Đâu rồi Salah và Mahrez ?

13/01/2022 08:33 GMT+7

Hai ngôi sao hàng đầu Ngoại hạng Anh là Mohamed Salah (Liverpool) và Riyad Mahrez (Man.City) không hẹn mà cùng gây thất vọng ở lượt trận đầu tiên Cúp bóng đá châu Phi.

Màn trình diễn nhạt nhòa của cả hai chân sút này không chỉ gây thất vọng cho 2 đội được xem là ứng cử viên vô địch Ai Cập (thua Nigeria 0-1) và Algeria (hòa Sierra Leone 0-0) mà còn khiến họ hứng chịu nhiều chỉ trích từ người hâm mộ, nhất là cộng đồng mạng xã hội.

Mohamed Salah loay hoay khiến tuyển Ai Cập thất bại

AFP

Những than phiền này thật ra không sai vì đúng là Salah đá ở tuyển Ai Cập có vẻ như quá lạc lõng so với khi chơi ở CLB Liverpool. Đầu tiên là việc anh được HLV Carlos Queiroz xếp đá trung phong trong sơ đồ 4-3-3, nhưng vị trí này là không phù hợp với chân sút đang đá cho đội chủ sân Anfield. Salah luôn cần không gian hoạt động, cần những pha dốc bóng và xử lý khéo léo, tốc độ từ biên phải rồi bất ngờ dứt điểm ghi bàn, nên đặt anh vào vai trò mới bị kẹt cứng giữa các trung vệ đối phương khiến mũi nhọn này không phát huy được sự nguy hiểm của mình.

Bên cạnh đó, Ai Cập không có những tiền vệ tổ chức sáng tạo nên luôn khiến Salah lạc lõng phía trên. Những tiền vệ như Elneny, Trezeguet hay Fathi đều chơi dưới sức, thậm chí cánh phải tấn công của Ai Cập sớm bị liệt do hậu vệ phải Tawfik bị thay ra sớm, đầu hiệp 2 đến lượt 2 tiền vệ và tiền đạo cánh phải là Trezeguet và Mostafa cũng lần lượt được rút ra. Chính sự thiếu ổn định này khiến Ai Cập loay hoay, yếu hẳn một cánh tấn công và dĩ nhiên Salah cũng không thể phát huy được khi không có những đường bóng tốt từ biên chuyền vào. Thống kê cả trận, Salah chỉ có 35 lần chạm bóng, nghĩa là gần 3 phút mới đụng 1 lần, chỉ 4 lần xâm nhập được vòng 16 m 50 và có 1 cú sút trúng đích nhưng bị cản phá. Còn số này là không tương xứng với năng lực của Salah.

Mahrez trong trận hòa Sierra Leone

AFP

Tình trạng tương tự đến với Mahrez dù anh được đặt đúng vị trí sở trường nhưng các vệ tinh xung quanh lại quá kém. HLV Djamel Belmadi tung nhiều cầu thủ tấn công vào như Brahimi, Slimani, Feghouli hay Belaili với ý đồ muốn nghiền nát đối thủ yếu. Nhưng cái mà Algeria thiếu đó là sự kết dính và phong độ chập chờn của 4 mũi nhọn này khiến một mình Mahrez có vẫy vùng cách mấy cũng trở nên vô vọng.

Hai mũi nhọn này đều chưa chứng tỏ được năng lực nhưng họ vẫn còn có thể chuộc lỗi vì mới là lượt trận đầu tiên của Cúp bóng đá châu Phi. Con đường đi tiếp vẫn còn rộng thênh thang, nhưng vấn đề là họ cần phải sớm tìm lại chính mình, sớm trao đổi với HLV để có đội hình, lối chơi và phương án phù hợp. Nếu không họ sẽ dễ bị mất dạng ở một sân chơi cần khẳng định đẳng cấp như thế này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.