Đầu đạn rơi đầy đường làng sau vụ nổ lớn ở Bắc Ninh

03/01/2018 17:08 GMT+7

Sau vụ nổ lớn ở thôn Quan Độ (xã Văn Môn, huyện Yên Phong, Bắc Ninh), đầu đạn rơi vãi khắp nơi khiến nhiều gia đình sợ hãi phải gửi con sang làng khác.

Nhiều giờ sau khi xảy ra vụ nổ lớn tại kho phế liệu ở thôn Quan Độ khiến 2 trẻ em thiệt mạng, 8 người khác phải nhập viện điều trị, người dân xã Văn Môn vẫn chưa hết bàng hoàng, lo sợ.
Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, một số người dân cho biết, trong đời họ chưa từng thấy vụ nổ nào có sức công phá khủng khiếp, và cũng chưa bao giờ thấy đầu đạn rơi vãi nhiều như vậy. Nhiều ngôi nhà ở đầu làng, cách trung tâm vụ nổ gần 1 km, nhưng gần như toàn bộ cửa kính cường lực bị áp lực vụ nổ làm cho vỡ vụn.
Tại hiện trường, theo quan sát của chúng tôi, điểm nổ tạo ra một hố sâu hoắm gần chục mét, với bán kính cũng lên tới hơn chục mét. Nhiều mái nhà lợp ngói nằm cách điểm nổ cả trăm mét cũng bị thổi bay, cây cối đổ rạp.
Đến thời điểm hiện tại, nhiều người dân trong thôn Quan Độ vẫn chưa dám quay về nhà để thu dọn đồ đạc, do sợ đạn bay ra từ vụ nổ phát nổ. Theo nhiều người, không lâu sau khi xảy ra vụ nổ lớn, đầu đạn không biết ở đâu bay ra, vương vãi ở đường liên thôn, trong sân nhà và cả ở sân Trường mầm non Văn Môn.
Sau ít giờ, lực lượng bộ đội, công an cùng người dân đã thu gom được nhiều bao tải chứa đầu đạn sau vụ nổ lớn và đưa lên xe công nông chở đi.
Theo một cán bộ điều tra của Công an huyện Yên Phong, tới trưa 3.1, cơ quan chức năng đã thu gom được hơn 500 kg đầu đạn. Số đầu đạn này được tập kết tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Văn Môn.
Vẫn theo cán bộ điều tra này, còn một số lượng không nhỏ đầu đạn ở trung tâm vụ nổ. Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm đầu đạn còn sót lại.
Đưa trẻ con sang làng khác trú tạm
Anh Vũ Ngọc Tâm, nhà ở thôn Quan Độ, cách hiện trường vụ nổ gần 200 m, cho hay: “Khoảng 4 giờ 30 phút, mình có nghe tiếng kêu rít và sau đó phát ra tiếng nổ rất lớn, cả ngôi nhà lẫn đồ đạc rung chuyển, mặt đất như muốn chao đảo. Ít giây sau, đầu đạn không biết từ đâu bay tới và găm rất nhiều vào nhà mình. Khi chạy ra ngoài chỉ thấy người dân kêu khóc, bỏ chạy toán loạn hết cả…”.
Sau vụ nổ, toàn bộ hệ thống bể nước, cửa kính nhà anh Tâm bị phá hỏng. Sáng cùng ngày, anh Tâm cùng nhiều người dân đi nhặt đầu đạn rơi. Nhiều hộ gia đình phát hoảng, vội vàng đưa trẻ con sang làng khác trú tạm khi thấy đầu đạn vương vãi khắp nhà.
Vẫn theo anh Tâm, trước khi xảy ra vụ nổ kinh hoàng kể trên, anh vẫn thấy một số hộ trong làng Quan Độ đi thu gom đầu đạn và chất thành từng đống trong kho.
Bà Nghiêm Thu Hiền, một người dân ở thôn Quan Độ, cho biết thêm: “Khi mọi người đang ngủ thì nghe tiếng nổ rất lớn, cả mặt đất rung chuyển, kèm theo tiếng đổ vỡ, người nằm trong nhà như bị hất tung lên. Khi chạy ra tới ngõ xem, tôi thấy cảnh tượng tan hoang, nhiều nhà cửa bị đổ nát, tường bao bị sập… Tiếng kêu khóc khắp nơi”.
Vẫn theo lời bà Hiền, chủ kho phế liệu phát nổ kể trên hành nghề buôn bán phế liệu đã nhiều năm. "Lâu năm rồi, người ta cứ để một chỗ thôi và giờ cứ thế tự phát nổ… Bom, mìn, đầu đạn một đống ở trong đấy”, bà Hiền nói.
Liên quan tới vụ nổ kinh hoàng này, sáng nay (3.1), trong lúc cùng người dân đi nhặt đầu đạn, một thợ mộc làm thuê (quê ở Nghệ An) tại Văn Môn đã phải nhập viện cấp cứu do đầu đạn phát nổ. Người này bị chấn thương khá nặng, vỡ động mạch đùi, nát phần cánh tay. Sau khi được sơ cứu tại Bệnh viện đa khoa Yên Phong, nạn nhân đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên.
Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục phong tỏa hiện trường để phục vụ điều tra, rà soát, tìm kiếm vật liệu nổ.
Liên quan tới vụ nổ, chiều 3.1, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đã họp tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Văn Môn, tuy nhiên các phóng viên không được tham dự. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.