Đêm sao ở Từ Viên - Thơ của Tôn Nữ Thu Thủy

24/12/2017 07:53 GMT+7

Những giọt sương vẫn chầm chậm rơi trên lá sứ Ngùn ngụt hơi lạnh đông xuân chẳng ru ngủ nổi mình Nghe một điều gì chớm khẽ Níu lòng trong ánh sáng của đêm.

Có phải qua rồi lời hát của cây trắc bá buồn thương
Có phải đã phai nỗi u hoài của gốc mận cỗi cằn
Những lý sự đời thường những khoảng bóng nhòa vỡ
Tan hòa trong hạt lệ sáng trong.

Có gì khác nữa đâu, đất thật hiền và đất chở che
Thuần hậu nụ cười đầu nguồn ánh sáng
Những đóa hoa những cánh lá minh mẫn
Vừa mỏng manh vừa nhẹ nhàng bay lên  
        trong mắt sao hoan hỉ của đêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.