Dậy sóng với thiếu nữ 'khỏa thân' trên mái phố Hội An: Chưa có quy định xử lý!

Mạnh Cường
Mạnh Cường
20/09/2019 08:36 GMT+7

Đoạn clip ghi cảnh một cô gái trẻ không mặc áo, cầm nón che vòng 1 “diễn” trên nóc nhà ở phố cổ Hội An (Quảng Nam) khiến cư dân mạng dậy sóng suốt hôm qua 19.9.

Clip được tài khoản Facebook Trần Mai Hương đăng với dòng trạng thái: “Khoảng trời này là của riêng em”. Trong clip, cô gái bán nude ôm nón lá che vòng một "diễn xuất" thản nhiên trên một nóc nhà khu phố cổ. Lập tức, đoạn clip được mạng xã hội lan truyền chóng mặt với vô số ý kiến trái chiều.

Gỡ clip và xin lỗi

Trên trang Facebook Trần Mai Hương có ghi đang là diễn viên tại Sân khấu kịch Hồng Vân TP.HCM. Tuy nhiên, trao đổi với PV Thanh Niên, quản lý nhân sự Sân khấu kịch Hồng Vân khẳng định cô gái trong clip không phải diễn viên tại sân khấu kịch này và cũng không có ai tên Trần Mai Hương làm việc tại đây. (G.Vũ)
Do phải hứng “gạch đá” quá nhiều từ cư dân mạng, trưa 19.9, sau gần 15 giờ đăng tải, chủ tài khoản đã gỡ clip. Đến 19 giờ tối qua, tài khoản Trần Mai Hương đã gửi lời: “Thành thật xin lỗi đến các bạn ở Đà Nẵng - Hội An và cộng đồng mạng”. Tài khoản này giải thích “chỉ nghĩ là đẹp nên up mà không biết đã làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của phố cổ Hội An” và “mong các bạn bỏ qua cho sự dại khờ và suy nghĩ không thấu đáo”.

Khoan dung mức độ nào cũng không chấp nhận !

Du khách đang có nhu cầu chụp ảnh, quay clip từ trên cao để thu hình ảnh mái ngói nhấp nhô. Có điều, leo lên nóc nhà, dù ở đâu cũng vậy chứ chẳng riêng Hội An, đều cũng không nên, tín ngưỡng và văn hóa của người xưa thường kiêng cữ… Dù khoan dung mức độ nào và cô gái quay clip chỉ đáng tuổi con cháu, tôi cũng không thể chấp nhận vì hai lẽ. Một, trong không gian và điều kiện của khu di sản văn hóa lại quay clip hở hang. Hai, dù với động cơ “câu view”, muốn nổi tiếng… thì hành vi này cũng đã xúc phạm đến người dân Hội An. Bởi rất nhiều thế hệ đã gìn giữ nhà cổ hàng trăm năm, bảo tồn di sản thế giới suốt 20 năm qua, gửi gắm biết bao tình cảm vào từng đầu hồi, từng mái ngói…
Ông NGUYỄN SỰ (nguyên Bí thư Thành ủy Hội An)
Ông Nguyễn Văn Lanh, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin (VH-TT) TP.Hội An, cho biết đơn vị đã gửi văn bản cho Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam đề nghị hỗ trợ, xác minh, xử lý. Phòng VH-TT TP.Hội An xác định clip được quay tại quán cà phê Faifo (130 Trần Phú, P.Minh An). Đây cũng chính là nơi từng xảy ra vụ một số bạn trẻ trèo lên mái nhà cổ, nằm tạo dáng chụp ảnh cưới khiến dư luận bức xúc hồi tháng 4.2019. Theo ông Lanh, phố cổ Hội An là di sản văn hóa thế giới, mọi hành động làm tổn hại đến nó, ở mức độ nào, đều đáng bị lên án. “Hội An không phải là nơi có thể để “khoe” xác thịt. Vẻ đẹp của Hội An là hồn phố tình người, lịch thiệp và trầm mặc”, ông Lanh khẳng định.
Đại diện quán cà phê Faifo khẳng định không hề cho phép khách đến thực hiện các hình ảnh phản cảm, thiếu văn hóa. Cô gái này đi thành nhóm, khi đến quán ăn mặc bình thường. Thời điểm đó vào đầu giờ chiều 18.9, khách dưới tầng 1 và tầng 2 rất đông, nhân viên quán tập trung phục vụ. Lúc cô gái thực hiện clip ở tầng 3, không có nhân viên phục vụ ở đó. Tuy nhiên, đại diện quán cà phê đã nhận trách nhiệm vì thiếu sót trong việc kiểm soát hình ảnh của khách; đồng thời xin lỗi chính quyền địa phương, người dân và du khách.

Tìm hướng để “không lặp lại”

Do vụ việc vượt tầm xử lý của phòng, nên Thanh tra Sở VH-TT-DL Quảng Nam nhận trách nhiệm xác minh thân nhân cô gái cũng như đơn vị chủ quản của cô. Cơ quan chức năng Quảng Nam cho biết sẽ kết nối Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT-DL) và Sở TT-TT TP.HCM nhờ xác minh giúp: có phải là diễn viên, người mẫu, làm việc ở đâu. Nếu có kết quả mới xúc tiến hướng xử lý…
“Mục đích cuối cùng không phải là xử phạt, mà làm sao để chấn chỉnh một cách dứt điểm những sự việc tương tự. Dứt khoát không để tình trạng này xảy ra nữa”, ông Nguyễn Văn Lanh nói.
Trong khi đó, ông Phan Đình Đường, Phó chánh thanh tra Sở VH-TT-DL, cho biết sau xét về mặt pháp lý, chưa có quy định cụ thể nào để xử lý vụ quay clip phản cảm tại phố cổ; nói họ “xâm phạm di tích” cũng không đúng. “Chúng tôi sẽ đề nghị Cục Văn hóa cơ sở tư vấn cách xử lý, nhằm tránh xảy ra những sự việc tương tự trong tương lai tại phố cổ”, ông Đường nói.

Quá phản cảm!

Hội An đang xây dựng một thành phố di sản văn hóa, nên không thể để một trường hợp phản cảm như thế xảy ra được. Nhiều người dân Hội An cũng phản ứng mạnh. Địa phương từng cho dựng hàng rào ở một số mái ngói, mà vẫn không “ngăn” được cô gái này… (Anh LÊ VĂN TÙNG, 90 Ngô Quyền, TP.Hội An)
H.X.Huỳnh (ghi)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.