Danh ca Thanh Lan nghẹn ngào kể lần gặp cuối cùng với nghệ sĩ Hùng Cường

15/07/2022 17:21 GMT+7

Trên kênh YouTube cá nhân, danh ca Thanh Lan có những chia sẻ về kỷ niệm gắn với danh ca Hùng Cường, đặc biệt là lần gặp đàn anh ở Mỹ.

Danh ca Thanh Lan bồi hồi khi nhắc đến một người anh trong nghề

Chụp màn hình

Nhớ về giọng ca sinh năm 1936, Thanh Lan ấn tượng với những vở diễn của đàn anh trong đoàn Dạ Lý Hương. Theo bà đánh giá về Hùng Cường thì “đến bây giờ chưa có người thứ hai nào có được chất giọng vang như anh". Nữ danh ca kể trước đây, bà say mê với cặp đôi Hùng Cường - Bạch Tuyết. Nữ nghệ sĩ lý giải: “Cặp đôi đó như một luồng sóng dào dạt, mang đến sự mới mẻ cho những tuồng cải lương. Bởi cách diễn của họ rất sống động. Khi một nghệ sĩ mất đi rồi thì mình khó tìm được người thứ hai giống vậy".

Thanh Lan nói Hùng Cường là một trường hợp hiếm hoi vì vừa là ngôi sao ở cổ nhạc, vừa nổi tiếng ở mảng tân nhạc. Khi gặp giọng ca sinh năm 1936, bà mới thấy được sự lôi cuốn của đàn anh đối với khán giả. “Tại vì đi hát ở ngoại ô, dưới tỉnh với anh, tôi thấy anh hát thể loại nào cũng hay. Mỗi đêm là một sự thành công vượt bậc của anh. Tôi thấy khán giả mê anh mà ham luôn. Tôi chỉ là một cô sinh viên lên ti vi hát với ban nhạc cho vui, còn anh thật sự là một ngôi sao trên sân khấu", nữ danh ca bộc bạch.

Thanh Lan ấn tượng bởi tài năng lẫn cách đối xử với đàn em của nghệ sĩ Hùng Cường

Chụp màn hình

Thanh Lan kể thời điểm trước đây, Hùng Cường là cái tên câu khách ở các sân khấu miền Nam. Trong một lần, nữ danh ca được đàn anh ngỏ lời mời tham gia biểu diễn. Tuy nhiên, đến 1 giờ sáng nam nghệ sĩ mới đến đón. “Anh ấy lái xe đưa tôi đến một sân khấu to giữa ruộng. Tôi xem lại ngoại hình rồi mới lên sân khấu hát. Anh ấy hát mấy bài sôi động, còn tôi chỉ dám hát mấy bài dễ thương. Hát xong anh chở tôi về nhà một cách đàng hoàng, tử tế", giọng ca 4X bộc bạch thêm.

Trong một lần khác, khi Thanh Lan hát ở ngoại ô thì một bầu sô tới nhờ đến biểu diễn thế cho danh ca Hùng Cường vì sợ khán giả đập sân khấu. Vì thấy trời còn sớm nên bà quyết định nhận lời. Khi đến nơi, bà không khỏi bất ngờ vì sân khấu to, khán giả kiên nhẫn ngồi đợi ngôi sao đến. “Tôi cũng chạy lên biểu diễn, và cũng xoa dịu được khán giả. Trong đêm đó mà không có tên tuổi nào là họ giận đập sân khấu, đòi tiền lại thì cũng tội nghiệp bầu sô. Đó là kỷ niệm với anh Hùng Cường mà không gặp anh đâu", bà chia sẻ.

Trong một lần khác, khi vừa sang Mỹ, Thanh Lan có dịp gặp lại danh ca Hùng Cường tại một quán ăn. Vừa thấy đàn em, nam nghệ sĩ di chuyển sang chào khiến bà không khỏi bất ngờ. "Anh ấy hỏi tôi khỏe không. Anh ấy chào tôi ngay dù anh là đàn anh, lớn hơn tôi và nổi tiếng hơn tôi", Thanh Lan nhớ lại. Cũng theo nữ nghệ sĩ, đó là lần cuối cùng bà gặp danh ca Hùng Cường vì “sau đó tôi nghe nói anh bệnh, anh qua đời”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.