Để vành khăn tang bớt lạnh

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
17/10/2022 04:21 GMT+7

Khi nước lũ vừa rút khỏi bậc thềm, những phần hỗ trợ khẩn cấp của bạn đọc Báo Thanh Niên đã kịp thời đến với những gia đình có người ra đi do đợt mưa lũ lịch sử tại TP. Đà Nẵng . Những vành khăn trắng trên đầu người ở lại, phần nào bớt lạnh…

Dành phần sống cho con, ai ngờ…

Sáng qua 16.10, đại diện Báo Thanh Niên khu vực Duyên hải miền Trung đã đến thăm hỏi và trao phần hỗ trợ cho gia đình có người mất trong mưa lũ (5 triệu đồng/trường hợp) ngày 14.10 vừa qua. Lúc chúng tôi đến, con đường dẫn vào hẻm 94 đường Hoàng Văn Thái (P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) vẫn còn lấm lem bùn đất. Để chuẩn bị cho đám tang ông Hồ Trung Dũng (46 tuổi) và con trai Hồ Minh Phát (10 tuổi), lực lượng bộ đội địa phương đang nỗ lực dùng xe tải chở đất đá để san mặt đường.

Bà Trần Thị Kim Trang (41 tuổi, vợ ông Dũng) đứng thất thần nhìn cỗ quan tài con trai quàn giữa nhà. Đến lúc này, bà vẫn chưa thể tin rằng mình đã cùng lúc mất 2 người thân yêu trong gia đình. “Tối 14.10, nước lũ từ thượng nguồn đổ về dữ dội. Lúc này, đứa con trai lớn của tôi là Hồ Minh Huy (17 tuổi) được sự hỗ trợ đã trèo lên mái nhà hàng xóm tránh lũ. Trong lúc nước chảy xiết, tôi dìu được Phát nhưng vì không biết bơi nên đã đẩy sang cho chồng. Hai cha con xoay xở với dòng nước rồi bị cuốn đi một hướng khác. Còn tôi bị dòng lũ vùi, nổi lên chìm xuống mấy lần thì vớ được nhành cây. Còn chồng và con thì…”, bà Trang nghẹn ngào.

Nhà báo Lê Thị Diệu Hiền, Trưởng văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Duyên hải miền Trung, trao tiền bạn đọc hỗ trợ khẩn cấp đến bà Huỳnh Thụy Nguyên Hương

HOÀNG SƠN

Lúc chúng tôi ghé nhà để thăm hỏi và trao số tiền hỗ trợ 10 triệu đồng của bạn đọc cho gia đình bà Trang cũng là lúc hàng xóm báo tin: thi thể ông Dũng đã được phát hiện dưới lớp bùn khá sâu, cách nhà khoảng 400 m và cách chỗ phát hiện thi thể con trai không xa (thi thể cháu Phát đã được tìm thấy chiều 15.10). “Thế là không còn hy vọng gì nữa rồi… Từ nay, hai mẹ con mình phải sống ra sao?”, bà Trang ôm đứa con trai Hồ Minh Huy mà nước mắt cứ chảy dài.

“Mẹ về với con đây rồi” !

Tuyến đường Mẹ Suốt (tổ 36, P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu) đang nhão nhoét bùn lầy cũng là nơi tối 14.10, em Võ Huỳnh Nguyên Thảo (16 tuổi, lớp 11, Trung tâm GDTX số 2 TP.Đà Nẵng) bị dòng lũ cuốn. Người thân em Thảo kể, đang đêm nước lũ đột ngột dâng cao nên cả xóm dắt díu nhau đi tránh lũ. Lúc này, ba mẹ Thảo vắng nhà nên Thảo chủ động đưa 3 đứa em đi tìm chỗ cao. Thảo đã dũng cảm, một mình đưa 2 em đến nơi an toàn. Lúc trở lại bồng đứa em 5 tuổi từ nhà ra đường thì 2 chị em bị lũ cuốn.

Mưa lũ lịch sử đi qua, nhiều gia đình tại TP.Đà Nẵng đau khổ vì mất người thân

“Nghe những người hàng xóm kể lại, lúc bị lũ cuốn, Thảo vớ được một tấm ván rồi cho đứa em út ngồi lên trên, còn Thảo thì nằm dưới đẩy em trồi lên mặt nước. Lúc mọi người cứu đứa út thì Thảo vẫn còn nằm bên dưới tấm ván nhưng không kịp cứu Thảo vì nước chảy quá xiết”, bà Huỳnh Thụy Nguyên Hương (38 tuổi, mẹ Thảo) kể lại và nghẹn giọng: “Trước khi mất vài ngày, Thảo còn gọi điện thoại cho tôi bảo, dịp 20.10 này mẹ về đi, con dành dụm được 60.000 đồng lận, sẽ có quà cho mẹ. Mẹ về với con đây rồi nè Thảo…”.

Bà Hương kể, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên 2 vợ chồng bà ra Quảng Bình làm thuê, để lại 4 đứa con còn nhỏ ở nhà. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng Thảo đã sớm tỏ ra là một cô bé tháo vát, một mình vừa học vừa chăm sóc 3 em còn nhỏ dại. Đến lúc mất, Thảo vẫn dành sự yêu thương hết mực cho đứa em út… Nhìn bức di ảnh với khuôn mặt thiếu nữ còn non nớt, nhìn đứa con út 5 tuổi đầu đội khăn trắng nằm lăn lóc trên chiếc chiếu, như vẫn chưa cảm nhận được nỗi đau mất đi người chị gái đã hết lòng bảo vệ mình, bà Hương nước mắt cứ giàn giụa. “Vì hoàn cảnh mưu sinh mà đứa con gái đầu lòng phải ra đi trong tình cảnh thế này. Thật sự, cả nhà đang rất khó khăn. Cảm ơn tấm lòng bạn đọc Báo Thanh Niên đã đến với gia đình chúng tôi lúc này…”, bà Hương rưng rưng chia sẻ.

Cũng trong sáng 16.10, đại diện Báo Thanh Niên đã đến thăm và trao tiền bạn đọc hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân tử vong do mưa lũ, gồm: ông Nguyễn Tấn Cả (66 tuổi, trú P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu); cụ ông Nguyễn Minh Đức (86 tuổi, trú P.Hòa Thuận Tây, Q.Hải Châu) và ông Lê Thành (59 tuổi, trú thôn Lệ Sơn Bắc, xã Hòa Tiến, H.Hòa Vang).

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ người dân miền Trung thiệt hại do bão lũ, xin gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn. Nội dung ghi: Giúp đỡ người dân miền Trung; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến đồng bào miền Trung trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.