Dễ thương khi người cha khóc mếu máo ngày tiễn con gái về nhà chồng

25/08/2022 09:35 GMT+7

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh người cha khóc mếu máo ngày con gái về nhà chồng bỗng gây sốt trên mạng xã hội vì vừa dễ thương, vừa xúc động. Đằng sau những giọt nước mắt chảy dài, là tình yêu vô bờ mà cha dành cho con gái “rượu”.

“Thương cha nhưng con không dám khóc”

Theo đó, đoạn clip dài hơn 30 giây ghi lại cảnh một người cha khóc mếu máo ngày con gái ở lại nhà chồng làm dâu, còn ông thì sắp trở về. Hai cha giữ chặt tay nhau bịn rịn, người cha thì không muốn rời đi. Thấy cảnh dễ thương đó, ông sui mới nói vui: “Anh làm như tui bắt con gái anh không cho về không bằng” khiến ai nấy cũng phì cười.

Ông Út khóc mếu máo ngày con gái về nhà chồng
chụp màn hình

Chỉ sau 1 ngày đăng tải, đoạn clip đã nhận được hơn 2,5 triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt thích, bình luận, chia sẻ từ phía cộng đồng mạng. Ai cũng thể hiện sự xúc động trước hình ảnh của người cha, từ nhớ nhớ về đấng sinh thành của mình.

Tài khoản Ngochanh Huynh bình luận: “Tự nhiên xem clip tôi nhớ ba tôi, tiếc là không còn cơ hội nữa”. “Chúc chị và gia đình luôn hạnh phúc, lâu lâu chị về thăm chú nha. Mong sao gia đình em cũng hạnh phúc như vậy”, nickname Bé Anh bày tỏ.

Theo xác minh của Thanh Niên, cô dâu trong đoạn clip nói trên là chị Trần Hoài Thương (24 tuổi). Cô gái xác nhận đoạn clip được quay lại gần 1 tuần trước, trong ngày chị về nhà chồng ở xã Long Khánh (Tiền Giang). Trong khoảnh khắc sắp xa con gái, ông Trần Văn Út Em (55 tuổi) đã không kiềm lòng được mà mếu máo khóc, không muốn xa con.

Ông Út cho biết vì thương con nên nghĩ tới cảnh phải xa con, ông không kiềm được nước mắt

nvcc

“Thực ra đám của mình diễn ra trong 2 ngày, ngày nào cha cũng khóc hết, mình thương lắm. Bữa đó là ngày cuối, mẹ dặn là con đừng khóc vì sợ cha cũng bịn rịn không muốn đi nên chị đã cố cười để ba được yên lòng, chứ trong lòng mình cũng rất xúc động. Nhà mình cách nhà chồng chừng 7km, nên cũng không quá xa, chắc là vì ba thương con gái”, chị tâm sự.

“Cha thương con lắm”

Khi đoạn clip của gia đình được thợ chụp ảnh đăng tải và được chia sẻ rộng rãi trên mạng, chị Thương vừa bất ngờ vừa vui. Với chị, đây cũng là một kỷ niệm, một dấu ấn trong ngày cưới mà cô gái không bao giờ quên được.

Nhà có 2 anh em, chị là con gái út nên được ba mẹ thương yêu và cũng rất thân thiết với ba. Cô gái tâm sự rằng sẽ không bao giờ quên lời nhắn nhủ mà ba dành cho mình: “Ráng sống tốt nha con. Cha thương con lắm, cha không bỏ con đâu”.

Chị Thương lấy chồng sau 2 năm yêu, hy vọng một cuộc sống hạnh phúc phía trước

nvc

Với ông Út, chị Thương là con gái hiền lành, ngoan ngoãn, là đứa con có hiếu biết trước biết sau. Vì thương con, nên trong ngày cưới, ông có chút xúc động. “Người cha nào mà không thương con mình. Với tôi, con gái là nhất. Mong cho con sống tốt, sống hạnh phúc bên nhà chồng, chí thú làm ăn để vun vén cho hạnh phúc lâu bền”, ông nhắn nhủ.

Về phần mình, sau hôn lễ, chị Thương cho biết sẽ học trang điểm cô dâu, còn anh thì làm nghề thợ xăm để kiếm sống. Đôi vợ chồng son tự hứa sẽ chăm chỉ làm việc, cùng nhau lo cho tổ ấm nhỏ của cả hai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.