0
Mấy hôm nay mẹ thấy mắt con chợt mơ màng, môi con bỗng bật cười vu vơ, tay vớ điện thoại liên hồi. Hình như con đang đợi tin nhắn của ai đó.
0
Hiện nay, rất nhiều phụ huynh đang có thói quen ra lệnh cho con, bắt ép con phải thực hiện việc này việc khác thay vì làm gương cho con.
0
Nhiều học sinh than thở chuyện bị bố mẹ ngó lơ, không quan tâm, chỉ dành phần lớn thời gian cho công việc. Những bữa ăn, những cuộc trò chuyện cùng bố mẹ… đã trở nên xa xỉ.
0
Trẻ em chỉ có thể được phát triển toàn diện nếu được ăn uống đủ dinh dưỡng. Thế nhưng, có thể do hiểu biết của một số gia đình về dinh dưỡng chưa đầy đủ nên không có được kết quả như mong muốn.
0
Treo phần thưởng khi con đạt điểm cao, những giải thưởng trong các kỳ thi đã trở thành chuyện phổ biến với nhiều phụ huynh. Ngược lại, khi còn bị điểm kém, cha mẹ thường la rầy, áp đặt, thậm chí là đe dọa.
0
Năm nay, tôi được nhà trường phân công dạy và chủ nhiệm lớp 8. Hằng ngày, tôi được chứng kiến khá nhiều chuyện dở khóc dở cười vì cách yêu thương con của phụ huynh.
1
Hiện nay có rất nhiều bậc phụ huynh thương con nhưng vô tình làm hại con do thương chưa đúng cách. Các bậc phụ huynh thường bắt các con phải phát triển theo ý mình.
0
Nhớ lại những giây phút con gái tôi, lúc 3 tuổi, ngồi bó gối trên ghế và tức tưởi khóc khi bị nhắc nhở nhiều lần vì lỗi gây ra ở nhà trẻ, tôi đau lòng vô cùng.
1
Sáng nay, một đồng nghiệp của tôi kể rằng thương con, chị đã phải vay mượn để mua cho con chiếc xe máy điện.
0
Tranh thủ lúc mọi người không để mắt đến, cô bé Maisie Saward, 18 tháng tuổi, đã âm thầm vào nhà tắm. Cô bé lấy một chai kem tẩy lông và thoa lên đầu, khiến tóc từ phần trán đến nửa đầu bị rụng sạch.