Đằng sau câu chuyện nữ hiệu trưởng được con trai viết tiếp giấc mơ làm ca sĩ

25/08/2023 15:05 GMT+7

Hình ảnh nữ hiệu trưởng cùng con trai biểu diễn một tiết mục tại chương trình "Rap Việt" mùa 3 cách đây vài ngày đã khiến nhiều người xúc động.

Tập 13 Rap Việt mùa 3 - vòng bứt phá diễn ra đêm thứ 7 vừa qua (19.8) là cuộc tranh tài ở bảng thi E (Long Nón Lá, OgeNus, Captain, Rhyder) và 2 thí sinh đầu tiên bảng B (gung0cay và Huỳnh Công Hiếu).

Đằng sau câu chuyện nữ hiệu trưởng được con trai viết tiếp giấc mơ 'làm ca sĩ' - Ảnh 1.

Captain và mẹ trên sân khấu Rap Việt

BTC RAP VIỆT

Trong vòng thi này, thí sinh Captain (tên thật Hoàng Đức Duy, sinh viên năm 2 Trường đại học Thăng Long) đã quyết định đưa mẹ lên sân khấu để biểu diễn cùng. Bài thi rap Rolling Down lấy ý tưởng từ 2 câu nói thịnh hành: "Mẹ chở mẹ che", "nhạc của con hay thì mẹ mở mẹ nghe".

Sau phần trình diễn, hai mẹ con đã giành được nhiều lời khen từ ban giám khảo và các huấn luyện viên. Trong khi đó, nhiều khán giả đã xúc động hình ảnh hai mẹ con dắt tay nhau, cùng nhau biểu diễn một bài nhạc. Thậm chí, nhiều người xúc động và cho rằng: "Tiết mục của Captain là thành công nhất, nó đã biến ước mơ của hai mẹ con thành hiện thực".

Đáng chú ý, mẹ của thí sinh Captain dù đang là hiệu trưởng một trường cấp 3 tại Hòa Bình nhưng bà đã gác lại công việc, di chuyển vào TP.HCM để luyện tập, hỗ trợ cho bài thi của con trai. Đặc biệt, trước đây, rap là một thể loại âm nhạc mà nhiều phụ huynh không mong muốn cho con em mình theo đuổi.

Giấu gia đình, học trò khi tham gia hát rap cùng con trai

Chia sẻ với Thanh Niên, bà Phạm Ngọc Hà, Hiệu trưởng Trường THPT Công Nghiệp (TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình), mẹ thí sinh Captain, cho biết sau khi hoàn thành bài thi cùng con trai, bà cảm thấy vui, hạnh phúc và thực sự cảm động trước tình cảm mọi người dành cho hai mẹ con.

Đằng sau câu chuyện nữ hiệu trưởng được con trai viết tiếp giấc mơ 'làm ca sĩ' - Ảnh 2.

Nữ hiệu trưởng và con trai biểu diễn trên sân khấu

BTC RAP VIỆT

Đến nay, dù tiết mục đã phát sóng được 6 ngày nhưng bà vẫn thường xuyên mở và xem lại trên internet. "Mỗi lần như vậy, tôi cảm thấy xúc động, cảm giác như mình đang mới đôi mươi vậy", bà Hà nói, và cho hay, không nghĩ rằng lúc đó mình lại "liều" như thế.

Là một cô giáo dạy văn, đồng thời cũng là người quản lý trường cấp 3, trước khi nhận lời con trai, bà Hà cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Thậm chí, bà giấu người thân, gia đình, học trò trước khi lên sân khấu.

Sau khi con trai vượt qua vòng 1 và thông báo sẽ đưa mẹ lên sân khấu biểu diễn, đi đâu bà cũng nhận được câu hỏi của mọi người là "ma ma bao giờ lên sân khấu đấy, mong quá?". Nhất là khi bà bay vào TP.HCM cùng con trai, nhiều học trò cũng hỏi "cô ơi, cô có lên sân khấu cùng anh Captain nhà cô không ạ?". Bà Hà đều đáp lại với người nhà và học trò rằng "chỉ đi cổ vũ chứ không lên sân khấu".

"Chính vì vậy, khi thấy tôi xuất hiện trên sân khấu, nhiều người vô cùng ngạc nhiên. Người thân, bạn bè và học trò thi nhau chụp ảnh màn hình gửi, rồi nhắn tin, gọi điện cho tôi. Họ nói xem đi xem lại vẫn xúc động. Đặc biệt, chồng tôi và con trai ở nhà bị bất ngờ khi tôi lại hát rap được", bà Hà kể.

"Tôi sợ phá hỏng bài thi của con"

Nhớ lại giây phút được con trai mời biểu diễn, bà Hà cho biết, vừa cảm thấy hạnh phúc lại vừa lo lắng. Hạnh phúc vì được cùng con đứng trên sân khấu lớn, nhưng lại lo vì sợ phá hỏng bài thi của con.

"Vòng đầu con thi, tôi bận công việc không thể vào cổ vũ cho con được. Lúc chương trình đang phát sóng, tôi nghe con nói "nếu vào được vòng trong, em sẽ đưa mẹ lên sân khấu" nên tôi hơi hoảng, vì tôi không biết rap.

Khi con qua vòng 2, tôi đã điện thoại cho con và bảo "mẹ không biết rap đâu đấy", con trai đáp lại "mẹ dạy con là đàn ông phải chịu trách nhiệm với lời nói và việc làm của mình". Đến đây, tôi không còn gì để nói nữa", bà Hà nhớ lại, và tiết lộ, cách cuộc thi 3 ngày, bà đã sắp xếp công việc, bay vào TP.HCM cùng con tập luyện.

Đằng sau câu chuyện nữ hiệu trưởng được con trai viết tiếp giấc mơ 'làm ca sĩ' - Ảnh 3.

Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau sau khi hoàn thành bài thi

BTC RAP VIỆT

Việc hát một dòng nhạc của giới trẻ khiến bà Hà thường xuyên gặp căng thẳng. Nhiều lúc bà tự hỏi "tại sao rap khó thế", nhưng khi nghe con nói rằng "mẹ đừng lo làm hỏng tiết mục của con, mẹ cứ thoải mái, hát bằng cảm xúc là đỉnh rồi…, với con thế là thành công rồi", bà Hà mới cởi bỏ được áp lực.

Chia sẻ về bản thân, bà Hà cho biết, ngày trẻ, bà có ước mơ trở thành ca sĩ, nhưng bố mẹ không ủng hộ nên bà đã học ngành sư phạm theo nguyện vọng của bố mẹ. Mặc dù ở một ngành khác nhưng đam mê với âm nhạc của bà không hề thay đổi. Trong khi công tác, bà vẫn thường xuyên tham gia các chương trình văn nghệ của trường, của sở và của tỉnh.

"Thật may mắn khi tình yêu âm nhạc của tôi được truyền lại cho con. Từ nhỏ, Duy đã bộc lộ năng khiếu và niềm đam mê lớn với âm nhạc. Hai mẹ con tôi cũng rất hay tâm sự, con có nói "sẽ viết tiếp giấc mơ của mẹ" và ước mơ của con là được đứng trên một sân khấu lớn cùng mẹ. Sau cuộc thi ngày hôm đó, con đã hoàn thành được ước mơ", bà Hà hạnh phúc nói và mong rằng tương lai con trai sẽ thành công và cống hiến nhiều tác phẩm âm nhạc hay hơn nữa cho khán giả.

Đằng sau ánh đèn sân khấu của Rap Việt, nữ hiệu trưởng muốn gửi tới những người bạn trẻ, những người học trò, hãy sống ân nghĩa, thủy chung, có khát vọng, bản lĩnh, đam mê và nỗ lực hết mình để tận hiến và tận hưởng. Bà cũng mong quý phụ huynh hãy tôn trọng và đồng hành cùng ước mơ của con, đừng bao giờ áp đặt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.