Đàn nai biết cúi chào để được cho ăn ở ngôi đền thiêng

18/04/2023 08:50 GMT+7

Cách cố đô Kyoto, Nhật Bản, 45 phút đi tàu về phía nam là công viên Nara, nổi tiếng trên khắp thế giới với đàn nai biết cách cúi chào để được du khách cho ăn.

Hơn 1.200 con nai thả rông ở công viên Nara là báu vật tự nhiên quốc gia và được coi là sứ giả của các vị thần trong Thần đạo truyền thống Nhật Bản.

Bầy nai ở ngôi đền linh thiêng biết cúi chào để xin ăn - Ảnh 1.

Nara, thành phố thuộc tỉnh Nara, điểm đến không thể bỏ qua của du khách khi dừng chân ở Kyoto hoặc Osaka. Các chuyến tàu nhanh đưa du khách đến thành phố của những đền đài có từ thế kỷ 8 này một cách thuận tiện nhất. Nếu có trẻ nhỏ, nhất định gia đình phải đến nơi này và dành một buổi vui chơi trong công viên Nara - công viên của những chú nai đặc biệt

N.T.TÂM

Bầy nai ở ngôi đền linh thiêng biết cúi chào để xin ăn - Ảnh 2.

Công viên nai Nara có không gian mở, không mái che, không tường rào và miễn phí, trong một diện tích đất đai rộng lớn tới 5 km2. Bao quanh công viên là những con đường và hơn ngàn con nai ở trong đó, không hề thoát ra bên ngoài

Bầy nai ở ngôi đền linh thiêng biết cúi chào để xin ăn - Ảnh 3.

Công viên có nhiều kiến trúc cổ, nhưng hầu hết khách du lịch đến đây cùng mục đích ngắm nghía, vuốt ve và cho những chú nai ăn uống. Những con nai hoang dã ở nơi này đã quen với việc được du khách cho ăn nên rất dạn người

Bầy nai ở ngôi đền linh thiêng biết cúi chào để xin ăn - Ảnh 4.

Được thành lập vào năm 1880, Nara là một trong những công viên lâu đời nhất ở Nhật Bản. Đàn nai chia thành nhiều nhóm, chúng tụ tập ở nhiều khu vực trong công viên. Nhiều tư liệu ghi rằng, vào năm 1177, Kujo Kanezane, nhà quý tộc cùng gia đình đến thăm khu vực này, đã bắt gặp một đàn nai sinh sống

Bầy nai ở ngôi đền linh thiêng biết cúi chào để xin ăn - Ảnh 5.

Sau đó, vào năm 1189, Kanezane, người đứng đầu gia tộc Fujiware, xây dựng lại ngôi đền ở địa điểm công viên Nara ngày nay thì một con nai xuất hiện bên trong sảnh chính. Trong sách của mình, ông viết: "Tôi đã hoang mang trong giây lát, sau đó chắp tay và cúi đầu trước con nai". Kể từ đó, nai được coi là một tín hiệu may mắn

Bầy nai ở ngôi đền linh thiêng biết cúi chào để xin ăn - Ảnh 6.

Vào những năm 1500, hàng ngàn con nai sống hoang dã trong thành phố và được tôn kính. Trong thời đại đó, việc săn nai có thể bị trừng phạt bằng cái chết. Bất cứ ai vi phạm sắc lệnh này đều bị tịch thu tài sản...

Bầy nai ở ngôi đền linh thiêng biết cúi chào để xin ăn - Ảnh 7.

Mặc dù bản án này không được thi hành chính thức từ năm 1637, nhưng các hình phạt vẫn còn. Năm 2010, một người đàn ông 40 tuổi bị kết án 10 tháng tù vì giết một con nai trong công viên bằng nỏ, theo CNN

Bầy nai ở ngôi đền linh thiêng biết cúi chào để xin ăn - Ảnh 8.

Ngày nay, du khách đến công viên Nara có thể mua bánh cho nai ăn. Những con nai phát hiện du khách cầm bánh thì đi tới, chúng nhanh chóng gật đầu cho đến khi có được chiếc bánh trong miệng, và tiếp tục lặp lại như vậy để xin miếng khác

Bầy nai ở ngôi đền linh thiêng biết cúi chào để xin ăn - Ảnh 9.

Công viên là nhà của đàn nai và con người chỉ đi ngang qua. Qua nhiều năm, chúng đã học được cách xin lấy thức ăn một cách đặt biệt

Bầy nai ở ngôi đền linh thiêng biết cúi chào để xin ăn - Ảnh 10.

Những con nai thông minh nhất, để tìm kiếm nhiều bánh hơn, thậm chí đã tìm đường đến lối vào gần các ngôi đền và tạo dáng nghiêm nghị, chờ đợi dòng du khách đến đây thưởng ngoạn. Bằng cách nào đó, chúng đã học được rằng việc "cống hiến" hết mình cho bức ảnh hoàn hảo cho du khách sẽ được cho nhiều bánh

Bầy nai ở ngôi đền linh thiêng biết cúi chào để xin ăn - Ảnh 11.

Đàn nai rất hiền lành nhưng nhiều phản ánh trên mạng xã hội cho biết, nếu sau nhiều lần gật đầu xin bánh mà không cho, chúng sẽ nổi giận và hung hăng gây sự

Bầy nai ở ngôi đền linh thiêng biết cúi chào để xin ăn - Ảnh 12.

Một phần bánh ở đây được bán với giá 200 yen, khoảng 35.000 đồng

Bầy nai ở ngôi đền linh thiêng biết cúi chào để xin ăn - Ảnh 13.

Ngoài đàn nai nổi tiếng, công viên còn có Kofokuji, ngôi đền gia đình của gia tộc quyền lực nhất và có tầm ảnh hưởng lớn ở Nara. Ngoài ra còn có ngôi chùa năm tầng cao thứ hai của Nhật Bản, được xây dựng lần đầu tiên cách đây hơn một ngàn năm. Chùa Todaiji, công trình kiến trúc bằng gỗ lớn nhất thế giới và là di sản thế giới được UNESCO công nhận, cũng nằm trong khuôn viên công viên. Bảo tàng Bảo vật Quốc gia cũng vậy, nổi tiếng với bộ sưu tập nghệ thuật Phật giáo...

N.T.TÂM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.