Đạo diễn phim 'Taxi' Phạm Ngọc Châu qua đời

28/01/2023 09:06 GMT+7

Bà Cẩm Thúy, Chủ tịch Hội Điện ảnh TP.HCM, xác nhận với chúng tôi thông tin đạo diễn Phạm Ngọc Châu qua đời hôm 27.1, hưởng thọ 65 tuổi. 

Phạm Ngọc Châu là nghệ sĩ đa tài khi có khả năng biên kịch, làm đạo diễn... Sự ra đi của ông để lại nhiều tiếc nuối cho đồng nghiệp

FBNV

Linh cữu của đạo diễn Phạm Ngọc Châu được quàn tại nhà tang lễ quận 4 (TP.HCM). Theo cáo phó từ phía gia đình, lễ nhập quan diễn ra lúc 9 giờ ngày 28.1. Lễ động quan diễn ra lúc 14 giờ ngày 30.1. Linh cữu được đưa đi hỏa táng tại nghĩa trang Đa Phước (Bình Chánh, TP.HCM).

Phạm Ngọc Châu sinh năm 1959, gây ấn tượng với nhiều tác phẩm như Taxi, Cú đấm, Mẹ và con trai, Ám ảnh, Mắt bướm… Đặc biệt, phim Taxi lôi cuốn người xem bởi những câu chuyện hậu trường của nghề tài xế.

Nhiều nghệ sĩ như Hồng Vân, Đào Vân Anh, Tuyết Thu… bày tỏ sự tiếc nuối trước sự ra đi của đạo diễn phim Taxi.

Bà Cẩm Thúy từng có thời gian công tác cùng đạo diễn Phạm Ngọc Châu ở Hãng phim Giải Phóng. “Đối với tôi, đó là một người bạn hiền lành, dễ thương. Chúng tôi vừa là bạn học cùng khoa nhưng khác khóa, sau đó cũng làm cùng cơ quan. Trước đó, anh Châu làm biên kịch rồi sang làm phim điện ảnh, truyền hình nhiều tập", bà Thúy cho hay.

NSƯT Tuyết Thu viết: “Kính tiễn biệt anh, đạo diễn Phạm Ngọc Châu. Luôn nhớ anh, một người anh, một người đạo diễn hiền lành, vui tính". Đối với diễn viên Hoài An, đạo diễn Ngọc Châu là người hiền lành, đáng kính, luôn dìu dắt và dành cho cô nhiều cơ hội thử sức mình trong những ngày đầu chập chững vào nghề. "Nơi ấy an yên và thanh thản nhé anh. Nhớ mãi phim Taxi, Mẹ và con trai", cô chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.