Để đến gần ước mơ

20/10/2015 08:17 GMT+7

Phong Linh, cô gái đến từ Bình Định, đã trở thành tân quán quân cuộc thi Cầu vồng lĩnh vực người dẫn chương trình (MC) do Đài truyền hình VN tổ chức mới đây.

Phong Linh, cô gái đến từ Bình Định, đã trở thành tân quán quân cuộc thi Cầu vồng lĩnh vực người dẫn chương trình (MC) do Đài truyền hình VN tổ chức mới đây.

MC Phong Linh (giữa) trong đêm chung kết - Ảnh: NVCCMC Phong Linh (giữa) trong đêm chung kết - Ảnh: NVCC
Đây là lần đầu tiên Linh tham gia một cuộc chơi lớn và đạt kết quả cao nhất. Linh chia sẻ: “Nếu muốn thay đổi tương lai, trước hết mình cần thay đổi chính mình, về nhiều mặt. Trước tiên hãy thay đổi tâm thế của một người trẻ, nếu xác định được mình muốn gì, hãy bước đi và giành lấy nó”.
Phong Linh tên thật là Nguyễn Nữ Thùy Linh (22 tuổi), ngụ tại H.Tuy Phước, Bình Định. Từ nhỏ, Linh đã mơ ước được trở thành người dẫn chương trình... Linh vẫn ấp ủ ước mơ, rồi theo học ngành PR và truyền thông của Trường ĐH Văn Lang.
Trước đêm chung kết cuộc thi, Linh chia sẻ: “Từ nhỏ mình đã rất mong muốn trở thành người dẫn chương trình trong tương lai. Nhưng mọi người nghĩ dẫn chương trình phải đẹp, phải lung linh, phải có quần áo đẹp... nên mình tham dự chương trình Cầu vồng để khẳng định với gia đình và tất cả mọi người rằng nếu như có đam mê và thực sự cố gắng thì sẽ chinh phục được đam mê đó”.
Theo Linh, người dẫn chương trình cần nhất là cái đầu thông minh, kiến thức nền đa dạng và bản lĩnh mạnh mẽ. Còn vẻ ngoài cũng quan trọng nhưng không phải là điều quan trọng nhất, chỉ cần chỉn chu, hợp hoàn cảnh và yêu cầu của chương trình là đủ rồi.
Suốt một quãng thời gian dài, Linh tham dự cuộc thi là để khẳng định quyết tâm theo đuổi ước mơ, kiên trì và nỗ lực với lựa chọn của mình, với gia đình, bạn bè và chính bản thân. Giờ đây, mọi khó khăn, gian khổ trong quá trình hoàn thành các buổi thi đã qua. Sự thử thách ban đầu cũng đã có kết quả.
Linh chia sẻ: “Đây là điểm khởi đầu để vững tin vào sự lựa chọn của mình và tiếp tục vạch ra con đường sắp tới. Linh chỉ nghĩ rằng, hãy dám ước mơ và dám chấp nhận thất bại, chỉ điều đó mới có thể giúp mình đến gần hơn điều mình mong mỏi”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.