Để mùa xuân của trẻ mồ côi thêm ấm áp

Thanh Đông
Thanh Đông
16/01/2022 12:50 GMT+7

Tết Nhâm Dần cận kề, những ngày qua Báo Thanh Niên đã tổ chức thăm hỏi, trao quà tết cùng tiền bảo trợ tháng 1 và 2.2022 cho các trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 , mong các em có một mùa xuân ấm áp.

Dùng ít tiền mua quần áo mới cho em

Trưa 13.1, nhà báo Đình Huân, đại diện Chi bộ Ban Thư ký, thuộc Đảng ủy Báo Thanh Niên, đã đến thăm em T.Q.D, học lớp 8, nhà ở P.4, Q.8, TP.HCM. Em D. là một trong 10 trẻ mồ côi được Đảng ủy Báo Thanh Niên nhận bảo trợ đến năm 18 tuổi. Ngoài tặng phần quà tết để em D. dâng lên bàn thờ ba mẹ ngày xuân, đại diện Chi bộ Ban Thư ký còn trao số tiền bảo trợ tháng 1 và 2 đến em D. “Em sẽ trích một ít tiền nhận được mua áo quần mới cho em D. để mặc tết. Lâu rồi em chưa được sắm quần áo mới”, T.N.V (anh trai của T.Q.D) tâm sự.

Nhà báo Nguyễn Đức Tú, Trưởng ban Công tác bạn đọc Báo Thanh Niên, trao tiền cho các cháu mồ côi tại tòa soạn sáng 14.1

Ngoài em D., nhà báo Đình Huân còn đến thăm và trao tiền cho hai anh em H.T.T (18 tuổi) và H.T.L (14 tuổi), nhà ở đường Hưng Phú, Q.8. Ngoài ra, đại diện các chi bộ thuộc Đảng ủy Báo Thanh Niên cũng đã tổ chức thăm, tặng quà tết và tiền bảo trợ tháng 1 và 2 cho các trẻ đã được Đảng ủy và Công đoàn Báo Thanh Niên bảo trợ.

Ấm lòng trong những ngày xuân đến

Sáng 14.1, tại tòa soạn Báo Thanh Niên, 10 trẻ mồ côi là học sinh cấp 2 trên địa bàn TP.HCM cũng đã nhận được tiền bảo trợ tháng 1 và 2. Đây là 10 trẻ được các hoa hậu, á hậu, các người đẹp của cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2021 nhận bảo trợ cho đến năm 18 tuổi.

“Tết Nhâm Dần đã cận kề, một cái tết rất buồn với gia đình vì thiếu vắng bóng dáng của ba mấy đứa nhỏ. Cũng may cho con gái tôi và gia đình khi nhận được sự giúp đỡ của Báo Thanh Niên, của các người đẹp trong cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2021. Nhờ vậy mà gia đình vơi đi phần nào nỗi buồn của sự mất mát, chia ly”, chị Nguyễn Thị Bé Tư (ngụ Q.Bình Tân) chia sẻ tại buổi nhận tiền bảo trợ cho con gái.

Nhà báo Đình Huân, đại diện Chi bộ Ban Thư ký, thuộc Đảng ủy Báo Thanh Niên, trao tiền bảo trợ cho em T.Q.D

Duy Khang

Em L.T.Y.N, học sinh lớp 8 Trường THCS Bình Tân đi cùng anh trai đến tòa soạn nhận tiền bảo trợ, chia sẻ: “Lần này con nhận được 2 tháng tiền bảo trợ là 5 triệu đồng. Con sẽ về đưa cho mẹ. Mẹ con giờ vất vả nuôi con ăn học vì ba mất rồi. Con cảm ơn các cô chú ở báo và các cô hoa hậu đã bảo trợ cho con. Con sẽ cố gắng học thật tốt để sau này chăm sóc mẹ và giúp đỡ người khác”.

Nhà báo Nguyễn Đức Tú, Trưởng ban Công tác bạn đọc Báo Thanh Niên, sau khi trực tiếp trao tiền bảo trợ cho các trẻ và gia đình, đã tâm sự: “Chú mong các cháu cố gắng học tập vì giờ đây các cháu đã được nhận bảo trợ đến năm 18 tuổi. Các cháu không phải lo lắng về kinh phí học tập, chỉ tập trung học cho thật giỏi. Chú chúc các cháu thi học kỳ 1 thật tốt và cùng gia đình đón một cái tết ấm áp, cố gắng vượt qua những mất mát, đau thương vừa rồi!”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.