Đáng yêu 'cô bé bán diêm' hiện đại

13/01/2016 21:34 GMT+7

Trong chiếc váy cổ điển và chiếc khăn choàng đỏ, một bé gái Trung Quốc đáng mến đã cam chịu ngồi ngoài đường giữa trời giá rét ở Bến Thượng Hải nhằm quyên góp tiền cho trẻ em nghèo hôm 12.1.

Trong chiếc váy cổ điển và chiếc khăn choàng đỏ, một bé gái Trung Quốc đáng mến đã cam chịu ngồi ngoài đường giữa trời giá rét ở Bến Thượng Hải nhằm quyên góp tiền cho trẻ em nghèo hôm 12.1.

Cô bé bán diêm ở Bến Thượng Hải - Ảnh chụp màn hình Global TimesCô bé bán diêm ở Bến Thượng Hải - Ảnh chụp màn hình Global Times
Khi có người đi ngang, cô bé, vốn không được tiết lộ danh tính, đã vui vẻ chìa ra một chiếc rổ, trong đó chứa đầy những hộp diêm đầy màu sắc.
Cô bé giải thích rằng “chiến dịch cô gái bán diêm tí hon” của mình được thực hiện nhằm quyên tiền cho những trẻ em sống ở các khu vực núi non của Trung Quốc bằng cách bán những hộp diêm có in mã vạch.
Mỗi lần một mã vạch được quét, quần áo ấm được cung cấp cho những đứa trẻ nói trên, theo hãng tin Tân Văn xã.
Ý tưởng trên dựa theo một truyện ngắn cùng tên hồi năm 1845 của tác giả Hans Christian Andersen.
Hiện chưa rõ “cô bé bán diêm” Bến Thượng Hải đã bán được bao nhiêu hộp diêm, nhưng dáng vẻ dễ thương cùng hành động ý nghĩa của mình đã khiến nhiều cư dân mạng ngưỡng mộ và tán dương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.