Dễ thương chuyện Mun 'bán nước mía kiếm tiền đi đẻ' giữa Sài Gòn

25/02/2022 12:16 GMT+7

Hình ảnh nàng cún “đen thùi lùi” lại có tên Bạch Tuyết, đeo tấm bảng với dòng chữ “Nước mía! Mua 1 ly hun một cái” được cộng đồng mạng chia sẻ chóng mặt những ngày qua vì… quá dễ thương.

Chủ bài đăng cũng chú thích thêm: “Bạch Tuyết bán nước mía kiếm tiền đi đẻ. Mong mọi người ủng hộ. Mãi yêu mọi người” khiến không ít người tò mò, đòi tìm cho được địa chỉ quán.

“Gương mặt thương hiệu” của xe nước mía

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, vợ chồng chị Thái Thị Huỳnh Như (27 tuổi) là chủ của cô chó gây sốt mạng xã hội những ngày qua. Hiện anh chị đang bán nước mía và mở tiệm giặt ủi tại một con hẻm trên đường Nguyễn Gia Trí (P.25, Q.Bình Thạnh). Cô chó được chủ đặt tên là Mun vì có màu lông đen tuyền, tuy nhiên khách đến mua vẫn hay gọi với cái tên Bạch Tuyết để chọc vì Mun “đen hơn cục than”.

Hình ảnh Mun bán nước mía gây sốt mạng xã hội những ngày qua

An Biên

Khi chúng tôi tìm đến xe nước mía của chị Như, Mun chạy ra mừng rỡ đón khách. Chỉ vào cún cưng, chị Như cho biết Mun là “gương mặt thương hiệu” của xe nước mía này, khi khách quen nào đến cũng hỏi thăm nó.

Nói về ý tưởng cho Mun đeo tấm bảng, ngồi lên chiếc ghế nhựa đặt trước xe nước mía để thu hút khách, chị cười kể: “Thực ra lâu lâu tôi mới làm vậy chứ không thường xuyên, chủ yếu chụp cho con vài bức hình để làm kỷ niệm chứ không phải để câu khách hay gì. Tôi bán nước mía 2 năm, cũng có lượng khách ổn định rồi. Khách tới thì nó ra đón vui vẻ lắm chứ mỗi lần bắt nó ngồi lên ghế như vậy là cái mặt nó quạu lại, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn ngồi yên khiến 2 vợ chồng không nhịn được cười”.

Tên Mun nhưng cô nàng cún này bị nhiều người gọi là Bạch Tuyết để trêu

an biên

Đăng tải lên mạng xã hội để “khoe” cún cưng, chị bất ngờ khi được mọi người quan tâm và lan tỏa rộng rãi. Dù nhiều người hỏi địa chỉ để đến ủng hộ, nhưng chủ xe nước mía cũng hạn chế chia sẻ vì sợ những người xấu biết sẽ tìm cách bắt mất Mun.

Ly nước mía to bự của quán nhà chị Như

an biên

Lúc chúng tôi đang trò chuyện, anh Nguyễn Văn Hòa (23 tuổi, Q.Bình Thạnh) đi xe máy đến mua một ly nước mía. Trong lúc chờ, anh vuốt ve Mun như đã quen thuộc từ lâu. Vị khách tâm sự vì nhà gần nên anh thường ghé mua nước mía nên đã quen mặt Mun. “Hôm qua lướt mạng thấy Bạch Tuyết được chia sẻ trên nhiều hội nhóm, nổi tiếng quá nên hôm nay tới giao lưu với “người nổi tiếng”. Nó thân thiện lắm, khách nào tới cũng mừng”, anh Hòa cười và trước khi rời đi không quên chụp ảnh cùng Mun.

Nhiều khách quen đến mua nước mía đã quen mặt với Mun

Xem Mun như một thành viên trong nhà

Anh Phạm Hoàng Nguyên (32 tuổi, chồng chị Như) vừa vuốt ve Mun vừa cho biết hiện Bạch Tuyết đang mang thai và sắp sinh. Đó cũng là lý do vợ anh nói vui trên mạng xã hội rằng Mun bán nước mía để có tiền sinh em bé. Nghe vậy, chị Như tiếp lời rằng Mun đã gắn bó với gia đình hơn 1 năm nay, từ ngày 24.11.2020 khi chị xin của một người quen. Lúc mới về, Mun chỉ nặng hơn 2 kg nhưng hiện tại đã hơn 20 kg.

“Cái gì nó cũng ăn, ăn hoài luôn. Ở nhà có đồ không chịu ăn ngay mà để dành đến tối, còn ban ngày hay qua mấy quán hàng xóm xin đồ ăn của khách. Cũng may là người ta quen mặt rồi nên cho ăn chực. Thời gian gần đây Mun mang thai, ngày nào tôi cũng mua 2 hột vịt lộn, phô mai cho ăn. Con thích lắm! Hồi trước 1 tuần 1 lần chứ giờ ngày nào cũng bồi bổ”, chị tâm sự.

Suốt thời gian gắn bó với cún cưng, anh chị xem Mun như một thành viên trong gia đình. Đó cũng là lý do anh chị vẫn xưng ba mẹ - con gái với Mun. Những lúc rảnh rỗi, chị vẫn thường hay tâm sự, trò chuyện và có cảm giác “con gái” cũng hiểu được những lời mình nói. “Chúng tôi không quan trọng chó cỏ hay chó cảnh, chó nào tôi cũng thương, cũng quý như nhau. Mình nuôi con thì phải có trách nhiệm với con! May mắn là từ ngày có Mun cả gia đình tôi đều vui hẳn lên, rộn rã tiếng cười”, chị bày tỏ và hy vọng Mun sẽ mãi gắn bó, mãi là một thành viên trong gia đình mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.