Dập được lửa từ xe máy bốc cháy ngùn ngụt, 2 sinh viên hóa dầu thành ‘Idol’

Quý Hiên
Quý Hiên
12/10/2022 17:10 GMT+7

Sáng và trưa nay 12.10, sau khi dập được lửa cháy ngùn ngụt từ một chiếc xe máy, 2 sinh viên ngành hóa dầu Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã được nhắc tên liên tục trên các diễn đàn một cách ngưỡng mộ.

Sáng nay 12.10, trong khuôn viên Trường ĐH Bách khoa Hà Nội có một chiếc xe máy bốc cháy ngùn ngụt.

Đám cháy ngay sau đó đã được dập tắt nhờ sự nhanh nhẹn, bình tĩnh của 2 sinh viên ngành hóa dầu.

Dù chiếc xe máy đã hư hỏng gần như hoàn toàn, nhưng việc dập tắt đám cháy kịp thời đã giúp cho lửa không lan ra những xe ô tô đang đỗ xung quanh.

Hai sinh viên hóa dầu thành ‘Idol’ vì dập được lửa từ xe máy bốc cháy ngùn ngụt

Hiện trường đám cháy

SV HUST

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, chủ nhân chiếc xe máy bị cháy là sinh viên năm thứ 3 tên Tú, ngành cơ khí. Còn 2 sinh viên dập được đám cháy là Nguyễn Văn Dinh và Đào Xuân Bách, đều là sinh viên năm thứ 5 ngành hóa dầu.

Sinh viên Tú kể: “Sáng nay, em có tiết lúc 8 giờ 30. Nghĩa là việc cháy xe xảy ra lúc chưa đến 8 giờ 30 phút. Bởi khi đi gần đến bãi đỗ xe thì em phát hiện từ trong thân xe (dưới cốp xe) nghe như có tiếng đánh lửa loẹt xoẹt, rồi khói mảnh bốc lên. Dọc đường đi lúc đó đang rất đông sinh viên.

Vì vậy, em chỉ kịp phi xe lên một chỗ trống rồi chạy đi gọi bảo vệ cầu cứu. Lúc em quay lại hiện trường thì lửa đã được dập tắt. Em được biết là nhờ có 2 anh năm trên ngành hóa dầu giúp”.

Đám cháy sau khi đã được dập

SV HUST

Sinh viên Đào Xuân Bách cho biết: “Sáng nay lớp em có tiết từ sớm. Lúc đó, cô giáo vừa cho giải lao. Em ra ngoài hành lang (tầng 2, phòng 205 tòa D7) với bạn Dinh, nhìn xuống khu vực đối diện (lối vào nhà xe D9 cạnh Thư viện Tạ Quang Bửu) thì thấy có đám cháy. Ban đầu em nghĩ sẽ có bảo vệ hoặc người ra chữa cháy.

2 sinh viên Nguyễn Văn Dinh và Đào Xuân Bách đang dập lửa

SV HUST

Về sau chưa thấy ai ra nên chúng em xách 2 cái bình trước cửa phòng học xuống, xịt từ xa tới gần và dập được lửa. Một số bạn sau đó cũng tiếp thêm bình cứu hỏa (có nhiều trong khuôn viên Trường ĐH Bách khoa Hà Nội) để hạ nhiệt đám cháy”.

Cũng theo Bách, ngay sau khi dập xong đám cháy, Bách và Dinh trở vào lớp ngay để tiếp tục buổi học. Tuy nhiên, khi vào mạng thì các em biết mình bỗng nhiên trở thành “Idol” của sinh viên các khóa đàn em trong trường nhờ admin của Fanpage Trường ĐH Bách khoa Hà Nội xướng danh 2 sinh viên có công dập lửa.

Fanpage của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội xướng danh 2 "chiến sĩ cứu hỏa"

Quý Hiên

Bách chia sẻ: “Tất cả những gì chúng em đã làm sáng nay để dập tắt đám cháy là do chúng em học được trên các phòng thí nghiệm của bộ môn công nghệ hữu cơ hoá dầu, và sau khi học xong môn an toàn nhà máy lọc hoá dầu và đặc biệt là Trung tâm xúc tác Việt Đức, nơi em làm nghiên cứu và đồ án tốt nghiệp.

Đối với sinh viên hoá dầu, cháy là một từ rất nhạy cảm. Do vậy, ý thức thức phòng cháy chữa cháy của em và những sinh viên hoá dầu đã được hình thành từ sớm. Em cảm thấy tự hào vì đã áp dụng được kiến thức vào đời sống thực tế”.

Trên các diễn đàn của sinh viên Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, đông đảo thành viên đưa ra những nhận xét khen ngợi, tự hào về khả năng "học đi đôi với hành" của 2 sinh viên.

Sau khi đám cháy được dập, nhiều sinh viên Trường ĐH Bách khoa Hà Nội bày tỏ sự ngưỡng mộ trước khả năng ứng dụng kiến thức, kỹ năng được học vào thực tế của 2 sinh viên ngành hóa dầu

Quý Hiên

Theo PGS Phạm Thanh Huyền, Trưởng phòng Truyền thông và Quản trị thương hiệu, đồng thời là giảng viên ngành hóa dầu, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, trước khi 2 sinh viên hóa dầu xuất hiện, một số sinh viên khác cũng đã mang bình xịt cứu hỏa đến nhưng không biết cách mở bình.

Sở dĩ Bách và Dinh làm tốt được việc dập đám cháy là bởi các em vận dụng tốt kiến thức và kỹ năng đã được học.

Theo PGS Huyền, sau vụ việc trên, trường cũng nhận thấy là cần phải truyền thông tốt hơn để sinh viên tích cực tìm hiểu các kiến thức về phòng chữa cháy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.