Để nụ cười hong khô nước mắt...

02/01/2024 06:55 GMT+7

Không biết bao lần những người làm báo Thanh Niên chứng kiến dòng nước mắt của những hoàn cảnh thương tâm, nhưng rồi sau đó họ lại nở nụ cười ấm áp. Khoảng cách giữa đôi bờ ấy, là ngân vọng lòng nhân ái của bạn đọc.

Trung tuần tháng 12 vừa qua, trên mặt báo Thanh Niên hiện hữu bài viết Bác sĩ đi xin tiền mong cứu mẹ con sản phụ của tác giả An Dy gửi vào từ TP.Đà Nẵng. Chỉ vài ngày sau, thông tin trao tiền bạn đọc giúp đỡ sản phụ 34 tuổi quê ở Quảng Nam ấy được đăng tải trên trang bạn đọc, có gần 127 triệu đồng đã được PV đến thăm và trao tận tay gia đình bên giường bệnh.

Để nụ cười hong khô nước mắt...- Ảnh 1.

Đại diện Văn phòng khu vực duyên hải miền Trung Báo Thanh Niên thăm và trao tiền bạn đọc đóng góp giúp đỡ vợ chồng ông Trà Tấn Tư.

AN QUÂN

Để nụ cười hong khô nước mắt...- Ảnh 2.

Đại diện Văn phòng khu vực duyên hải miền Trung Báo Thanh Niên thăm và trao tiền bạn đọc giúp đỡ sản phụ Nguyễn Thị Thúy Nhung.

AN QUÂN

Trước đó vào đầu tháng 11, bài viết Thắt lòng vợ chồng già dìu đỡ nhau trong cơn bạo bệnh cũng của tác giả An Dy đăng tải trên chuyên mục Lá lành đùm lá rách, kể về hoàn cảnh vợ chồng ông Trà Tấn Tư gặp cảnh ngặt nghèo. Để chữa bệnh cho vợ nằm điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.Đà Nẵng, ông Tư phải lặng lẽ giấu vợ trở về quê bán con trâu, là tài sản có giá trị duy nhất còn lại. Bài viết lay động ấy nhận được sự chia sẻ của rất nhiều bạn đọc, và số tiền ủng hộ vợ chồng ông Tư lên đến hơn 157 triệu đồng, chưa kể nhiều bạn đọc đã đến giúp đỡ trực tiếp tại bệnh viện…

Đó là chỉ 2 trong rất nhiều câu chuyện kể của những người làm báo Thanh Niên ở khắp nơi, tìm ra những cảnh đời cơ cực, hoạn nạn và phản ảnh lên mặt báo. Những cái tên của các PV ở nhiều địa bàn như Nguyễn Phúc, Mạnh Cường, Đức Nhật, Duy Tân, Phạm Đức, Lê Hoài Nhân, An Dy… hầu như quen thuộc với rất nhiều bạn đọc lúc chú ý đến mục Lá lành đùm lá rách, là nơi họ gửi gắm niềm tin khi trao tấm lòng đến với những cảnh đời bất hạnh. Và không làm sao kể xiết, hàng chục năm qua, Thanh Niên đã bền bỉ làm nhịp cầu nối vững chãi ấy, hết thế hệ này đến thế hệ khác, để giúp đỡ hàng ngàn trường hợp gặp phải tai ương, khốn cùng. Và rồi, sau những bài viết đậm tình người, dần dà trong những căn nhà xiêu vẹo dột nát trước đó, đã dựng lên mái ấm rộn tiếng cười; những hoàn cảnh "thập tử nhất sinh" nhờ có sự ủng hộ, đóng góp giúp đỡ của độc giả đã long lanh trong mắt niềm vui trở lại...

Cũng như sau khi qua cơn đại dịch Covid-19, những tháng ngày mới mất đi người thân, khi thực hiện chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, nhiều cán bộ, PV Thanh Niên đã chứng kiến dòng nước mắt hầu như khó ngăn được. Mãi đến sau hơn 2 năm, khi đã nguôi bớt nỗi đau và nhận được tấm lòng yêu thương của bạn đọc, của các nhà bảo trợ, những lần gặp gần đây ở tòa soạn Báo Thanh Niên, đã thấy bừng sáng những nụ cười và những cuộc trao đổi thâm tình. Đó chính là sự ấm áp từ những món quà, sự nồng ấm yêu thương từ bạn đọc muôn phương trao gửi.

Có thể tính ra bằng tiền trên những tờ biên nhận, bằng vật chất đủ loại của bạn đọc khi nghĩ về hoàn cảnh mà mình giúp đỡ, song điều mà chúng tôi, những người làm báo Thanh Niên không tính đếm được, ấy là tấm lòng sông bể, là sự tin cậy từ bạn đọc, đã đồng hành trong suốt thời gian Báo Thanh Niên có mặt cho đến nay.

Xin chân thành tri ân hàng triệu bạn đọc suốt 38 năm qua. Và hy vọng, niềm tin và tấm lòng ấy với Thanh Niên không hề vơi cạn!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.