Đêm Giao thừa Nhâm Dần 2022: Người Sài Gòn dòng xe quay vội, 'còn sống, nuôi vợ con là mừng'

31/01/2022 20:01 GMT+7

Chỉ còn vài tiếng nữa là đến thời khắc Giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, phố phường trung tâm rộn ràng những dòng xe quay vội về với gia đình. Tuy nhiên vẫn có người miệt mài mưu sinh vì miếng cơm manh áo.

Theo ghi nhận của Thanh Niên chiều tối nay 31.1 (nhằm ngày Giao thừa 29 tháng Chạp), hầu hết các tuyến đường ở TP.HCM thưa xe, giao thông thông thoáng. Trên đường, nhiều phương tiện vẫn hối hả về nhà cho kịp chuẩn bị giao thừa, có người ra ngoài du xuân, cũng có người vẫn tiếp tục mưu sinh hy vọng kiếm được đồng nào hay đồng đó trong ngày cuối năm Tân Sửu.

17 giờ 30 phút, những dòng xe hối hả trên đường Võ Thị Sáu (Q.1)

CAO AN BIÊN

Thời điểm này, các phương tiện di chuyển dễ dàng, không còn cảnh ùn ứ như những ngày trước

cao an biên

Nhiều người cố gắng hoàn tất công việc, về nhà cùng gia đình chuẩn bị cho Giao thừa cận kề

cao an biên

Vừa mua vội một bó hoa cúc bán dạo ven đường Nơ Trang Long (Q.Bình Thạnh), bà Trần Thị Phương (57 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) cho biết mình đã hoàn tất việc sắm sửa để chuẩn bị cho đêm Giao thừa tối nay. Giờ là lúc người phụ nữ về nhà vì “còn bao việc”. Nhìn đường sá thưa thớt xe, bà nói năm nào cũng vậy, cứ mỗi dịp này là Sài Gòn lại vắng vẻ hơn so với bình thường.

Dù đường vắng nhưng bà Phương rất thích vì ít khói bụi, thời tiết cũng dễ chịu và cũng không có cảnh ùn ứ xe cộ như những ngày trước khiến việc di chuyển của bà có phần thuận tiện hơn. Sau đó, người phụ nữ chất gọn đồ đạc lên xe rồi hòa vào dòng người hối hả chạy về nhà.

Ngày 31.1: Cả nước 12.637 ca Covid-19, 4.835 ca khỏi | Hà Nội 2.728 ca | TP.HCM 166 ca

Trong khi đó, anh Lê Thanh Bình (35 tuổi, shipper) vừa hoàn tất một đơn hàng giao đồ ăn trong một con hẻm trên đường 3 tháng 2 (Q.10). Anh nói đây chính là đơn hàng cuối cùng của mình trong năm Tân Sửu này. Những ngày qua, anh Bình cày ngày cày đêm để vợ và con trai ở nhà có được một cái Tết “ấm” hơn, giờ là lúc anh về với gia đình để phụ vợ chuẩn bị Giao thừa.

“Gì thì gì, Giao thừa vẫn phải về tiếp vợ chứ không là ăn Tết không ngon à. Năm nay quá nhiều biến cố, nhưng mình vẫn còn sống, còn đi làm, còn nuôi được vợ con là quá mừng rồi. Mong cho năm mới mọi thứ tốt đẹp hơn, không như năm vừa rồi nữa. Về thôi! Vợ con chờ ở nhà!”.

Shipper Lê Thanh Bình

Đường Thành Thái Q.10 chiều tối Giao thừa 29 tháng Chạp

cao an biên

Đường 3 Tháng 2 (Q.10) hối hả những dòng xe

cao an biên

“Gì thì gì, Giao thừa vẫn phải về tiếp vợ chứ không là ăn Tết không ngon à. Năm nay quá nhiều biến cố, nhưng mình vẫn còn sống, còn đi làm, còn nuôi được vợ con là quá mừng rồi. Mong cho năm mới mọi thứ tốt đẹp hơn, không như năm vừa rồi nữa. Về thôi! Vợ con chờ ở nhà!”, anh nói rồi chạy xe rời đi.

Trước thềm giao thừa, bà Lê Thị Gái (52 tuổi) vẫn ngồi bán nước giải khát trên đường 3 Tháng 2 (Q.10) vẫn ngồi chờ khách. Dịp Tết này, bà còn nhập thêm bao lì xì về bán để kiếm thêm, mấy ngày qua bán được cũng kha khá. Nhìn những cửa hàng xung quanh đóng cửa hết, còn mỗi bà ngồi bán, bà cười nói cuối năm kiếm được đồng nào hay đồng đó. Suốt đợt dịch Covid-19 thứ 4 ở Sài Gòn không buôn bán gì được, Giao thừa được bán với bà cũng là một điều may mắn.

Hôm nay, nhiều hàng quán ở TP.HCM đều đã đóng cửa nghỉ Tết

cao an biên

Anh Lưu Tấn Tài (25 tuổi, Q.7) cho biết những ngày qua vẫn chăm chỉ "cày Tết" để kiếm thêm thu nhập. Hôm nay, khác với mọi ngày anh sẽ về lúc 19 giờ để cùng gia đình đón Giao thừa

cao an biên

Vòng xoay Dân Chủ tối nay

cao an biên

“Bán xuyên Tết luôn nha, tại cũng làm biếng khai trương lắm. Mong là năm mới mình có nhiều sức khỏe để kiếm thêm tiền lo cho cuộc sống”, chưa kịp nói hết câu, anh Đinh Tấn Tài (28 tuổi) ghé hàng bao lì xì của bà Gái để mua.

“Tối nay tôi không đi đâu chơi đâu nha, ở nhà với gia đình, phụ ba mẹ làm mấy việc lặt vặt. Mai còn đi chúc Tết. Mong năm nay cũng đỏ như bao lì xì vậy, mọi thứ đều suôn sẻ”.

Anh Đinh Tấn Tài

“Một phần 3 cái 10 ngàn, em lựa đi”, bà giới thiệu với khách. Anh cho biết mấy ngày qua bận rộn với công việc chưa có thời gian mua bao lì xì, vô tình đi ngang thấy bà bán nên ghé mua. “Tối nay tôi không đi đâu chơi đâu nha, ở nhà với gia đình, phụ ba mẹ làm mấy việc lặt vặt. Mai còn đi chúc Tết. Mong năm nay cũng đỏ như bao lì xì vậy, mọi thứ đều suôn sẻ”, anh hy vọng.

Bà Gái vẫn bán nước và bao lì xì để mưu sinh

cao an biên

Suốt hơn 25 năm bán hàng, năm nào bà cũng mong nhất là mua may bán đắt. Riêng năm nay, bà mong sức khỏe, bình an hơn cả vì sau năm Covid-19 vừa rồi, bà nhận ra có sức khỏe là có tất cả

cao an biên

Nhiều người đến tòa nhà Diamond Plaza (Q.1) để du xuân tối nay

cao an biên

Hơn 19 giờ, đường phố cũng bắt đầu nhộn nhịp những dòng xe đổ ra đường dạo mát, du xuân. Giao thừa năm nay không có tiếng pháo hoa, nhưng người Sài Gòn vẫn có cách riêng để đón năm mới Nhâm Dần 2022, hy vọng những điều tốt đẹp mới sẽ đến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.