'Để yêu thương cất lời', nhà thơ Lê Minh Quốc liều mình đọ 'một nửa thế giới'

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
04/03/2023 16:25 GMT+7

Với lối dẫn dắt hóm hỉnh của nhà thơ Lê Minh Quốc và sự duyên dáng nhà văn Phương Huyền, buổi giao lưu trò chuyện Để yêu thương cất lời vào sáng 4.3 năm2023 tại Đường sách TP.HCM đã diễn ra vui vẻ, như một món quà mà nhà thơ Lê Minh Quốc muốn dành tặng cho một nửa của thế giới nhân ngày 8.3.

Nhà thơ Lê Minh Quốc tâm sự: "Tôi tự cho rằng mình quá dũng cảm khi đứng trên sân khấu toàn là... những người đẹp tên tuổi: Phạm Thị Ngọc Liên - Hoàng My - Cao Bảo Vy - Hồ Yên Thục và MC Phương Huyền. Mình tôi dù quá... đẹp trai, cũng phải chống đỡ với bao cám dỗ nhưng vì nhiệm vụ tôi không thể nào bất khả thi được nên vào vai MC thật tròn trịa và không đến nỗi nào".

'Để yêu thương cất lời', nhà thơ Lê Minh Quốc đọ với "một nửa thế giới' - Ảnh 1.

'Để yêu thương cất lời', nhà thơ Lê Minh Quốc đọ với "một nửa thế giới' - Ảnh 2.

'Để yêu thương cất lời', nhà thơ Lê Minh Quốc đọ với "một nửa thế giới' - Ảnh 3.

Quang cảnh buổi giao lưu tại Đường sách TP.HCM sáng 4.3

QUỲNH MY

Được biết, nhân Quốc tế Phụ nữ 8.3, NXB Tổng hợp TP.HCM tổ chức buổi giao lưu, trò chuyện cùng các diễn giả - tác giả nữ: Phạm Thị Ngọc Liên, Hoàng My, Cao Bảo Vy và Hồ Yên Thục với chủ đề Để yêu thương cất lời, cùng ngồi lại với nhau, tâm sự về một nửa của thế giới qua các tác phẩm với nhà thơ Lê Minh Quốc.

Người đàn ông có cái đuôi hình thuổng, Phạm Thị Ngọc Liên mang đến một bức tranh về những sắc thái trong tình yêu và hôn nhân, sẽ khiến bạn đọc cuốn theo mạch truyện, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Qua từng câu chuyện, tác giả đều khéo léo pha trộn chất hình sự, trinh thám, kinh dị với tình yêu như: Huyền Rubik; Vực thẳm; Sông của mẹ; Nụ hôn buốt giá; Khu vườn có hoa Ngọc Lan; Người đàn ông có cái đuôi hình thuổng… Tác giả đưa người đọc vào những tình huống khi thì như có thể đoán trước diễn biến câu chuyện, khi thì lại hết sức bất ngờ ngoài sức tưởng tượng, khi thì gần gũi, ấm áp, khi lại ghê rợn đến run rẩy...

Trái ngược lại Nhà lúc đông lúc vắng, tác giả Hoàng My kể cho chúng ta nghe những tình cảm ấm áp để ta luôn trân trọng những phút giây bên gia đình. Tập sách này là những câu chuyện đời thường, giản dị, đôi khi nhỏ nhặt mà thấm thía về các mối quan hệ trong gia đình. Càng trưởng thành, người ta càng nhận ra chỉ có tình thân là mãi mãi, là chỗ dựa để quay về, là còn mãi sau những được mất, thăng trầm của cuộc đời.

Nhật ký cô giáo của Hồ Yên Thục lại như một sitcom hài hước chưa có hồi kết về câu chuyện giảng đường của cô giáo. Đây là một series bắt đầu từ Học kỳ Xuân, Học kỳ Hè cho đến Học kỳ Thu và sắp tới có thể là Học kỳ Đông, cô giảng viên từ khi mới vào nghề đã bắt đầu ghi chép lại những ngày đầu làm việc còn bỡ ngỡ ở trường đại học mà cô yêu thương gọi là học quán thanh xuân. Ban đầu chỉ là những mẩu chuyện ngắn đăng Facebook, dần dần cuốn nhật ký của cô dày lên và cảm xúc được chép lại cũng phong phú hơn. Càng về sau, Nhật ký cô giáo càng chứa đựng nhiều tình cảm cô trò, giận dỗi, tin tưởng, che chở nhau làm cho học quán nơi cô giáo làm việc hiện lên vô cùng sinh động và giàu tình cảm.

'Để yêu thương cất lời', nhà thơ Lê Minh Quốc đọ với "một nửa thế giới' - Ảnh 4.

'Để yêu thương cất lời', nhà thơ Lê Minh Quốc đọ với "một nửa thế giới' - Ảnh 5.

Các tác phẩm của những tác giả nữ: Phạm Thị Ngọc Liên, Hoàng My, Cao Bảo Vy và Hồ Yên Thục

QUỲNH MY

Còn Chân nhỏ dũng cảm - Cùng con đi khắp thế gian là nhật ký hành trình xê dịch tại Việt Nam và 6 quốc gia khác của hai mẹ con tác giả Cao Bảo Vy, từ khi cô bé chỉ mới 18 tháng tuổi đến khi 11 tuổi. Tập hợp 33 tản văn dung dị và tràn đầy cảm xúc của hai mẹ con khi cùng nhau rong ruổi trên những chặng đường, quyển sách không chỉ kể về những chuyến đi, những điều thú vị trên đường đi, mà còn chứa đựng cả những bài học nhỏ, những tâm tình mẹ con, những chi tiết và ký ức góp nhặt được về những con người ở những vùng đất họ đi qua.

Là người cha có cô con gái rượu còn nhỏ, MC - nhà thơ Lê Minh Quốc cũng là tác giả từng có nhiều tác phẩm viết về trẻ thơ rất được độc giả yêu thích nên ông chia vui cùng hai mẹ con tác giả Cao Bảo Vy. Tập sách Từng ngày ba mẹ thở theo con của ông vừa ấn hành nói lên tiếng lòng của bậc làm cha mẹ nói chung, thể hiện tình yêu lớn lao của các đấng sinh thành bởi không phải ai cũng có thể nói ra những suy nghĩ, tình cảm của mình cho con cái hiểu được, cũng mang hơi hướng mà Cao Bảo Vy viết nên ông thấy mình thực sự đồng cảm.

'Để yêu thương cất lời', nhà thơ Lê Minh Quốc đọ với "một nửa thế giới' - Ảnh 6.

Bà Nguyễn Ánh Tuyết (Phó giám đốc - Phó tổng biên tập NXB Tổng hợp TP.HCM, bìa trái) tặng hoa chúc mừng các diễn giả nữ Phạm Thị Ngọc Liên - Hoàng My - Cao Bảo Vy - Hồ Yên Thục và MC Phương Huyền

'Để yêu thương cất lời', nhà thơ Lê Minh Quốc đọ với "một nửa thế giới' - Ảnh 7.

Các tác giả nữ tặng sách cho độc giả đặt câu hỏi giao lưu

'Để yêu thương cất lời', nhà thơ Lê Minh Quốc đọ với "một nửa thế giới' - Ảnh 8.

"Tôi rất hào hứng nhận làm MC cho chương trình này, dù một mình phải đọ sức với một nửa thế giới tôi cũng cam lòng. May mắn mọi việc đều đã thành công hơn mong đợi, dù nhiều khi tôi cũng toát mồ hôi hột", MC - nhà thơ Lê Minh Quốc chia sẻ

QUỲNH MY

Nhà thơ Lê Minh Quốc trao đổi với PV Thanh Niên ngay sau buổi giao lưu: "Lâu nay người ta cứ nhầm tưởng ngày 8.3, phái đẹp chỉ biết mong ngóng chờ hoa của cánh đàn ông mang tới tặng là thực sự... xưa lắm rồi. Bây giờ phụ nữ còn biết tạo ra hoa bằng chính tác phẩm của mình tặng cho chính họ và đàn ông. Đó là những tác phẩm văn học thật sự. Điều đó cho thấy phụ nữ ngày nay bản lĩnh, tự tin hơn nhiều trong cuộc sống. Vì vậy tôi rất hào hứng nhận làm MC cho chương trình này, dù một mình phải đọ sức với một nửa thế giới cũng cam lòng. May mắn mọi việc đều đã thành công hơn mong đợi, dù nhiều khi tôi cũng toát mồ hôi hột".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.