Đâu rồi "đàn sư tử bất khuất"?

12/09/2012 20:28 GMT+7

(TNO) Một thời, Cameroon với biệt danh “đàn sư tử bất khuất” là đội bóng nổi tiếng nhất châu Phi. Nhờ tiếng vang mà Cameroon gây được tại các kỳ World Cup 1982, 1990, bóng đá châu Phi mới được FIFA tôn trọng hơn, cấp suất tham dự World Cup nhiều hơn.

(TNO) Một thời, Cameroon với biệt danh “đàn sư tử bất khuất” là đội bóng nổi tiếng nhất châu Phi. Nhờ tiếng vang mà Cameroon gây được tại các kỳ World Cup 1982, 1990, bóng đá châu Phi mới được FIFA tôn trọng hơn, cấp suất tham dự World Cup nhiều hơn.

>> Ẩu đả dữ dội ở vòng loại CAN 2013
>> Zambia gặp Bờ Biển Ngà ở chung kết CAN 2012
>> “Sốc” với CAN 2012

 
Tuyển Cameroon từng là một thế lực thống trị bóng đá châu Phi - Ảnh: AFP

Sau này, đến lượt Nigeria và Senegal vươn lên, khẳng định việc tôn trọng sức mạnh của bóng đá châu Phi là đúng. Rồi lại xuất hiện Ai Cập, Togo, Ghana, Bờ Biển Ngà… Nhưng tóm lại, Cameroon vẫn luôn giữ được sức mạnh đáng gờm trong làng bóng châu Phi, bất chấp Lục địa đen có bao nhiêu đội mạnh mới.

Vậy mà giờ đây, nhìn vào vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Phi, người ta sững sờ khi thấy Cameroon đứng dưới cả Libya hoặc CHDC Congo, dù đây mới chỉ là vòng sơ loại (chỉ có đội đầu bảng đi tiếp).

Và khi đối chiếu với thành tích của Cameroon ngay trước vòng loại World Cup, càng phải thấy rằng “sư tử bất khuất” giờ chỉ là… “mèo”, suy yếu đến lạ lùng.

Hồi đầu năm, Cameroon vắng bóng ở vòng chung kết Vô địch châu Phi (CAN) 2012. Một sự kiện hiếm hoi. Mới đây, Cameroon lại thua Cape Verde 0-2, đối diện nguy cơ bị loại khoải vòng chung kết lần thứ hai liên tiếp ở giải vô địch châu lục.

Còn ở vòng loại World Cup, Cameroon thua cả Libya, một Libya mà ai cũng biết là họ khó khăn đến mức nào sau những biến cố lớn vừa qua. “Đàn sư tử bất khuất” hiện đứng thứ 59 trong bảng xếp hạng của FIFA, chỉ hơn đúng 1 bậc so với “kỷ lục” về vị trí thấp nhất của Cameroon trong bảng xếp hạng này.

Không lạ khi các quan chức của Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) Cameroon phải nhờ cảnh sát hộ tống mới thoát khỏi đám đông các cổ động viên giận dữ. Cũng không lạ khi HLV Denis Lavagne thừa nhận là họ đáng thua Cape Verde vào cuối tuần qua. Chỉ lạ ở chỗ: Lavagne và LĐBĐ Cameroon bỗng quay sang chỉ trích nhau và bên nào cũng muốn cầu cứu Samuel Eto’o.

 
Tiền đạo Samuel Eto’o là ngôi sao vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Cameroon - Ảnh: AFP

Eto’o là ngôi sao vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Cameroon, nhiều lần vô địch Champions League trong màu áo các CLB hàng đầu châu Âu, ai cũng biết. Kể cả việc anh thường xuyên chi tiền cho đồng đội trong những chuyến tập trung đội tuyển quốc gia, người ta cũng biết.

Không chỉ là trụ cột trên sân, anh còn là linh hồn của cả đội tuyển. Vậy mà vì những lý do chẳng đâu vào đâu, HLV Lavagne cũng như LĐBĐ Cameroon thống nhất treo giò Eto’o 8 trận. Cameroon mà mất Eto’o là mất tất cả.

Vì sao anh bị treo giò? Lavagne và LĐBĐ bây giờ lại đang đổ lỗi cho nhau. Người ta mời Eto’o trở lại, nhưng anh khước từ. Eto’o nói thẳng: “Không thể có hy vọng gì với một đội tuyển được điều hành một cách nghiệp dư như vậy”!

Nguyễn Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.