xe kẻo đang đi mà hết xăng thì bị lạc loài trong cơn 'bão'", Võ Phạm Hoàng, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM nói.
Trên đường chạy về cũng đã khuya nhưng tôi còn thấy dòng người chạy trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, hướng từ Q.Thủ Đức đổ về trung tâm Q.1 càng đông. Trên những chiếc xe máy, người chạy xe, còn người ngồi phía sau cầm cờ đỏ sao vàng căng bay trong gió và miệng luôn hô vang hai tiếng Việt Nam! Việt Nam! vang vọng…
Chùm ảnh nhiều bạn trẻ tụ tập trước khu vực cổng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM mừng chiến thắng của U.23 Việt Nam:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.