Dân quân truy bắt kẻ sát nhân phóng hỏa khiến 2 bé gái chết ngạt

22/11/2023 12:12 GMT+7

Sau khi giết người và phóng hỏa đốt nhà, Nguyễn Văn Nhu bỏ trốn từ Q.8 qua Q.5 (TP.HCM) nhưng bị dân quân tự vệ truy đuổi, khống chế ngay dưới cầu Nguyễn Tri Phương.

Sáng 22.11, UBND P.15 (Q.8, TP.HCM) đã có báo cáo về vụ giết người, phóng hỏa đốt nhà khiến 3 người tử vong trong hẻm 260 Lưu Hữu Phước xảy ra chiều qua.

Ngỡ ngàng nguyên nhân các vụ giết người: ‘Có trường hợp từ chuyện dắt thú cưng đi dạo’

Chiều 21.11, người dân phát hiện đám cháy tại căn nhà trong hẻm 260 Lưu Hữu Phước và thông báo cho chính quyền địa phương. Theo báo cáo, khoảng 16 giờ 30, bà N.T.P (53 tuổi, cư ngụ tại căn nhà nói trên) nghe tiếng kêu cứu của con gái ruột là chị L.T.M.D (32 tuổi) cư ngụ cùng địa chỉ.

Khi đó, mẹ nạn nhân thấy trên người con gái có nhiều vết máu, và đang gục ngã trước nhà. Đồng thời, bà P. cũng phát hiện một đối tượng là nam, mặc áo màu xanh, lái xe máy hiệu Nouvo màu trắng, biển số 55Y6-7050 đang khóa trái cửa, tưới xăng và đốt căn nhà. Vào thời điểm phóng hỏa, 2 trẻ nhỏ là N.L.H.P (3 tuổi) và T.M.T.K (2 tuổi) là con ruột và cháu ruột nạn nhân đang bị nhốt bên trong.

Dân quân truy bắt kẻ sát nhân phóng hỏa khiến 2 bé gái chết ngạt - Ảnh 1.

Hung thủ bị khống chế dưới gầm cầu Nguyễn Tri Phương (Q.5, TP.HCM) khi đang lẩn trốn

CTV

Sau khi đốt nhà, đối tượng bỏ lại xe máy và bắt xe công nghệ chạy thoát theo hướng từ Q.8 qua Q.5. Lực lượng quân sự phường đã truy đuổi và bắt được đối tượng tại khu vực gầm cầu Nguyễn Tri Phương, thuộc địa phận P.6, Q.5. Đối tượng ngay sau đó được di lý về trụ sở Công an Q.8 để tiếp tục điều tra.

Theo tìm hiểu, ông Trịnh Thanh Phong, Phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự P.15, Q.8 là một trong những người có mặt tại hiện trường vụ cháy. Sau khi cùng người dân dập tắt đám cháy, ông Phong nhận được tin báo đối tượng tình nghi đốt nhà đang trên đường lẩn trốn nên cùng người dân truy đuổi từ đường Lưu Hữu Phước qua đường Mễ Cốc.

Tiếp đó, ông Phong cùng 3 chiến sĩ dân quân thường trực của phường truy đuổi, đến gầm cầu Nguyễn Tri Phương (P.6, Q.5) thì đuổi kịp và quật ngã đối tượng, khống chế và bàn giao cho công an phường.

Công an xác định đối tượng là Nguyễn Văn Nhu, 28 tuổi, quê H.Lý Nhân, Hà Nam. Bước đầu, Nhu thừa nhận hành vi giết người, phóng hỏa đốt nhà tại địa chỉ trên do mâu thuẫn tình cảm.

Xem nhanh 12h ngày 22.11: Bất ngờ số tiền mặt của bà Trương Mỹ Lan | Rùng mình án mạng quận 8

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.