Đâu là nơi bạn trẻ muốn đến khi các địa phương chuẩn bị mở cửa du lịch?

22/10/2021 18:24 GMT+7

Khi các tỉnh thành chuẩn bị mở cửa du lịch nội địa, nhiều bạn trẻ lên sẵn kế hoạch cho những chuyến đi dài sau nhiều tháng ở nhà tránh dịch Covid-19 .

Sẽ đi du lịch Hà Giang

Trong tháng 11, người dân ở TP.HCM có thể đi du lịch đến Hà Giang nếu đảm bảo đủ các yếu tố phòng chống dịch Covid-19. Một số tỉnh thành du lịch nổi tiếng khác khác như Đà Lạt, Nha Trang, Tây Ninh, Phú Quốc (Kiên Giang) cũng đã rục rịch kế hoạch đón khách du lịch trở lại trong thời gian sớm nhất.

Biết được thông tin trên, Trần Bảo Trâm (29 tuổi, ngụ tại chung cư Thủ Thiêm Garden, TP.HCM) rất vui mừng và cô liền thay đổi ảnh đại diện chụp ở Hà Giang vài năm trước đây trên mạng xã hội rồi viết từ “nhớ”. Cô cho rằng điều đó thể hiện cho sự quyết tâm, muốn trở lại Hà Giang vào một ngày không xa.

Trần Bảo Trâm mong sẽ được trở lại Hà Giang trong thời gian sắp tới

“Tôi đã ở nhà gần hai năm qua. Tôi không được đi đâu, ngay cả về quê còn không về được dù tôi rất mê đi. Giờ tôi thích đi đó đây, du lịch, khám phá vì 'dồn nén' với 4 bức tường quá lâu rồi”, Trâm chia sẻ. Trâm cho biết ngay khi chính quyền địa phương cho phép mở cửa du lịch, cô sẽ đặt chuyến bay sớm nhất để đến Hà Giang.

Còn Võ Văn Đạt (30 tuổi, làm công ty OKY, đường Âu Cơ, P.14, Q.Tân Bình) cho biết anh sẽ đi phượt sau hơn 4 tháng ở nhà tránh dịch.

Anh tham khảo ý kiến của các hội nhóm đi phượt trên mạng, rồi tìm kiếm địa điểm lý tưởng, lên sẵn kế hoạch chi tiết về lịch trình. “Nếu đi xa thì tôi sẽ đến một nơi miền quê hoặc khám phá một vùng hoang sơ nào đó để tránh tiếp xúc nhiều người", Đạt nói.

Phố biển Nha Trang chính thức đón khách du lịch TP.HCM từ ngày 1.11

Lên kế hoạch đi công tác kết hợp du lịch

Sau hơn 4 tháng ở nhà, Trần Thị Yến Nhi (28 tuổi, chủ shop thời trang cho thuê trang phục thiết kế Min.de, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) dự định sẽ có chuyến du lịch kết hợp công tác đến Hà Nội.

"Kế hoạch mở chi nhánh mới ở Hà Nội khiến tôi thực sự háo hức. Tôi thèm cái cảm giác được khoác lên mình chiếc áo len mỏng cùng đôi giày cao gót rồi sải bước dưới những tán cây xanh mướt trên đường Thanh Niên. Tôi sẽ dạo quanh Hồ Tây và được ngửi mùi hoa sữa đặc trưng của Hà Nội trong những ngày cuối thu, đầu đông. Dưới cái tiết trời se lạnh mà được sục sùi một tô phở nóng rồi ghé vào một góc quán xinh gọi một tách ca phê ngồi ngắm phố xá thủ đô thì thật là tuyệt vời”, Nhi chia sẻ.

Yến Nhi dự định sẽ đi du lịch Hà Nội sau khi mở cửa trở lại

Nhi cũng cho rằng cô thích nơi thoáng đãng có nhiều cây xanh và những địa điểm như thế sẽ là lựa chọn hàng đầu của cô trong những chuyến đi. Cô chia sẻ: "Dịch Covid-19 thật sự mang đến rất nhiều mất mát và mọi kế hoạch dành cho cửa hàng quần áo của tôi đều bị trì hoãn".

Tuy nhiên, Nhi luôn có niềm tin rằng "sau cơn mưa là những ngày nắng đẹp" và rồi cuộc sống sẽ lại sôi động, mọi người sẽ có được những chuyến du lịch thật ý nghĩa cùng với người thân và gia đình.

Trong khi đó, Phạm Đức Trung (sinh viên Trường ĐH Sài Gòn, quê ở Tiền Giang) chỉ mong sớm được đi lại một cách bình thường đến các tỉnh thành để anh có thể trở lại TP.HCM.

"Tôi muốn trở lại TP.HCM để học trực tiếp và đi du lịch xung quanh thành phố cùng bạn bè. Tôi muốn đến Cần Giờ, Củ Chi hay đi lòng vòng các điểm nổi tiếng. Đi du lịch như vậy vừa hợp lý với túi tiền sinh viên vừa tiết kiệm thời gian khi tôi trở lại thành phố”, Trung chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.