Đang xem thì tụt hứng!

13/10/2021 06:28 GMT+7

Không ít những phân đoạn trong phim truyền hình khiến người xem tụt hứng, bởi nhiều lý do: diễn viên diễn dở, kịch bản dài dòng, thiếu thực tế, hoặc tình tiết vô lý…

Sau nhiều lần “nghi ngờ” ông Sinh là bố đẻ của mình nhưng luôn bị ông một mực phủ nhận, cuối cùng Nam cũng biết được sự thật. Hai cha con đã nhận nhau sau bao nhiêu năm tháng con khao khát tìm cha, còn cha sau khi chịu án tù hơn 20 năm trở về chỉ biết dằn lòng lặng lẽ theo sau, bảo vệ con. Phân đoạn này trong bộ phim Hương vị tình thân (đang phát sóng trên kênh VTV1) đáng nhẽ phải là phân đoạn lấy nhiều nước mắt khán giả. Tuy nhiên, nhiều người xem đang xúc động muốn khóc thì lại bị đứt mạch cảm xúc khi nghe những lời thoại có phần “kịch hóa”: “Hơn 20 năm rồi, một tiếng gọi con ơi, bố cũng không dám gọi”, “Con xin bố, cho con được làm con gái bố”, “Bố yêu con lắm Nam ạ!”… Bên cạnh đó, nhiều khán giả còn hụt hẫng vì khó thấy được những biểu cảm nội tâm trên gương mặt diễn viên ngoài việc diễn khóc của Phương Oanh với nhân vật Nam trong phân đoạn.

Phân đoạn hai cha con ông Sinh và Nam nhận nhau trong phim Hương vị tình thân

VFC

Lên sóng VTV1 vào năm ngoái, Đừng bắt em phải quên, phim xoay quanh chủ đề sóng gió hôn nhân ở tuổi trung niên, đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Trong đó, không ít người xem cảm thấy ức chế vì nhịp phim lề rề, lời thoại thiếu tự nhiên, kịch bản tẻ nhạt, chưa kể có phần bị làm quá. Thêm vào đó, khán giả dị ứng với cái cách thiếu tự nhiên, thậm chí hơi lố của một số diễn viên. Trong phim, NSƯT Kim Oanh vào vai Linh, người đem lòng yêu Luân - chồng của Ngân, bạn thân của Linh. Dưới danh nghĩa là bạn thân của Ngân, Linh lấy vỏ bọc là cô “em gái vô tư” để tiếp cận Luân.

Không hiểu nhà làm phim hay nữ diễn viên có cố tình xây dựng hình ảnh nhân vật “tiểu tam” vô duyên hay không, mà Linh thường xuất hiện với tiếng cười hô hố. Dù ý đồ của nhà làm phim hay diễn viên thế nào thì khán giả cũng chỉ thấy phản cảm và không ổn với hình ảnh một “tiểu tam” như vậy. Cũng như NSƯT Kim Oanh, diễn viên Quách Thu Phương trở lại màn ảnh nhỏ sau nhiều năm vắng bóng với bộ phim Đừng bắt em phải quên. Tuy nhiên, đáng tiếc là diễn xuất của chị trong vai Ngân bị nhiều khán giả chê là quá “kịch”.

Trong phim Hướng dương ngược nắng vừa phát sóng mới đây, diễn viên Lương Thu Trang với vai Minh vẫn chưa thuyết phục khán giả ở nhiều phân đoạn tạo đất diễn cho diễn viên, chẳng hạn những phân đoạn từ lúc Minh hạnh phúc đến ngỡ ngàng khi được nhận bố sau bao nhiêu năm, cho tới khi bất hạnh ập đến ngay sau đó, bố cô đột ngột qua đời. Trong những phân đoạn đó, biểu cảm trên gương mặt Lương Thu Trang gần như không thay đổi, và khán giả khó có thể nhận thấy được diễn biến tâm lý của nhân vật Minh.

Xem phim mà bị tụt hứng chả khác nào như đang ăn cơm mà nhai phải sạn. Để khán giả thưởng thức “món ăn” ngon thì nhà làm phim cần chịu khó “đãi sạn” trong tất cả các khâu. Trong nhiều trường hợp, phim có được làm chỉn chu thế nào, nhưng chỉ do một vài “hạt sạn” nhỏ cũng đủ khiến người xem thấy lợn cợn, muốn tắt ti vi!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.