Với những ai đã từng dành thời gian theo dõi giải Mai vàng hằng năm hẳn sẽ không khỏi bối rối khi cầm trên tay bảng kết quả của 5 ứng cử viên sáng giá nhất cho từng hạng mục. Không ít khán giả cho rằng phiếu bình chọn năm nay không chỉ khó chọn mà còn khó... xử. Chọn người này, bỏ người kia thì không nỡ vì nhìn qua tất cả họ đều xứng đáng.
Trong tất cả các hạng mục như: diễn viên điện ảnh, kịch nói, cải lương, hài; đạo diễn sân khấu, ca nhạc, phim; nhà thiết kế thời trang, người dẫn chương trình, chương trình truyền hình... thì lĩnh vực âm nhạc bao giờ cũng nhận được sự ưu ái nhiều hơn của khán giả. Có lẽ cũng vì khá chú trọng đến lĩnh vực này mà Ban tổ chức không ít lần bối rối khi chọn lựa ra "top 5" cho từng bảng. So với lần thứ 10, ứng viên của giải nam nữ nhạc nhẹ và nam nữ nhạc mang âm hưởng dân ca năm nay có thêm một số ứng cử viên mới là Kasim Hoàng Vũ với ca khúc Vì yêu (Xuân Hiếu), Hồ Ngọc Hà với ca khúc Đêm nghe tiếng mưa (Đức Trí), Thu Minh với Bóng mây qua thềm (Võ Thiện Thanh), Tùng Dương với Mưa bay tháp cổ (Trần Tiến) và Ngọc Khuê với ca khúc Bà tôi (Nguyễn Vĩnh Tiến). Có thể nói, cả 5 gương mặt đều ít nhiều tạo được dấu ấn riêng trong năm qua, nhưng nếu so với những ứng cử viên trong "top 5" của từng bảng (nam - nữ ca sĩ nhạc nhẹ: Quang Dũng, Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường, Lam Trường, Hồ Quỳnh Hương, Mỹ Tâm, Phương Thanh; nam- nữ ca sĩ dòng nhạc mang âm hưởng dân ca: Quang Linh, Đình Văn, Đan Trường, Khánh Duy, Hương Lan, Vân Khánh, Cẩm Ly, Phương Thanh) thì xem ra bảng thành tích của 5 ứng cử viên mới có phần hơi bị... lép. Tuy nhiên, sự xuất hiện của tất cả các gương mặt mới ở từng hạng mục đã góp phần đem đến cho giải Mai vàng một sinh khí hoàn toàn mới.
Trao đổi với một số nghệ sĩ trước giờ phút chính thức công bố kết quả giải Mai vàng lần thứ 11, họ cho rằng: Hồi hộp thì ai cũng hồi hộp, nhưng tin là bạn đọc và Ban giám khảo đủ sáng suốt chọn ra những gương mặt xứng đáng nhất. Một số nghệ sĩ từng cầm trên tay cành Mai vàng danh dự cũng nói nhỏ rằng, không tiếp tục nhận được giải cũng buồn thật đấy nhưng sẽ phải ưu tiên những gương mặt mới thôi vì theo họ: "Có như vậy thì mỗi năm giải mới thu hút được hàng ngàn khán giả trong và ngoài nước chứ!".
Trước khi chính thức bước vào lễ trao giải thưởng vào đêm 15/1, đêm 14/1 là đêm mà nghệ sĩ, đặc biệt là ca sĩ đã có mặt trong chương trình với các ca khúc họ tâm đắc. Sự xuất hiện của Thanh Lam, Cẩm Vân, Khắc Triệu, Quang Linh, Quang Dũng, Đan Trường, Mỹ Linh, Siu Black, Cẩm Ly, Kasim Hoàng Vũ, Đức Tuấn... và đặc biệt là sự trở về của ca sĩ Trần Thu Hà đã đem đến cho khán giả nhiều "món" đặc sắc. Riêng đêm 15/1, đêm tôn vinh thật sự của Mai vàng có sự tham gia của gần 200 nghệ sĩ đã tạo nên một ngày hội thật sự ở nhiều lĩnh vực mà khó có một chương trình nào có thể quy tụ được. Tuy nhiên, giá như cả đêm biểu diễn và đêm tôn vinh nghệ sĩ có thêm nhiều ý tưởng mới lạ về sân khấu và nghệ sĩ không phải xếp hàng từng người lên sàn diễn thì chương trình hẳn sẽ chinh phục hơn.
Mai vàng của Báo Người Lao Động không chỉ dừng lại ở lần thứ 11, 12, 13 mà còn tiến xa hơn nữa, và chắc chắn giải sẽ là động lực lớn giúp nghệ sĩ vươn lên trong sự nghiệp của mình...
Kết quả giải Mai vàng lần thứ XI-2005 - Nam ca sĩ nhạc nhẹ: Quang Dũng với ca khúc Chuyện của tôi của NS Lê Quang. - Nữ ca sĩ nhạc nhẹ: Phương Thanh với bài Ca dao mẹ (Trịnh Công Sơn) |
Dạ Ly
Bình luận (0)