Gương mặt trẻ:

Dậy học bài từ 4 giờ sáng, nam sinh trở thành thủ khoa lớp 10 Hà Nội

02/07/2023 07:28 GMT+7

Nhờ sự siêng năng và chăm chỉ học tập, nam sinh Phương Khải Minh, đã trở thành thủ khoa kỳ thi lớp 10 ở Hà Nội khi đạt tổng số điểm 49/50 (toán, văn nhân đôi cộng điểm tiếng Anh).

Phương Khải Minh, học sinh lớp 9A11 Trường THCS Nghĩa Tân (Q.Cầu Giấy, Thủ đô Hà Nội), đã trở thành thủ khoa không chuyên của kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội với 2 điểm 10 môn toán, tiếng Anh và 9.5 điểm môn ngữ văn. Khi biết được kết quả nam sinh đã vỡ òa cảm xúc và không nghĩ bản thân đạt được số điểm cao như vậy. Minh cho biết bản thân chỉ tự tin với môn toán và tiếng Anh còn văn thì hoàn toàn không ngờ đến.

Dậy học bài từ 4 giờ sáng, nam sinh trở thành thủ khoa lớp 10 Hà Nội - Ảnh 1.

Phương Khải Minh

NVCC

Về thành tích học tập ở trường, Minh là một học sinh nổi bật, luôn nằm trong top đầu của lớp. Tuy học giỏi nhưng trong quá khứ nam sinh không có duyên với việc thi cử khi từng dự thi kỳ thi học sinh giỏi cấp quận môn toán nhưng không đạt thành tích. Việc trở thành thủ khoa của kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội như một bước ngoặt lớn khẳng định được năng lực học tập của Khải Minh.

“Mình ít đi học thêm mà chỉ dành thời gian học trên lớp. Mình không có bí quyết gì đặc biệt trong việc học cả, chỉ cần siêng năng làm đi, làm lại nhiều dạng đề, đi thi gặp những bài đã ôn thì sẽ giải rất nhanh và hiệu quả. Mình nghĩ kết quả đạt được là nhờ 85% sự siêng năng, năng lực bản thân còn 15% còn lại là sự may mắn”, Minh chia sẻ.

Minh cho biết ở môn tiếng Anh gặp khó khăn ở phần đọc có nội dung liên quan đến lễ hội vì chứa đựng nhiều thông tin. Về môn toán thì câu bất đẳng thức và tìm giá trị nhỏ nhất đã thử thách nam sinh khá nhiều.

Minh cho biết thường xuyên thức dậy vào 4 giờ sáng để học môn ngữ văn đến 6 giờ 30 phút, sau đó đi học. Theo Minh, vì buổi sáng yên tĩnh, có nhiều cảm xúc để học tốt môn này. Nam sinh còn chăm chỉ đọc thêm các câu chuyện đẹp ở ngoài cuộc sống để có thêm vốn kiến thức cho phần nghị luận xã hội. Tổng phần làm văn của chàng thủ khoa này có dung lượng 5 mặt giấy. Minh cho biết rất thích tác phẩm Những ngôi sao xa xôi trong đề thi văn nên đã làm bài tốt.

Dậy học bài từ 4 giờ sáng, nam sinh trở thành thủ khoa lớp 10 Hà Nội - Ảnh 2.

Để đạt 9.5 môn ngữ văn, Minh phải dậy từ 4 giờ sáng để học bài

NVCC

Ngoài có niềm yêu thích đặc biệt với môn toán thì Minh còn đam mê bóng đá, bóng rổ. Mỗi ngày Minh thường dành một tiếng để đá bóng cùng các bạn để giải tỏa căng thẳng trong việc học tập. Hiện tại, nam sinh này đang đang phân vân giữa Trường THPT chuyên Sư phạm (Hà Nội) và Trường THPT Chu Văn An. Trong tương lai, chàng thủ khoa mong muốn trở thành một doanh nhân hoặc chuyên gia về công nghệ.

Cô Bùi Thị Nga, giáo viên dạy ngữ văn tại Trường THCS Nghĩa Tân, cũng là giáo viên chủ nhiệm của Khải Minh, nhận xét: “Minh là một chàng trai với nụ cười dễ mến, một cậu học trò luôn nhìn cô với ánh mắt chăm chú mỗi giờ học. Con luôn hào hứng không chỉ với môn toán sở trường, mà còn rất say sưa với tất cả các môn học, trong đó có môn văn của mình. Chàng trai ấy cũng đam mê thể thao, luôn hòa đồng cùng các bạn trên sân bóng rổ của trường”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.