'Đấu trường đường phố': Quang Đăng phục dàn Bboy, Cường Seven trở lại với hip hop

P.C.Tùng
P.C.Tùng
05/11/2020 19:38 GMT+7

Chương trình giải trí Đấu trường đường phố mang đến cho khán giả góc nhìn mới về những người đam mê thể thao đường phố. Tuy xuất thân khác nhau nhưng các Bboy đã “cháy” hết mình với đam mê khiến giám khảo Quang Đăng, Cường Seven thán phục.

Từ lâu, thể thao đường phố đã sớm len lỏi vào cuộc sống của người Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ và phát triển mạnh mẽ trong giới underground. Người chơi các môn thể thao đường phố cũng tràn đầy đam mê, nhiệt huyết; cũng tốn nhiều thời gian, công sức rèn luyện những kỹ năng để trở nên nhuần nhuyễn như những nghệ sĩ thực thụ. Đấu trường đường phố mang đến những cuộc đối đầu hấp dẫn, kịch tính của những ngôi sao đương thời, hoặc người khai sáng trào lưu hay những kỳ nhân trong lĩnh vực thể thao đường phố và võ thuật.
Đấu trường đường phố vừa chính thức lên sóng Đài Truyền hình TP.HCM (HTV7) vào tối 4.11 với màn chạm trán nảy lửa của hai nhóm nhảy - FIDO Crew và Saigon Flavour. Được biết, đây là hai nhóm nhảy có tiếng trong cộng đồng Street dance và từng so tài với nhau ở một giải đấu khác trước đó. Ở bộ môn Street dance, nghệ sĩ Quang Đăng, Cường Seven và Bboy Phước Lee chính là những giám khảo trực tiếp tìm ra gương mặt đầu tiên sẽ có mặt tại đêm gala chung kết.

Quang Đăng thị phạm một tiết mục ngắn và được các thí sinh ủng hộ nhiệt tình

Cường Seven là giám khảo trực tiếp tìm ra gương mặt đầu tiên sẽ có mặt tại đêm gala chung kết và trổ tài nhảy hip hop ca khúc hit Em là ai của mình

Á quân Thử thách cùng bước nhảy 2015 - Bboy Phước Lee được ban tổ chức tin tưởng mời vào vị trí giám khảo

Ảnh: MCV

Điều gây bất ngờ tại chương trình giải trí đầu tiên về thể thao đường phố và võ thuật chính là câu chuyện về những mảnh ghép làm nên một nhóm đam mê hip hop/breaking dance. Cả hai nhóm FIDO Crew và Saigon Flavour xuất hiện tại tập 1 Đấu trường đường phố từng đứng giữa lằn ranh của tan rã và hợp nhất vì gánh nặng mưu sinh, nhưng họ vẫn xuất hiện tại chương trình để lan tỏa năng lượng tích cực bằng đam mê của mình.

Bố đơn thân làm nghề lau kính nuôi con gái và đam mê vũ điệu đường phố

Tí Hon - thành viên FIDO Crew hiện sinh sống và làm việc tại Nha Trang, nhưng vẫn theo sát các hoạt động chính của nhóm tại TP. HCM. Tí Hon là ông bố đơn thân trẻ tuổi, chọn công việc là công nhân lau kính cho các tòa nhà cao tầng làm kế sinh nhai, nuôi con gái. Mỗi ngày, anh vẫn phải chạy đi chạy về hơn 60 km, tranh thủ từng chút thời gian bên cô con nhỏ - niềm động lực sống lớn nhất với anh hiện tại.
Vất vả để có cuộc sống ổn định, nhưng chưa bao giờ ngọn lửa đam mê Street dance ngừng cháy trong Tí Hon. “Mình nhảy bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu. Thỉnh thoảng khi đi làm mà nhớ quá, mình cũng nhảy. Bằng sự nỗ lực của bản thân, mình sẽ không bao giờ để khó khăn trước mắt làm rào cản đam mê”, anh chia sẻ.

Tí Hon - thành viên của nhóm FIDO Crew, một ông bố đơn thân trẻ tuổi, chọn công việc lau kính cho các tòa nhà cao tầng làm kế sinh nhai - chia sẻ niềm vui chiến thắng với mẹ và con gái

Ảnh: MCV

Trong khi đó, Saigon Flavour cũng là một tập thể được tạo nên từ 18 cuộc đời hoàn toàn khác nhau, từng có thời gian tan rã vì gánh nặng mưu sinh và áp lực tương lai. Kei (Kiệt Nguyễn) - trưởng nhóm từng chọn làm một thuyền viên lênh đênh trên biển, nhưng ngọn lửa đam mê Street dance chưa ngày nào bị neo lại. Sau 3 năm, với khao khát được thành lập lại Saigon Flavour, Kei bắt đầu hành trình tìm kiếm những trái tim nhiệt huyết ngày đó để được cháy thêm lần nữa.

Chàng mồ côi bán cá mưu sinh và giấc mơ cháy bỏng của một nghệ sĩ đường phố

Anh Cá - người anh kỳ cựu đã cùng Kei mang nguồn cảm hứng tích cực để tạo nên Saigon Flavour hiện tại. Anh Cá mồ côi cha mẹ, hiện sống một mình trong ngôi nhà chật hẹp nép trong con hẻm nhỏ. Ngày ngày, anh mưu sinh bằng công việc bán cá ở chợ Tân Định, Q.1, TP.HCM. Sự vui vẻ, nhiệt tình của anh khiến bà con tiểu thương ở chợ ai cũng thương. Anh Cá chưa bao giờ quên đi đam mê Street dance, đó là niềm vui, là ngọn lửa anh giữ từng ngày chờ đợi cơ hội được bứt phá, được tỏa sáng cùng anh em.

Anh Cá với công việc mưu sinh (ảnh trên) và luôn gắn bó cùng nhóm nhảy Saigon Flavour theo đuổi đam mê

Ảnh: MCV

Trải qua bao khó khăn, FIDO Crew và Saigon Flavour đã có màn trình diễn đầy nhiệt huyết tại Đấu trường đường phố - nơi không chỉ có sự cạnh tranh thắng thua, mà hơn thế là những người cùng đam mê có một sân chơi để giao lưu.
FIDO Crew trong màu áo vàng nhanh chóng chiếm ưu thế với 30 điểm trong vòng đấu đầu tiên - mỗi đội chọn ra 3 thành viên để đấu 1:1. Mặc dù Mạnh Tín - thành viên FIDO Crew khiến Quang Đăng, Cường Seven thót tim vì màn thể hiện cực mạo hiểm với lon RedBull nhưng sự xuất sắc của hai thành viên còn lại đã mang về số điểm cao hơn.
Ở vòng 2, cả hai nhóm đấu tập thể để kiểm tra mức độ phối hợp nhuần nhuyễn cũng như tung những tuyệt chiêu để hạ gục đối thủ, đồng thời phải thực hiện thử thách trình diễn với đạo cụ ngẫu nhiên mà giám khảo đặt ra. Phước Lee đặt thử thách cho hai đội là nhảy với dải băng khiến Quang Đăng bất ngờ: “Tôi khá ‘xót xa’ cho hai đội vì bản thân tôi cũng không biết làm thế nào với dải băng này”.
Bằng kinh nghiệm và sự “máu lửa”, FIDO Crew chọn cách thắt dải băng vào Bboy (chàng trai thực hiện điệu nhảy Breakdance) chính của nhóm và biên đạo theo câu chuyện của từng bước nhảy, trong khi Saigon Flavour lại sáng tạo bằng hai câu chuyện có lớp lang khiến vũ công - giám khảo Quang Đăng thán phục: “Về khía cạnh biên đạo, khi nhận được đạo cụ thì mình phải có phần tư duy để phối hợp làm sao cho thú vị. Ở phần này, tôi nghiêng về Saigon Flavour hơn vì câu chuyện của các bạn”.
Nhưng quan điểm của Quang Đăng lại không nhận được sự đồng tình từ ca sĩ - diễn viên Cường Seven vì với anh, chỉ cần có sử dụng đạo cụ là đáp ứng được yêu cầu đề bài và sức sáng tạo vẫn phụ thuộc vào điệu nhảy của nhóm. Nam ca sĩ, vũ công chuyên về hip hop Cường Seven lại ủng hộ FIDO Crew vì có cách xử lý beat tròn trịa qua từng động tác có mở, có kết và khá tương đồng với nhau. Phước Lee lại đồng tình với Quang Đăng và ủng hộ Saigon Flavour: “Các bạn nhảy mà giống như đang kể chuyện vậy”.
Kết quả chung cuộc, FIDO Crew giành chiến thắng. Ngoài niềm vui cùng đồng đội bước vào đêm gala chung kết, Tí Hon - ông bố đơn thân còn bất ngờ vỡ oà khi nhận ra mẹ và con gái cũng đã có mặt ở Đấu trường đường phố và theo dõi toàn bộ trận đấu của nhóm.

Niềm vui chiến thắng của nhóm FIDO Crew trong tập 1

Ảnh: MCV

Sự xuất hiện bất ngờ của người thân, những người đã âm thầm ủng hộ đam mê của riêng Tí Hon và nhóm đã khiến các thành viên khác không kiềm được sự xúc động. “Em cũng không biết nói gì hơn, chỉ muốn nói một điều rằng: Cảm ơn hip hop”, Tí Hon vỡ oà trong hạnh phúc.  
Ngay trong tập đầu tiên, Đấu trường đường phố đã hoàn thành lời hứa mang thể thao đường phố đến gần hơn với khán giả truyền hình bằng những câu chuyện đầy cảm xúc. Đồng thời chương trình sẽ tiếp tục chuyển tải những câu chuyện đầy cảm hứng về đam mê tuổi trẻ bên cạnh cuộc sống thường nhật như bao người của các nghệ sĩ đường phố. Đam mê của họ cũng xuất phát từ việc yêu bản thân, thích rèn luyện sức khỏe thể chất và tinh thần tích cực thông qua những bộ môn này.

Nhóm Saigon Flavour sau trận đấu của tập 1 Đấu trường đường phố

Ảnh: MCV

20 khách mời nhận được thư thách đấu của Đấu trường đường phố sẽ đấu đối kháng trực tiếp theo từng bộ môn (như Street dance, Street workout, Parkour, Vovinam...) để giành vé vào đêm gala chung kết, tiếp tục tranh tài cùng các bộ môn khác để có cơ hội trở thành quán quân mùa đầu tiên. Hành trình tìm ra "Vua thể thao đường phố" gồm 10 tập thi đấu của các khách mời, và 1 tập dành cho đêm gala chung kết diễn ra vào đầu năm 2021. 
Gameshow Đấu trường đường phố được cố vấn từ các chuyên gia nhiều kinh nghiệm và giàu kỹ năng chuyên môn như Lê Hữu Phước (Bboy Lee - Street dance), Nguyễn Đình Hùng (Street workout), Đỗ Hoàng Chiến (Parkour), Quốc Thịnh (Vovinam)... Bên cạnh sự đồng hành của MC Hoàng rapper luôn tràn đầy năng lượng để khơi nguồn cảm hứng của khách mời trước các thử thách, chương trình còn có sự xuất hiện của các khách mời đặc biệt như Quốc Cơ, Quốc Nghiệp, Quang Đăng, Cường Seven, Mâu Thủy, Puka... Chương trình được phát sóng vào 22 giờ 45 thứ tư hằng tuần trên kênh HTV7, hệ thống MCV Network và ứng dụng NetLove.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.