Đánh thuốc mê, cướp tiền của người bán vé số rồi đi đầu thú vì hối hận

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
20/07/2023 20:21 GMT+7

Sau khi đánh thuốc mê, cướp 6 triệu đồng, người đàn ông hối hận, "thương cảm" nạn nhân là phụ nữ lớn tuổi đi bán vé số nên đến cơ quan công an đầu thú.

Tối 20.7, Công an P.Hòa Thuận Tây, Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) bàn giao cho Công an Q.Hải Châu thụ lý theo thẩm quyền một nghi phạm đầu thú về hành vi cướp tài sản của người phụ nữ bán vé số.

Nghi phạm là N.Đ.P, 52 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng). 

Trước đó, chiều 16.7, bà N.T.M (53 tuổi, tạm trú P.Hòa Thuận Tây, Q.Hải Châu) hành nghề bán vé số dạo trên đường phố Đà Nẵng thì gặp ông N.Đ.P đang ngồi uống cà phê.

Cướp đánh thuốc mê người phụ nữ bán vé số rồi đầu thú vì hối hận - Ảnh 1.

Hình ảnh ông P. sau khi rời phòng trọ bà M. bị camera ghi lại

NGUYỄN TÚ

Ông N.Đ.P là khách quen thường mua vé số của bà M., bà này mời ông P. mua vé số thì được ông P. mời uống ly nước ép trái cây và ngỏ ý muốn chở bà về phòng trọ ở P.Hòa Thuận Tây.

Lúc này, bà M. đang bị đau chân nên đồng ý. Khi về đến phòng trọ, bà M. ngủ đến tối mới tỉnh dậy. Kiểm tra tư trang, bà phát hiện mất 6 triệu đồng trong túi.

Nhận tin báo, Công an P.Hòa Thuận Tây truy xét, trích xuất camera, đưa ông N.Đ.P vào diện nghi phạm nhưng lúc này ông P. đã rời khỏi nơi cư trú.

Bất ngờ, ngày 18.7 ông P. đã đến cơ quan công an trình diện, đầu thú về hành vi cướp tài sản. Theo khai nhận, do nợ nần và thiếu tiền tiêu xài nên ông P. nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Chiều 16.7, ông P. đã bỏ thuốc ngủ vào ly nước của bà M., chở bà này về đến phòng trọ. Khi bà M. say ngủ, ông P. lục tìm tài sản, sau đó trốn vào Quảng Ngãi. 

Sáng 18.7, ông P. hối hận nên đã quay về đầu thú, nộp lại số tiền cướp của người phụ nữ bán vé số.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 20.7

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.