Đạp lên thiết bị thuốc lá điện tử, cậu bé bị đâm đến nứt xương gót chân

Ngọc Quý
Ngọc Quý
04/01/2023 10:24 GMT+7

Khi thấy một thiết bị thuốc lá điện tử rơi trên đường, cậu bé 13 tuổi đã nghịch bằng cách dùng chân đạp lên cho vỡ. Nhưng không may đầu nhọn của thiết bị đã đâm xuyên qua đế giày, găm sâu vào gót chân phải.

Vụ việc xảy ra khi cậu bé Harley Bennett, 13 tuổi, đang đi cùng bạn qua trạm tàu điện ngầm ở thị trấn Cirencester, hạt Gloucestershire (Anh). Harley thấy một thiết bị thuốc lá điện tử dạng bút (vape pen) dài 10 cm vứt trên đường nên cố tình dùng chân đạp lên, theo tờ New York Post (Mỹ).

Cậu bé Harley Bennett suýt bị cắt cụt bàn chân sau khi giẫm lên thiết bị hút thuốc lá điện tử

minh họa: SHUTTERSTOCK

Không may, thiết bị đã đâm xuyên qua đế đôi giày. Một người bạn đi cùng đã gọi điện báo cho mẹ của cậu bé là cô Samantha Robinson, 34 tuổi. Cô đã lập tức chạy đến và đưa con trai đến Bệnh viện Hoàng gia Gloucester để điều trị.

“Harley mang đôi giày đế rất dày. Vậy mà thiết bị hút thuốc lá điện tử vẫn đâm xuyên qua đế giày đến tận xương. Điều này thật sốc”, bà Andrea Keen, bà ngoại của Harley, cho biết.

Cậu bé đã trải qua ca phẫu thuật kéo dài 2 giờ để lấy thiết bị thuốc lá điện tử ra khỏi chân.

Hai tuần sau, bác sĩ phát hiện vết thương đã bị nhiễm trùng và có thể phải cắt bỏ bàn chân phải. Cô Samantha đã hoảng sợ khi nghe tin này. Cậu bé Harley cũng lo sợ đến mất ngủ.

Nguyên nhân dẫn đến biến chứng này là do thiết bị đâm quá sâu, khiến xương gót chân của cậu bé bị nứt và nhiễm trùng. Bệnh viện cho biết chưa bao giờ họ tiếp nhận một ca bệnh như vậy trước đây.

Khoảng 9 tuần sau vụ việc, các bác sĩ vẫn cố gắng điều trị để Harley không phải cắt cụt bàn chân. May mắn là tình trạng của cậu đã dần cải thiện.

Mỗi ngày, cô Samantha phải thay băng vết thương cho con trai. Cứ cách vài ngày là cô lại chở con trai đến bệnh viện để kiểm tra một lần, theo New York Post.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.