Để mãi là tuần trăng mật

05/09/2014 08:16 GMT+7

(TNTS) “Hôn nhân là cuốn tiểu thuyết mà nhân vật chính chết ngay từ chương đầu”, “Hôn nhân giống như đi ăn ở nhà hàng, bạn gọi món bạn thích nhưng lại ước gì mình đừng gọi món này khi trông thấy đĩa thức ăn của người khác...”.

(TNTS) “Hôn nhân là cuốn tiểu thuyết mà nhân vật chính chết ngay từ chương đầu”, “Hôn nhân giống như đi ăn ở nhà hàng, bạn gọi món bạn thích nhưng lại ước gì mình đừng gọi món này khi trông thấy đĩa thức ăn của người khác...”.

 Để mãi là tuần trăng mật
Ảnh: Shutterstock

Đó là những định nghĩa về hôn nhân có phần phiến diện của những người “cực đoan”. Thực ra, đời sống vợ chồng không phải lúc nào cũng “cơm lành canh ngọt”, làm thế nào để cuộc sống hôn nhân tươi mới, ngọt ngào là cả một nghệ thuật.

“Yêu là làm cho người khác hạnh phúc” - đó là câu nói bất hủ về tình yêu của nhà văn William Shakespeare. Có lẽ đây là định nghĩa trọn vẹn và đúng bản chất của tình yêu nhất. Khi yêu một ai đó thật lòng, con người ta sẽ cố gắng làm tất cả mọi thứ để đối phương luôn cảm thấy hạnh phúc. Trong đời sống vợ chồng, việc đem lại hạnh phúc cho nhau lại càng quan trọng.

Câu chuyện của một cặp vợ chồng trong buổi tuyên dương các gia đình hạnh phúc trong ngày gia đình Việt Nam được tổ chức tại TP.HCM đã khiến mọi người thích thú và phải mỉm cười khi nghĩ đến. Đó là vợ chồng anh Sơn, chị Thu, hôn nhân của họ đã trải qua 25 năm nhưng lúc nào cũng như thuở mới yêu. Chị Thu kể rằng, có một lần chị rất thích bộ đầm trắng bán trên mạng nhưng tiếc tiền nên không dám mua. Thế rồi một hôm đi làm về, chị thấy trong nhà tối om. Chị bật đèn lên thì thấy một tờ giấy bị xé nham nhở vứt giữa nhà. Chị cúi nhặt lên tính bỏ vào thùng rác nhưng lật phía sau thấy dòng chữ “sang trái 7 bước”. Đúng 7 bước chị nhặt được tờ giấy khác ghi: “Sang phải 8 bước”. Chị làm như chỉ dẫn và lại nhặt được một tờ giấy nữa: “Sang phải 5 bước nữa thôi, bạn sẽ tới thiên đường”. Chị vừa đếm đến bước thứ 5 thì thấy chồng nhảy bổ ra trước mặt, trên tay cầm bộ đầm trắng chị thích bấy lâu nay.

Rồi sinh nhật chị, năm nào anh cũng tạo bất ngờ nhưng chị vẫn không thể đoán trước được. Lần sinh nhật gần đây nhất là anh về nhà sớm, ăn cơm với gia đình nhưng chẳng đả động gì đến sinh nhật chị. 22 giờ, con đã đi ngủ hết thì anh xin phép đi nhậu... Hơi buồn nhưng chị cũng giả vờ vui vẻ để anh đi. Được 15 phút sau, anh gọi điện bảo có người bạn muốn mượn tiền, khi nào đến thì chị xuống cổng đưa giùm. Một lúc sau người bạn kia gọi là đã đến nơi, chị vội vàng mang tiền xuống. Khi mở cổng, tim chị như rớt ra ngoài khi thấy anh ôm bó hoa hồng to tướng, tay cầm chiếc bánh kem và miệng tươi cười chúc mừng sinh nhật chị. Chị hạnh phúc đến ứa nước mắt.

Còn anh Sơn thì kể rằng, chị tinh tế, hài hước và sâu sắc. Có việc nhỏ này mà cứ mỗi lần nghĩ đến là anh yêu chị nhiều hơn. Như chuyện anh đi đường chẳng bao giờ mang khẩu trang nên về nhà hay bị ho, hắt xì. Chị nhắc nhở thường xuyên nhưng anh thấy đàn ông con trai cần gì phải che chắn... Thế rồi một buổi sáng, anh dắt xe đi làm thì thấy trong cốp có một hộp quà nhỏ màu tím, mùi nước hoa tỏa ra thơm phức. Đến công ty, anh lén vào nhà vệ sinh ngồi mở quà. Anh vô cùng thích thú khi bên trong là một cái kính mát và 7 cái khẩu trang, mỗi cái mỗi màu với tờ giấy để phía trên “đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng”. Anh hồi hộp mở từng cái ra thì thấy trong mỗi khẩu trang kèm theo một mảnh giấy nhỏ ghi thứ tự sử dụng từng ngày. Chẳng hạn, thứ hai: Nhớ “rọ mỏ” khi ra đường. Thứ ba: Khẩu trang không chỉ để che bụi mà để che lúm đồng tiền quyến rũ. Thứ tư: “Không được cho người khác xài ké”... Chủ nhật: “Để xa tầm tay những người hay chôm chỉa”. Anh bảo rằng, cả ngày hôm đó cứ lâng lâng hạnh phúc như ngày đầu tiên chị nhận lời đi chơi cùng anh.

Những việc nho nhỏ như thế như chất keo kết dính giúp cho cuộc sống của anh chị luôn đầy ắp tiếng cười.

Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trung tâm truyền thông sức khỏe TP.HCM, sau tuần trăng mật, áp lực cuộc sống sẽ làm thay đổi một số thói quen lãng mạn của hai vợ chồng. Điều này sẽ khiến cho cuộc sống hôn nhân “héo rũ”. Theo bà, vợ chồng nên giữ lại một điều gì đó lãng mạn, mỗi ngày nên dành thời gian cho người bạn đời của mình nhiều hơn, tạo cho nhau những bất ngờ nho nhỏ thì đời sống vợ chồng luôn tươi mới. Tuy nhiên, để hôn nhân lúc nào cũng ngọt ngào như tuần trăng mật thì các cặp vợ chồng nên có những “chống chỉ định” sau:

Không nên cãi cọ về tiền bạc. Theo bà, hầu hết những cuộc cãi vã giữa các cặp vợ chồng đều liên quan đến vấn đề tài chính. Chuyên gia tâm lý khuyên rằng, trong cuộc sống, chúng ta không thể bỏ qua chuyện tiền bạc nhưng các cặp vợ chồng cần phải nhớ rằng, hai người đang cùng bước đi trên một con đường và hãy tránh những cuộc cãi cọ thường xuyên.

Biết cách tha thứ cũng là cách giúp cho hôn nhân luôn nhẹ nhàng. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cho rằng, sau tuần trăng mật, hai người bắt đầu cuộc sống chung và lúc này những tật xấu, khuyết điểm mới dần dần lộ diện. Nếu như biết chấp nhận và tha thứ cho nhau thì sẽ dung hòa được tất cả.

Ngoài ra, hai người nên duy trì lịch hẹn hò ngay trong ngôi nhà của mình hoặc cùng nhau đi xem phim, đi dạo... hằng tuần. Đây là một trong những nguyên tắc cơ bản để cuộc sống hôn nhân bền chặt, tươi mới. Theo chuyên gia tâm lý, một tuần chỉ cần dành một giờ để có những buổi hẹn hò thân mật với người bạn đời của mình cũng đủ để cả hai xích lại gần nhau hơn.

Chuyên gia Nguyễn Thị Thanh Nhàn cho rằng, đừng đánh giá thấp tầm quan trọng của tình dục trong một cuộc hôn nhân. Trong tuần trăng mật, các cặp vợ chồng đã chia sẻ những cảm giác vui vẻ, khám phá nhau và cùng tận hưởng cuộc sống hạnh phúc. Tuy nhiên, khi đã “quen” mặt nhau thì chuyện chăn gối đối với nhiều người cũng trở nên nhàm chán. Điều này sẽ khiến cho hôn nhân đi đến rạn nứt nhanh nhất. Vì thế, các cặp vợ chồng hãy thường xuyên “gần gũi” vì đó là giây phút nối kết hai người lại với nhau về mức độ tình cảm và thể chất.

Khi đã là vợ chồng, nhiều người bỏ thói quen nhắn tin, điện thoại hỏi thăm người bạn đời của mình trong ngày. Theo chuyên gia tâm lý thì các cặp vợ chồng muốn hạnh phúc thì phải thường xuyên giữ liên lạc. Có thể công việc của hai người bận rộn nhưng dành ít phút giải lao để nhắn tin, gọi điện hỏi thăm nhau, nếu thuận tiện có thể cùng nhau đi ăn trưa. Không chỉ thế, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cho rằng, mỗi ngày hãy ôm nhau ba lần, hôn bốn lần và tối thiểu là một lần để nói yêu nhau sẽ khiến cho hôn nhân không bao giờ là nhàm chán.

 Biên Thảo

>> Tuần trăng mật ở... 'địa ngục
>> Tuần trăng mật ngọt ngào ở Amiana
>> Tuần trăng mật nhớ đời
>> Hoàng tử William nghỉ tuần trăng mật ở đâu?
>> Đưa vợ ảo đi hưởng tuần trăng mật
>> Tuần trăng mật nhớ đời 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.